Đại tá Hồ Quang Thân quê xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông. Ông được biết đến với tính cách ngay thẳng từ lúc mới vào ngành Công an, cách đây gần 40 năm.
Năm 1989, sau khi Quảng Trị được tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên, ông xin ở lại công tác tại Công an huyện Hướng Hóa. Hồi đó, có không ít người hỏi sao ông từ chối đồng bằng, thị xã để tiếp tục gắn bó với miền núi? Hồ Quang Thân cười hiền: “Tôi sinh ra, lớn lên ở vùng cao nên muốn ở lại để góp chút sức nhỏ của mình cùng với đồng bào đổi mới quê hương”.
Năm 1997, ông được cấp trên phân công đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Đakrông. Là đơn vị mới thành lập nên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất; địa bàn thôn bản xa xôi cách trở, phức tạp với nhiều loại tội phạm; ông xác định: "Muốn vượt qua được những thách thức, khó khăn, trước hết phải có sự đoàn kết cao trong đơn vị; người cán bộ, chiến sĩ phải gây dựng, giữ vững được niềm tin yêu với nhân dân".
Và, ông đã sớm làm được điều đó, trụ sở Công an huyện đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Dân bản cũng từ đó biết đến nơi này là địa chỉ tin cậy để gửi gắm niềm tin.
Những năm gần đây, Đakrông được xem là địa bàn phức tạp do các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại từ tuyến biên giới Việt - Lào đoạn qua Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Hướng Hóa) về vùng đồng bằng và các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và lâm sản trên địa bàn.
Các đối tượng đã tìm cách tiếp cận các lực lượng chức năng để thực hiện các hành vi tiêu cực như đưa hối lộ, mua chuộc bằng nhiều hình thức, nhằm đạt được mục đích của chúng. Và, Trưởng Công an huyện Hồ Quang Thân là “cái đích” bọn chúng nhắm đến.
Từ năm 2008 đến nay, các đối tượng đã 23 lần đưa hối lộ cho ông với số tiền lớn nhưng đều bị ông từ chối, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đưa số tiền trên sung vào công quỹ Nhà nước.
Đại tá Hồ Quang Thân tâm sự: "Còn một ngày cũng phải làm việc cho đến nơi đến chốn. Làm thế nào để cán bộ, chiến sĩ, chính quyền, ngành chức năng và nhân dân nhìn vào mình, quý mến và tin tưởng mình. Điều quan trọng hơn hết ở người cán bộ là lương tâm và trách nhiệm; làm việc gì cũng phải rõ ràng, tuyệt đối không được che giấu".
Suốt 15 năm giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đakrông, Đại tá Hồ Quang Thân thực sự là tấm gương sáng để tập thể cán bộ, chiến sĩ và đồng nghiệp học tập, noi theo