Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai

Sau hơn một tháng lần theo dấu vết đối tượng, ngày 15-4-2022, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công băng cướp giả phụ nữ do Danh Nhật Trường cầm đầu. Ngoài ra, còn có các đối tượng là đồng phạm của Trường gồm Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Tấn Đạt và Lê Thanh Dễ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ 3 cây phóng lợn dùng làm hung khí tấn công nạn nhân khi cướp cùng xe mô tô và một số loại tang vật khác có liên quan.

Lần theo dấu vết

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhơn Trạch, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cuối tháng 3-2022, các trinh sát của đơn vị phát hiện dấu hiệu về một băng cướp đang hoạt động trên địa bàn. Không thể để cho băng nhóm này có thêm thời gian gây hại cho người dân, Ban Chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các trinh sát lập tức phối hợp với công an các xã tiến hành sàng lọc, rà soát để tìm ra đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác, phối hợp với đồn công an các khu công nghiệp tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các trục đường vắng, các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng nếu chúng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai -0
Lấy lời khai đối tượng Danh Nhật Trường.

Hơn một tuần liên tục quần thảo ngày đêm trên nhiều cung đường, phân loại hàng trăm đối tượng hình sự, gọi hỏi đối với hàng chục đối tượng từng có tiền án, tiền sự khác mà vẫn chưa lần ra bóng dáng của băng cướp khiến các trinh sát như ngồi trên đống lửa. Đang trong lúc dầu sôi, lửa bỏng, trinh sát nhận tin trình báo của anh Lìn Gia Bảo (sinh năm 2002, ở tỉnh Thái Nguyên, hiện làm công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch) về việc nhóm của anh bị một băng nhóm dùng hung khí tấn công rồi cướp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng ngày 12-3, anh Bảo cùng 2 người bạn là Tô Trường Nguyên và Lý Biên Cương (cùng ngụ huyện Nhơn Trạch) sau khi tan ca đã rủ nhau đi ăn tối ở một quán ăn gần nơi làm việc. Ăn uống xong, các anh tiếp tục ra một bãi đất trống phía sau Công ty M.S. Vina thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 ngồi hóng gió thì bị 3 đối tượng chạy xe mô tô đến gần. Tưởng là các cô gái cũng đi hóng gió như mình (vì cả bọn ăn mặc giả gái), anh Bảo cùng các bạn không đề phòng gì cả, chỉ đến khi đám thanh niên tiến lại gần vừa gằn giọng quát nạt, vừa rút dao nhắm thẳng hướng các anh chém xuống thì tất cả mới hốt hoảng bỏ chạy. Đến khi đám thanh niên hung hãn này bỏ đi, anh Bảo cùng các bạn quay lại thì phát hiện mất 1 điện thoại, 1 ví da bên trong có 1 triệu đồng tiền mặt, 1 giấy phép lái xe và 2 thẻ ATM.

Sau khi nghe anh Bảo mô tả hình dáng, giọng nói, cách ăn mặc giả gái của nhóm đối tượng, các trinh sát lập tức tỏa đi các hướng tiếp tục truy xét và chỉ sau 2 ngày thì phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn đang tá túc tại một khu phòng trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền. Qua xác minh, các đối tượng gồm: Danh Nhật Trường (sinh năm 2002, tại tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Ngọc Phước (sinh năm 2003, ngụ xã Phước Thiền), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2003, tại tỉnh An Giang) và Lê Thanh Dễ (sinh năm 2004, tại tỉnh Sóc Trăng), tất cả đang tạm trú tại xã Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Đặc biệt, các đối tượng này tuy không có công ăn việc làm nhưng lại rủng rỉnh tiền tiêu xài, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và hít ma túy, gây hấn với một số công nhân cùng thuê trọ trong khu vực nhưng vì thấy đám này hung hãn nên tất cả chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ tìm nơi trọ mới mà không dám tố cáo với công an địa phương.

Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai -0
Áp giải các đối tượng về cơ quan Công an.

Âm thầm bám theo nhóm đối tượng, các trinh sát còn phát hiện, cứ sau một cuộc tụ tập ăn nhậu, hít ma túy vào ban ngày, đêm xuống, cả đám lại đóng giả gái, xách xe mô tô chạy lòng vòng khắp các cung đường vắng và luôn đảo mắt dò xét tất cả những người tham gia giao thông, những bãi đất trống mà đám thanh niên nam nữ hay rủ nhau ra hóng gió, đặc biệt là giờ tan tầm ở các khu công nghiệp. Sau khi đảo hàng chục cây số, qua hàng chục tuyến đường, cả bọn lại về phòng trọ tắt đèn đi ngủ và việc này cứ lặp đi lặp lại hằng đêm.

Phân tích từng thông tin thu thập được, trinh sát nhận thấy khả năng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản và khả năng bị theo dõi rất cao nên chúng luôn có sự đề phòng bằng cách giả bộ đảo trên đường để đánh lạc hướng Cơ quan công an nên các anh vẫn kiên trì đeo bám. Đến cuối tháng 3-2022, trong lúc đang trà trộn vào đám đông công nhân tan tầm ở khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để “ăn hàng” thì bị bảo vệ phát hiện và thông báo cho đồn công an gần đó nhưng khi trinh sát tiếp cận thì cả bọn lập tức lên xe rút khỏi hiện trường rồi tản ra nhiều hướng “nằm im thở khẽ”.

Đồng loạt phá án

Tổng hợp tất cả chứng cứ, tài liệu thu thập được, xác định chính xác nhóm này đã gây ra vụ cướp đối với nhóm của anh Bảo và có nhiều khả năng liên quan đến một số vụ cướp táo tợn khác trên địa bàn, Ban Chỉ huy Công an huyện Nhơn Trạch quyết định tấn công. Sáng ngày 15-4-2022, nhiều mũi trinh sát bất ngờ ập vào các khu nhà trọ ở ấp Trầu, xã Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước khống chế các đối tượng đưa về trụ sở lấy lời khai. Khám xét nơi ở của các đối tượng, trinh sát thu giữ 3 cây dao phóng lợn dài trên 1m, nhiều quần áo, giày dép phụ nữ phù hợp với mô tả của anh Bảo khi bị cướp tài sản, một gói ma túy đá sử dụng dở dang và một số loại tang vật khác có liên quan.

Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai -0
Cơ quan Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường.

Lúc đầu, khi mới được đưa về Cơ quan công an, các đối tượng đồng loạt cho rằng bản thân chỉ đi làm thuê làm mướn kiếm sống và do cùng nghiện ma túy đá nên thỉnh thoảng tụ tập sử dụng chung chứ chưa từng trộm cắp, cướp giật tài sản của ai. Đang trong lúc chối cãi thì chị Trương Thị Tuyết Mai (sinh năm 1988, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) biết băng cướp bị bắt nên lập tức đến Cơ quan công an trình báo vụ việc mình bị giật điện thoại di động và nhận diện đối tượng.

Theo trình báo của chị Mai, vào khuya ngày 10-1-2022, khi dừng xe bên lề đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng từ phía sau đi tới áp sát cướp giật chiếc điện thoại rồi nhảy lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Dưới ánh đèn chiếu sáng công cộng, chị Mai chỉ kịp phát hiện đối tượng người mảnh khảnh và ăn mặc giả trang phụ nữ, còn biển số xe thì không nhìn rõ. Khi quan sát các đối tượng, chị Mai khẳng định chính Danh Nhật Trường đã ra tay cướp giật điện thoại của chị vì khi ấy Trường mặc bộ đồ giả phụ nữ giống hệt như bộ mà hắn đang mặc.

Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai -0
Danh Nhật Trường, Lê Thanh Dễ và Nguyễn Ngọc Phước thường xuyên nhận nhiệm vụ ra tay cướp tài sản của người đi đường.

Trước tình huống xuất hiện bất ngờ của chị Mai cùng nhiều bằng chứng khác được các điều tra viên đưa ra, nhóm đối tượng đồng loạt cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Danh Nhật Trường, trước đây do cùng làm công nhân trong khu công nghiệp nên cả bọn quen biết nhau. Tuy nhiên, do cùng nghiện ma túy đá, lại thích ăn chơi, nhậu nhẹt nên cả bọn xin nghỉ việc, đi thuê phòng trọ ở chung. Những đồng tiền tích cóp trong thời gian làm công nhân chỉ đủ cho cả bọn ăn xài chưa đến chục ngày nên để có tiền hút hít ma túy, Trường đã rủ đi cướp và được tất cả đồng ý. Để không bị nạn nhân phản công mỗi khi thực hiện vụ cướp, Trường giao cho Nguyễn Ngọc Phước đặt mua 3 con dao phóng lợn rồi mang hàn nối với ống tuýp sắt dài khoảng 1m để làm hung khí, ngoài ra, Trường còn giao cho Đạt mua nhiều bộ quần áp phụ nữ để mặc mỗi khi đi cướp nhằm làm cho nạn nhân mất cảnh giác và cũng tránh sự chú ý của trinh sát hình sự.

Khi đi “ăn hàng”, nếu phát hiện có người đang nghe điện thoại hoặc đeo túi xách ở ba ga xe nhưng hớ hênh thì Trường chạy xe mô tô chở Phước tìm cách cản địa để Đạt và Dễ chạy xe phía sau lướt tới ra tay rồi tăng ga tẩu thoát. Trường hợp nạn nhân sử dụng xe phân khối lớn đuổi theo thì Trường, Phước giả bộ tạo va chạm giao thông để nạn nhân không thể bắt kịp. Trường hợp phát hiện thanh niên nam nữ tâm sự hoặc ngồi hóng gió trong các bãi đất trống thì giả bộ tạo một vụ cãi nhau, ngay sau đó Trường, Đạt, Phước rút dao phóng lợn rượt chém nạn nhân để Dễ lấy tài sản mang về phòng trọ cất giấu. Tất cả tài sản cướp được, chúng đem bán cho một đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp trên địa bàn lấy tiền mua ma túy và rượu, bia sử dụng chung.

Triệt phá băng cướp giả gái ở Đồng Nai -0
Các đối tượng trong nhóm cướp cùng tang vật.

Từ đầu năm 2022 đến thời điểm bị bắt, cả bọn đã thực hiện trót lọt trên 10 vụ cướp tài sản của người đi đường và của những nhóm thanh niên hóng mát ở các khu vực đất trống. Đặc biệt, tất cả các vụ cướp đều được Trường cùng đồng bọn thực hiện vào đêm khuya, là thời điểm công nhân tan tầm và những người buôn bán hay ra đường một mình. Hầu hết trong các vụ cướp, nạn nhân đền bị Trường và các đối tượng trong nhóm tấn công gây thương tích nhưng do đã thực hiện nhiều vụ nên Trường không nhớ chính xác thời điểm.

Theo khuyến cáo của Đại úy Nguyễn Tiến Hùng, mặc dù băng cướp táo tợn, hung hãn đã bị triệt phá, bình yên đã trở lại nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp bởi Nhơn Trạch là nơi tập trung đông người từ khắp nơi đổ về làm ăn buôn bán kéo theo các đối tượng tội phạm trà trộn lợi dụng gây án nên người dân nếu không có việc gì quan trọng thì nên giảm bớt ra đường vào đêm khuya. Người dân cũng không nên để túi xách một cách hớ hênh hoặc nghe điện thoại khi đang lưu thông trên đường, dễ tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm ra tay. Trường hợp không may bị cướp tài sản thì phải nhanh chóng đến Cơ quan công an gần nhất trình báo sự việc để có biện pháp xử lý.

Đức Cương

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.