Đến phường 26, quận Bình Thạnh vào một ngày nắng ấm, chúng tôi đến Tổ bảo vệ dân phố khu phố 3, P26 nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Trò chuyện với ông Lê Trương Phú, chúng tôi được biết, ông sinh ra và trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở làng quê nghèo thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Khi vừa tròn tuổi 18, ông nhập ngũ, lên đường vào Nam chiến đấu theo tiếng gọi của Tổ quốc. Năm ấy, đế quốc Mỹ đang thực hiện chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" gây cho dân tộc ta nhiều mất mát đau thương khiến ông Phú vĩnh viễn mất đi ba người em ruột của mình, bản thân ông cũng bị thương ở đầu. Khi vết thương chưa lành hẳn, ông đã tiếp tục khoác balô quay trở lại chiến trường chiến đấu cùng đồng đội.
Sau khi "Nam, Bắc sum họp một nhà", một lần nữa ông Phú được điều chuyển công tác vào Công an TP HCM, là lính Cảnh sát hình sự. Tại địa bàn TP HCM, ông Phú cùng đồng đội khám phá nhiều chuyên án phức tạp, bắt giữ hàng trăm đối tượng nguy hiểm.
Ông kể về kỷ niệm khó quên của ông Phú trong những ngày làm lính Cảnh sát hình sự: "Trong một lần truy bắt đối tượng dùng súng rượt đuổi hai nữ sinh vào Công an quận 1 lúc 19h trong những ngày mùa khô năm 1982. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, ông chạy nhanh ra cổng Công an quận 1, phát hiện một thanh niên mặt mày bặm trợn, tay đang cầm chặt khẩu súng hướng về phía mình.
Biết gặp phải đối tượng nguy hiểm, ông Phú bình tĩnh mưu trí thuyết phục và nói với hắn rằng: "Tôi là người Công an bảo vệ ở đây, anh đã sai rồi, hãy suy nghĩ lại đi". Đối tượng bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của ông. Lợi dụng lúc đối tượng còn đang lúng túng, với thế võ nghệ quen thuộc của người Cảnh sát hình sự, ông khóa tay, tước vũ khí của đối tượng".
"Sau khi về an hưởng tuổi già, thấy bọn cướp giật, trộm cắp, ma túy… lộng hành phá rối ANTT trong khu phố 3, tôi không sao kìm lòng nỗi. Lúc ấy, Tổ bảo vệ dân phố vừa thành lập, tôi tự nguyện tham gia mong sao sẽ góp sức mình bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho người dân nơi đây" - ông Phú chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Mặt trận KP3 cho biết: Ngoài công việc trong khu phố, ông Phú cùng lực lượng Công an quận Bình Thạnh tham gia bảo vệ các hội nghị, trấn áp bọn "quái xế" tham gia bão đêm trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ông Phú phát hiện nhiều mảnh đời bất hạnh, kịp thời báo chi bộ Đảng ở cơ sở đề ra biện pháp giúp đỡ... Đáp lại những thành tích xuất sắc đó, ông Phú được Đảng và Nhà Nước trao tặng nhiều huân chương, bằng khen vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc