Trấn áp băng nhóm tội phạm nguy hiểm

Đến ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng trong 2 ổ nhóm về các tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng...

Liên minh ma quỷ và những phi vụ thanh toán nhau

Trước khi trở thành những kẻ đối đầu, Nguyễn Quang Trung, tên thường gọi Trung "chéc” (sinh năm 1984, ở số 22 Mạc Đĩnh Chi) và Nguyễn Văn Thịnh, tên thường gọi là Thịnh "rắn" (sinh năm 1988, ở khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) từng là những chiến hữu thân tín, từng sống chết có nhau.

Khác với Trung, Thịnh "rắn" sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ anh ta là một trong những nhà cung cấp thực phẩm lớn trên địa bàn. Nhưng với bản tính chơi bời lêu lổng, Thịnh "rắn" không chí thú theo công việc kinh doanh của gia đình. Anh ta cùng Trung "chéc" tổ chức cho vay tiền, đòi nợ thuê...

Chẳng được bao lâu thì Trung "chéc và Thịnh "rắn" đường ai người nấy đi. Đám đàn em của hai đối tượng, đều là những thanh niên mới lớn, lười lao động khi thì ở với nhóm của Trung "chéc", lúc thì sang nhóm của Thịnh "rắn".

Nguyễn Văn Thịnh - tức Thịnh "rắn" (ảnh trái) và Nguyễn Quang Trung - thường gọi là Trung "chéc".
Nguyễn Văn Thịnh - tức Thịnh "rắn" (ảnh trái) và Nguyễn Quang Trung - thường gọi là Trung "chéc".

Ngoài mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn làm ăn, đây cũng là nguyên nhân khiến cả hai nhóm đều có những dấu hiệu của hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề trên địa bàn huyện Nam Sách và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Để phô trương thanh thế, hai nhóm tội phạm này thường xuyên lên mạng xã hội chửi bới, lăng mạ và xúc phạm nhau. Các thành viên của 2 nhóm gặp nhau là đánh nhau... Trước đó, theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Nam Sách đã nhiều lần ra quyết xử phạt hành chính với một số đối tượng trong 2 ổ nhóm.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào khoảng 22h30 phút ngày 13/3 khi Trần Đức Quyền (sinh năm 1998, trú ở huyện Nam Sách) cùng đối tượng Minh (hiện đang làm rõ tên tuổi địa chỉ), là thành viên trong nhóm của Thịnh "rắn", cầm súng đến quán bi-a của Trung "chéc" ở khu La Xuyên, thị trấn Nam Sách do Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1995) và Nguyễn Sỹ An (sinh năm 2000, trú quán Nam Sách) làm quản lý...

Tại đây, Quyền và Minh đã dùng súng bắn Phúc và An nhưng không trúng. Sau khi gây án, Quyền, Minh điều khiển xe máy bỏ đi.

Ngay sau khi Quyền và Minh bỏ đi, An và Phúc cùng một đối tượng tên Huy đã lấy xe ôtô biển kiểm soát 60C-431.77 đuổi theo Quyền và Minh. Khi đến đoạn Km 69+500 Quốc lộ 37 thuộc địa phận thị trấn Nam Sách thì các đối tượng phát hiện Quyền và Minh... An điều khiển xe ôtô đâm thẳng vào xe máy của Quyền, Minh đi cùng chiều phía trước, làm cả hai ngã văng ra đường.

Không dừng lại ở đó, An tiếp tục điều khiển xe ôtô đùn xe máy... vụ va chạm đã làm Quyền bất tỉnh tại chỗ, bị gãy xương sườn phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương; Minh bị thương tích nhẹ. Sau khi gây án, An điều khiển xe ôtô đem cất giấu rồi cùng với Phúc, Huy bỏ trốn. Minh dù bị đau nhưng đối tượng này cũng nhanh chân cao chạy, xa bay.

Sau sự việc trên, với bản tính côn đồ, đồng thời cũng là để dằn mặt đối phương, Thịnh "rắn" đến quán cầm đồ của em vợ Trung "chéc" là Hoàng Thanh Long (sinh năm 1996, ở thị trấn Nam Sách) để gây án. Khi đến nơi, Thái, một tên đàn em   đã sử dụng súng bắn đạn ghém bắn vào nhóm của Long rồi bỏ đi.

 Bị nhóm của Thịnh "rắn" đàn áp, Trung "chéc" cũng tập hợp đàn em để trả thù bằng súng, gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng, khiến Trung "chéc" bị thương. 

Thịnh "rắn" vẫn quyết tâm trả thù. Khoảng 13h ngày 14/3, Thịnh "rắn" đã bàn bạc, chỉ đạo hai đàn em là Nguyễn Văn Vượng (sinh năm 1998, trú tại huyện Nam Sách) mua 2 bộ quần áo mưa, 2 mũ bảo hiểm.

Sau đó, đưa 2 bộ quần áo mưa, 2 mũ bảo hiểm, 1 khẩu súng cold, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cho Trần Đức Hưng và Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1998, ở phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với mục đích đi tìm nhà của Trung "chéc" bắn trả thù.

Trong quá trình đi tìm, nhóm đàn em là Vượng và Tùng đi ôtô nhìn thấy Trung ở trước cửa nhà số 22 Mạc Đĩnh Chi, thị trấn Nam Sách đã thông báo cho Thịnh "rắn". Ngay khi có thông tin trên, Thịnh "rắn" đã chỉ đạo Hưng và Thái hành động; còn các đối tượng gồm Tùng, Vượng đứng gần nhà Trung "chéc" cảnh giới. Theo chỉ đạo thì ngay sau khi Thái, Hưng gây án thì Tùng, Vượng điều khiển xe ô tô đi phía sau để cản đường những người truy đuổi.

Khi đến trước cửa nhà Trung "chéc", các đối tượng đã liều lĩnh xông vào nhà... Lúc này, Trịnh Dương Sơn (tên thường gọi là Sơn Béo) đang ngồi ở ghế sofa đã bị Thái bắn nhưng rất may không bị thương; đối tượng Hưng cũng ra tay nhưng viên đạn chỉ làm vỡ bể cá cảnh. Lúc này, trên tầng 2 có Trung "chéc", An, Mạnh, Đan, chị Nguyệt và 2 con nhỏ. Khi nghe tiếng nổ dưới nhà, An cũng dùng súng hoa cải xuống tầng 1 bắn lại Hưng, Thái nhưng không trúng người...

Sau sự việc xảy ra, Thái, Hưng lên xe máy bỏ chạy thì An, Đan, Mạnh, Sơn mang theo súng đi ô tô đuổi theo để đánh trả thù nhưng không tìm được Hưng và Thái.

Hành trình phá án

Sau khi gây án, các đối tượng của 2 nhóm đều bỏ trốn đi các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và trốn sang Campuchia. Các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên đã ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự của địa phương. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Nam Sách tích cực điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án. 

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định các vụ việc liên tiếp xảy ra có liên quan đến 2 nhóm đối tượng hình sự do Trung "chéc" và Thịnh "rắn" cầm đầu. Song quá trình điều tra, họ gặp không ít khó khăn do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong hai ổ nhóm. Sau khi các vụ án xảy ra, các đối tượng trong 2 ổ nhóm đã xóa dấu vết rồi bỏ trốn khỏi nơi gây án.

Cùng với việc tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng, cơ quan Công an đã tiến hành rà soát theo hướng bỏ chạy của các đối tượng gây án... Thông tin về sự việc liên tục được cập nhật về Thượng tá Phạm Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, lãnh đạo đơn vị giao chỉ đạo phá án.

Quá trình rà soát, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Quang, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập được 2 đối tượng là Thịnh và Phúc, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Thiếu tá Quang nhớ lại, thời điểm đó dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Việc đi ra ngoại tỉnh bắt các đối tượng phải được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự đã chia làm hai mũi, một mũi trực tiếp đấu tranh với Phúc và Thịnh "rắn; một tổ còn lại tổ chức lần tìm theo dấu vết của các đối tượng nghi vấn.

Phúc là đối tượng có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội trộm cắp, một tiền án về tội cướp tài sản nên khai báo quanh co. Với trường hợp  của Thịnh "rắn", các trinh sát cũng không dễ dàng trong việc đấu tranh, buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội. Quá trình đấu tranh, các đối tượng chỉ khai hành vi phạm tội của bên đối phương.

Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã lần lượt bắt giữ và vận động các đối tượng trong nhóm của Thịnh "rắn" đến cơ quan Công an đầu thú. Về phần Trung "chéc", sau khi gây án thì đối tượng đã nhanh chân sang Campuchia lẩn trốn. Xác định Trung "chéc" là mắt xích quan trọng trong đường dây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vận động đối tượng về nước đầu thú.

Sau quá trình điều tra, truy bắt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Sỹ An về tội Giết người, khởi tố 4 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 7 bị can (Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Thịnh, Trịnh Dương Sơn, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Vượng, Trần Đức Hưng, Nguyễn Văn Thái) về tội gây rối trật tự công cộng. Thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 ôtô là vật chứng và phương tiện gây án. Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu, truy bắt các đối tượng khác để xử lý.

Nổi máu yêng hùng, nhóm thanh niên dùng hàng nóng sa lưới

Trong khi các vụ án trên đang được điều tra thì khoảng 10h30 phút ngày 1/5, tại quán ăn đêm, anh Trần Đức Minh (sinh năm 1976, ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách) tiếp tục xảy ra xô xát đánh nhau. Trong đó, có 2 đối tượng sử dụng súng bắn làm anh Ngô Đức Mạnh (sinh năm 2001, trú tại thôn Miếu Lãng, xã Đông Lạc, huyện Nam Sách) bị thương.

Các đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn bị xử lý.
Các đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn bị xử lý.

Căn cứ tính chất vụ án, xác định cần nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng tránh việc các đối tượng có thể trả thù nhau dẫn đến các vụ án khác, Đại tá Phạm Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp ngay với Công an huyện Nam Sách và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng.

Quá trình rà soát xác định, vụ việc bắt nguồn từ việc cho là nhìn đểu. Mạnh và Trọng là đối tượng làm thuê cho quán cầm đồ của đối tượng Long "Tép" ở phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương). Trong khi vào quán ăn của anh Trần Đức Minh ở thị trấn Nam Sách thì cả hai gặp Phạm Văn Huế  (sinh năm 1975); Trần Việt Tiến; Nguyễn Đình Nam (sinh năm 2003); Nguyễn Huy Đức (sinh năm 1996) và Trần Đức Thanh (sinh năm 2001), đều là người làm thuê cho Huế ở lĩnh vực cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Cho rằng Đức và Thanh "nhìn đểu", Mạnh đã dùng hung khí dọa Đức và Thanh. Trước mặt, Huế can ngăn nhưng thực chất đối tượng đã chỉ đạo Thanh, Đức về nhà lấy súng xử lý Mạnh, Trọng.

Sau khi Thanh, Đức, Tiến, Nam đi về thì Huế ở lại canh chừng Mạnh và Trọng.

Đức và Tiến đi về quán Spa của con gái Huế lấy 1 khẩu súng cold và 6 viên đạn, rồi cùng Thanh và Nam đi về nhà Huế, gặp Phạm Thị Hoa (là vợ Huế) kể lại chuyện xô xát ở quán ăn và xin phép Hoa lấy 1 khẩu súng bắn đạn ghém và 3 viên đạn, 1 con dao bầu, đi gây án. Sau đó, Thanh, Đức, Tiến, Nam đi thẳng đến quán, Đức cầm súng cold, Thanh cầm súng bắn đạn ghém, Tiến cầm dao, Nam cầm ghế xông vào đánh Mạnh, Trọng. Mạnh bỏ chạy vào bên trong đến cửa nhà vệ sinh thì ngã và bị Thanh dùng súng bắn 1 phát vào người, tỉ lệ thương tật là 19%...

Sau khi gây án, Huế đã đưa tiền cho Thanh, Nam, Đức, Tiến để bỏ trốn. Hoa chỉ đạo các đối tượng giấu súng và đi trốn ở Phú Thọ rồi lên Mường Tè, tỉnh Lai Châu rồi quay về Nghệ An. Nhiều ngày, các tổ công tác đã lần theo dấu vết đối tượng ở các tỉnh thành này. Vừa truy đuổi, các anh vừa thuyết phục và vận động gia đình các đối tượng.

Hoa biết có Công an truy đuổi theo sau, đối tượng đã chỉ đạo các đối tượng quay lại Nam Định, bảo Hiển "cún" gặp Thanh, Đức, Nam, Tiến và dặn các đối tượng quay về đầu thú nhưng không khai nhận hành vai trò chỉ đạo của Huế trong việc lấy súng gây án; không khai báo lấy súng từ nhà của Huế và con Huế; không khai báo việc Hoa tổ chức cho các đối tượng trốn.

Đến ngày 3/5, Hoa đã thuê xe taxi đưa Thanh, Đức, Nam, Tiến đến cổng Công an huyện Nam Sách để đầu thú. Quá trình đấu tranh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã vận động các đối tượng thành khẩn khai báo bản chất thật của vụ án. Căn cứ lời khai của các đối tượng, ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an huyện Nam Sách triệu tập đối tượng Hoa.

Với bản chất của một đối tượng cộm cán, lúc đầu đối tượng Hoa không hợp tác làm việc, lấy lý do bị bệnh cao huyết áp, giả vờ đang mang thai... nhưng với những tài liệu đã thu thập được cộng với kiên trì vận động, thuyết phục, đối tượng Hoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra còn làm rõ vụ việc ngày 29/9/2019, Hoa đã chỉ đạo Đức cùng 3 đối tượng khác ném chất bẩn vào nhà ông Mạc Văn Thắng (sinh năm 1957, ở thôn Đầu Bến, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách) vì có mâu thuẫn.

 Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; khởi tố bắt tạm giam Hoa, Thanh, Đức, Nam, Tiến về tội cố ý gây thương tích; khởi tố bị can Đức về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tiếp tục củng cố tài liệu, xác minh truy bắt đối tượng Huế, Hiển "cún" và Tam (con rể Huế) để xử lý theo pháp luật.

Xuân Mai - Văn Quang

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.