7h sáng nay (12/1), một nam thanh niên bị đâm trọng thương và gục ngã tại trước quán ốc Bé Hai (418/6/2, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3, TP HCM). Trước đó, nạn nhân ngồi nhậu chung với một nhóm bạn. Khi “chén chú chén anh” lên cao trào, nạn nhân mâu thuẫn với một thanh niên ngồi chung bàn.
Lời qua tiếng lại, hung thủ chụp lấy con dao đâm nạn nhân một nhát vào bụng. Thấy vậy, người thanh niên tên Thanh vội ngăn cản và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Lụa (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Sau khi gây án, hung thủ chạy về nơi cư trú gần đó và lấy đồ đạc trốn thoát.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường 4, quận 3 lập tức có mặt tại hiện trường. Hai đầu đường Nguyễn Thượng Hiền đoạn Điện Biên Phủ và Võ Văn Tần được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Phương án truy bắt đối tượng được vạch ra.
Đến 10h sáng cùng ngày, theo nguồn tin của quần chúng, đối tượng bị tình nghi là hung thủ đang lẩn trốn các đó không xa. Lực lượng Công an phường lên kế hoạch vây bắt tội phạm. Khi lực lượng chức năng xông đến địa điểm đối tượng đang lẩn trốn thì bất ngờ N.T.P. (bạn gái hung thủ, 19 tuổi, ngụ Kiên Giang) xông ra cản địa.
Lực lượng Công an phường 4 gặp phải sự chống trả quyết liệt của các đối tượng. Trong quá trình truy bắt, Thiếu tá Hoàng Mạnh Cường, Phó Công an phường 4 bị thương và được đưa vào bệnh viện Bình Dân cấp cứu.
N.T.P. cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Mặc dù vậy, đối tượng tình nghi là hung thủ bị tóm gọn và đưa về Công an phường 4 để lấy lời khai.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do các đối tượng mâu thuẫn cá nhân và xảy ra vụ việc. Hiện, vụ đâm nhau trước quán nhậu đang từng bước được cơ quan chức năng làm sáng tỏ