Thật thú vị vì Thanh Hoa và Phương Thảo đều là bạn học cùng khoá Học viện ANND tốt nghiệp năm 2003, sau khi ra trường, mỗi người một con đường lập nghiệp và họ đều chọn nghề nhà giáo, để hôm nay gặp lại nhau trong niềm say mê xen lẫn hồi hộp của hội thi, rồi “đôi bạn” lại cùng “đăng quang” giải nhất. Có một điều thú vị và rất đặc biệt là người bạn đời của Đại uý Thảo cũng tham dự hội thi này và cũng xuất sắc đạt giải nhất lĩnh vực Chính trị. Anh là thầy giáo Dương Văn Quân, giáo viên của Trường Trung cấp CSND VI, Bộ Công an.
Với cô giáo Phương Thảo thì hội thi cấp Bộ không còn quá bỡ ngỡ, vì năm 2006, cô cũng tham dự và đạt giải nhì, còn cô giáo Thanh Hoa thì đây là lần đầu tiên tham dự nên lòng đầy lo lắng. Nhưng tôi cảm nhận ở hai cô đều có một nghị lực, một quyết tâm hiếm có. Đó là việc các cô đã cần mẫn trau dồi kiến thức chuyên môn và năng lực sư phạm từng ngày từng giờ để tham gia hội thi. Cô giáo Phương Thảo cho biết: “Hội thi này yêu cầu mỗi giáo viên phải chuẩn bị hồ sơ hai bài giảng rồi bốc thăm, khi đứng giảng trên lớp cho học viên thì phía dưới Ban giám khảo chấm bài trực tiếp. Bọn em cũng run lắm, nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của các thầy, của các học viên thì giây phút hồi hộp căng thẳng qua nhanh, rồi bị bài giảng cuốn vào lúc nào không hay”. Còn cô giáo Thanh Hoa thì tâm sự với tôi: “Em mang đến hội thi phương pháp giảng dạy truyền thống (thuyết trình, nêu vấn đề) và phương pháp tiên tiến, khơi gợi tính tích cực chủ động của học sinh, do đó em chọn phương pháp thảo luận nhóm và kiểm tra trắc nghiệm”. Trong khi đó, cô giáo Thảo lại ưu tiên chọn phương pháp thảo luận trong tiết học của mình.
Tiết học rồi cũng đến lúc kết thúc, cô giáo Thanh Hoa vô cùng xúc động khi tất cả các học viên và các thầy trong Ban giám khảo cùng đứng lên vỗ tay chúc mừng bài giảng được Hoa hoàn thành xuất sắc. Một thầy giáo nhận xét, Hoa chọn bài giảng về “Thời đại ngày nay”, một vấn đề không quá khó nhưng rất dễ sa đà, dễ thiếu giờ giảng, tuy nhiên cái xuất sắc của cô giáo Hoa là đã giảng đúng trọng tâm, có liên hệ thực tiễn sâu sắc, sinh động tạo hứng thú cho học viên và đặc biệt, giờ giảng không thừa không thiếu một phút nào.
Còn cô giáo Phương Thảo đã giảng bài giảng “Các giai đoạn thực hiện tội phạm”, rồi cho học viên thảo luận bài tập tình huống trong những vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ cướp tài sản ở Ghềnh Ráng (Quy Nhơn), hay vụ Nguyễn Thị Tố Uyên dìm chết cháu bé Nguyễn Hà Cẩm My. Bài giảng của Thảo cũng được Ban giám khảo khen ngợi xuất sắc vì đã chú ý mở rộng nâng cao kiến thức và điều hành thảo luận hết sức tự tin. Một thầy trong Ban giám khảo tâm sự với chúng tôi, được dự những giờ giảng ấn tượng của cô giáo Hoa, cô giáo Thảo và của nhiều thầy cô khác nữa, thầy không chỉ vui, được sống lại những năm tháng mới đứng trên bục giảng mà còn cảm thấy yên tâm vì sẽ có một đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt huyết đủ sức kế cận những lớp thầy giáo đã cao tuổi…
Đạt giải nhất ở hội thi này, cả hai cô giáo trẻ đều cho rằng, đó chưa phải là điểm dừng mà là một lần trải nghiệm. Hiện nay, cô giáo Phương Thảo đang làm nghiên cứu sinh ở Học viện ANND, còn cô giáo Thanh Hoa cũng sắp bảo vệ đề tài nghiên cứu sinh. Con đường phía trước đầy hứa hẹn và cũng đầy thử thách đang chờ đón hai cô giáo trẻ giàu nhiệt huyết này. Và với ý chí, lòng yêu nghề sư phạm tha thiết, tôi tin họ sẽ thành công