Tại hiện trường, 4 căn nhà bị lọt thỏm dưới bờ sông Bà Lào (khu vực ngã ba sông Bà Lào - vàm Rạch Dơi, ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), căn còn lại bị sập đổ hoàn toàn nhưng phần đất nền chưa bị chuồi xuống sông. Diện tích đất bị chuồi xuống lòng sông khoảng 300m2 nhưng những dấu hiệu sạt lở ở nơi này vẫn chưa dừng lại.
Những căn nhà lân cận cũng nằm trong nguy cơ sạt lở cao. Lúc này trên bờ, bà Trần Thị Mai vẫn tuôn trào nước mắt đau đáu nhìn xuống dòng sông nơi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm đưa thi thể chồng bà, ông Võ Văn Tài (56 tuổi) lên bờ.
Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, 16 nhân khẩu trong 5 căn nhà không tin rằng mình thoát chết. Khoảng 22h ngày 28/8 nhiều người trong 5 căn nhà này đang theo dõi chương trình truyền hình trên tivi thì bất ngờ nghe nhiều tiếng "rắc rắc...". Nhiều người chỉ kịp hô hoán và bồng bế nhau chạy ra ngoài mà không lấy được tài sản gì bên trong.
Trong tích tắc, toàn bộ phần nền đất bị kéo ra xa dần bờ. Phát hiện căn nhà đang bị kéo dần ra xa mà hai đứa con vẫn còn kẹt bên trong, bà Mai vội vàng lao theo bất chấp nguy hiểm. Tiếng kêu cứu của hai đứa trẻ đã làm cho một số người dân động lòng bơi theo căn nhà đập cửa cùng bà Mai đưa hai đứa trẻ vào bờ. Lúc này ông Tài (chồng bà Mai) đang cố khiêng chiếc tủ ở phía nhà sau đưa ra ngoài thì bị chiếc tủ đè kẹt lại bên trong. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ 4 căn nhà bị chìm sâu trong nước…
Suốt đêm lặn ngụp dưới đống đổ nát chỉ mong sao cứu được ông Tài ra ngoài nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô vọng khi mực nước sông Bà Lào mỗi lúc mỗi dâng cao, màn đêm đen kịt, lực lượng cứu hộ cứu nạn phải tạm ngưng công việc tìm kiếm chờ trời sáng. Hai lần tiếp viện với hơn 60 CBCS liên tục lặn ngụp trong đống đổ nát nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được nạn nhân. Đến 11h30', nạn nhân đã được thợ lặn thuộc Đội Cứu hộ cứu nạn - Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đưa lên bờ giao cho người nhà gia đình bà Mai