Trong niềm vui hân hoan, những cái bắt tay thật chặt, những ly rượu đầu Xuân ấm nồng, những chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn quyện trong sắc thắm hoa đào, màu vàng của quất là những bài ca về người lính làm rung động lòng người.
Thượng tá Nguyễn Văn Đại, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Thủ đô cho tôi biết, năm nay cũng giống như các đơn vị khác trong Bộ Tư lệnh CSCĐ trong cả nước, tất cả đều ở lại đơn vị 100% để trực chiến, không có một ai về nhà ăn Tết với gia đình. Những ngày trước đó, tưởng rằng sẽ có một số cán bộ, chiến sĩ được nghỉ về quê ăn Tết nên đã có người chuẩn bị quà, mứt và bánh kẹo. Nhưng tới khi biết tin tất cả đều ở lại đơn vị thì thành quà Tết chung của cả đơn vị.
Cả 4 lãnh đạo Trung đoàn, người thì quê ở Thanh Hóa, người ở Thái Bình. Vợ con anh Đại ở cách đó 30km nhưng 1 tháng nay anh vẫn chưa về nhà. Mỗi người đều có hoàn cảnh gia đình riêng nhưng không một ai lơ là vị trí.
Thượng tá Đại đưa tôi tới thăm Tiểu đoàn 8, Trung tá Lê Minh Giỏi, Tiểu đoàn trưởng vẫn rắn rỏi trong bộ quân phục rằn ri gọn gàng, mũ lưỡi trai trên đầu. Anh nói, chúng tôi lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, có lệnh là lên đường. Trong những ngày Tết cũng vẫn huấn luyện thường xuyên, bữa cơm đầu xuân của người lính cũng đơn giản thôi. Thịt đã có lợn tăng gia, rau xanh trồng ngoài vườn, cá ở dưới ao, bánh chưng cũng tự nấu lấy. Để trồng được rau xanh ở vùng đá sỏi này, các anh đã phải ra tận bãi sông Hồng mang đất về đổ trên sỏi đá để trồng rau xanh cải thiện cho anh em. Còn khâu nước thì cực kỳ thiếu thốn, nhất là vào mùa hanh khô như bây giờ, đã khoan sâu hàng trăm mét mà giếng vẫn cứ khô như… rắn ráo. Anh em luyện tập từ thao trường trở về, áo quần ướt sũng mồ hôi, không có nước giặt, đành phải vắt lên dây cho khô để ngày mai lại mặc tiếp…
Chăm lo cho chiến sĩ, cho cái chung, còn những khó khăn thiếu thốn của bản thân mình thì Tiểu đoàn trưởng Lê Minh Giỏi luôn giấu kín. Vợ anh bị bệnh, từ quê Thái Bình, anh phải đưa vợ lên Hà Nội thuê nhà ở để chữa bệnh. Thế mà trong đơn vị ít người biết, anh vẫn gương mẫu trong mọi công việc.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Thủ đô trước giờ lên đường làm nhiệm vụ.
Trung úy Đỗ Quang Bắc, quê ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, một cán bộ huấn luyện Trung đội giỏi với những bài võ thuật bắn súng điêu luyện, say sưa trên thao trường lăn lộn cùng những bài tập khó với những tân binh. Vậy mà trên gương mặt sạm đen vì nắng gió của Bắc, tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi, anh thực sự xúc động khi nói với tôi về gia cảnh nhà mình: "Đã 9 Tết rồi tôi không ăn Tết cùng gia đình. Tết năm nay vắng tôi chắc gia đình buồn lắm. Mẹ tôi mới mất cách đây 50 ngày, còn vợ tôi thì mới sinh con nhỏ…". Tết này Bắc không về thăm gia đình được chắc hẳn vợ con anh sẽ rất nhớ, nhưng cũng rất tự hào về một người chồng đã vì sự bình yên của mọi nhà mà gác lại tình riêng, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Tất cả những người lính ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Thủ đô họ đều có chung một ý chí, quyết tâm và niềm tin như thế.
Năm 2009 đã qua với những thành tích xuất sắc. Đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác, chiến đấu và lập được những thành tích xuất sắc, thường xuyên luyện tập, sẵn sàng cơ động chiến đấu cao đáp ứng trong mọi tình huống. Sẵn sàng ra quân bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước. Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc Thủ đô còn là một trong những đơn vị chủ công, đi đầu trong công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương trong giữ gìn ANTT. Năm mới đến, cán bộ chiến sĩ ở đơn vị này tiếp tục rèn luyện phấn đấu và cống hiến hết sức mình cho bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân