Trả thù hàng xóm bằng… 40 lít xăng

Lộc châm lửa đốt nhà anh Minh rồi nhanh chóng bỏ chạy về nhà mình. Để tránh sự nghi ngờ của người vợ, Lộc vào nhà vệ sinh rửa chân tay rồi ngồi hút thuốc ở phòng khách, sau đó thì đi ngủ...

Sau khi đổ xăng đốt nhà người hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân, Lê Xuân Lộc (55 tuổi, trú tại số 16, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) tạo chứng cứ ngoại phạm bằng việc đi chữa bệnh... Hơn hai tháng kiên trì đấu tranh, các cán bộ Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã chứng minh được những mâu thuẫn trong lời khai của Lộc, buộc đối tượng phải tâm phục, khẩu phục, khai nhận hành vi phạm tội...

Từ chiếc can xăng để lại hiện trường.

Đang say giấc nồng, anh Trần Văn Minh (49 tuổi, trú tại số nhà 31, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt) bỗng giật mình tỉnh giấc... Cùng với hơi nóng ngột ngạt, là những tiếng nổ lẹt đẹt kèm theo đó là khói và mùi khét, bốc lên từ tầng 1 của căn nhà 3 tầng, lúc đó khoảng 3 giờ sáng ngày 5-7. Khi bước xuống bậc cầu thang tầng 1, anh vội quay lên ngay bởi hơi nóng táp vào mặt bỏng rát. Anh Minh bàng hoàng không tin vào mắt của mình khi toàn bộ tầng 1 của căn nhà anh đang bốc cháy ngùn ngụt.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh hô hoán rồi cùng vợ và con gái theo lối ban công thoát ra khỏi đám cháy. Với sự giúp đỡ của người dân, lực lượng Công an và chính quyền địa phương, đám cháy đã được khống chế, không lan lên tầng trên và khu vực nhà hàng xóm sống ở liền kề song thiệt hại của gia đình nạn nhân cũng lên tới gần 700 triệu đồng, do toàn bộ hàng hóa của cửa hàng đã bị cháy rụi.

Đối tượng Lê Xuân Lộc.

Đối tượng Lê Xuân Lộc.

Nghi ngờ nhà bị đốt, anh Minh  đã có đơn trình báo sự việc đến Công an huyện Bình Giang. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của người bị hại, những dấu hiệu của vụ hủy hoại tài sản dần được lộ rõ. Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường một nắp can nhựa màu trắng, trên phần nhựa chưa bị tác động bởi nhiệt còn đọc dược dòng chữ Poison và Corrosive.

Tiến hành trưng cầu giám định nguyên nhân cháy, kết quả xác định là do tác động của con người, sử dụng xăng gây ra. Căn cứ vào các tài liệu ban đầu thu thập được, ngày 11-7, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản theo khoản 4, điều 143 Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào lời khai của anh Minh về các mâu thuẫn trước đó, Công an huyện Bình Giang đã triệu tập Lê Xuân Lộc đến trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai đêm 4-7 có ra ngoài giải quyết việc riêng nhưng các mốc thời gian đều đẩy sớm hơn thời điểm vụ cháy. Trong quá trình làm việc, Lộc liên tục kêu đau đầu và lấy lý do sức khỏe để không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ. Vì thế, Công an huyện Bình Giang chưa khai thác được gì. Đến ngày 17-8, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang có quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương để điều tra theo thẩm quyền.

 Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhớ lại: Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Lộc trước và sau đều nói rằng anh ta đã nói hết sự thật tại Công an huyện và không liên quan gì đến việc nhà anh Minh bị cháy.

Quá trình làm việc với Lộc, bằng linh cảm nghề nghiệp, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương có niềm tin khẳng định Lộc là đối tượng gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà. Cùng với việc tỉ mỉ dựng lời khai của một số nhân chứng, anh đã chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, dựng chân dung đối tượng nghi vấn; tiến hành thu thập hình ảnh qua các camera của người dân ghi lại ở trên đường.

Quãng thời gian từ 2 giờ đến 2 giờ 51 phút vào ngày xảy ra vụ hủy hoại tài sản, các nhân chứng đều xác định có một người đan ông đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo. Hình ảnh thu giữ qua camera xác định, thời điểm gần nhất là lúc 2h51 phút, có ánh sáng phát ra tại cửa nhà anh Minh. Khi ánh sáng phát ra thấy có một người đứng trước cửa nhà nạn nhân, sau đó thì chạy về hướng cầu Sặt, cũng là phía nhà của Lộc...

Cùng với việc thu thập tài liệu, nhân thân nghi can Lộc cũng được các trinh sát dựng lên. Lộc là kẻ có tính thù vặt, đối tượng này cũng là kẻ nát rượu, thường xuyên say xỉn. Song anh ta lại rất thương vợ và yêu con. Vì thế, trong quá trình lấy lời khai của đối tượng, các trinh sát đã khéo léo khơi gợi chuyện gia đình, dùng tình cảm của những người thân tác động, chuyển hóa tâm lý đối tượng; đồng thời đưa ra các tình tiết giảm nhẹ tội nếu Lộc thành khẩn khai báo để có cơ hội sớm về với gia đình vợ con.

Lúc này, đối tượng đã có sự chuyển biến về tâm lý, bắt đầu trả lời ngập ngừng các câu hỏi liên quan đến vụ án.  Cùng các tài liệu đấu tranh khác, Lộc đã khai nhận hành vi phạm tội.

Nỗi ân hận muộn màng của gã đàn ông giải quyết mâu thuẫn bằng xăng

 Lê Xuân Lộc và Trần Văn Minh vốn là chỗ hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau. Lộc sau khi đi nghĩa vụ quân sự thì theo học tại Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) rồi về địa phương, mở một xưởng đánh bóng Inox tại nhà. Nhờ sự khéo tay của Lộc, cộng với sự đảm đang, tháo vát của người vợ, cuộc sống gia đình anh ta cũng vào diện có của ăn, của để ở địa phương. Với hai đứa con, có nếp, có tẻ đều ngoan ngoãn và học hành đến nơi đến chốn (hai con của Lộc một đã tốt nghiệp đại học, một đang học đại học), gia đình Lộc là niềm ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, Lộc lại trở chứng, anh ta thường xuyên say xỉn. Cũng vì rượu mà giữa Lộc và anh Minh xảy ra mâu thuẫn, sự việc này diễn ra vào tháng 3-2017, nguyên nhân bắt nguồn từ một lý do lãng xẹt. Trong lúc trà dư, tửu hậu, cả hai nói về câu chuyện chiếc đèn chiếu sáng ở trong xã... Sự việc chỉ có vậy nhưng lời qua tiếng lại mà dẫn đến to tiếng rồi xô xát và đánh nhau. Đỉnh điểm của sự việc này là việc anh Minh, là người bị hại trong vụ việc này đã dùng cốc ném vào mặt của Lộc gây thương tích... Sau khi được hòa giải, Lộc vẫn mang trong lòng sự thù tức và tìm cơ hội để trả thù.

23 giờ ngày 4-7, sau bữa cơm rượu no say, Lộc nằm xem ti vi tại nhà, vẩn vơ thế nào, anh ta lại nghĩ đến việc trả thù người hàng xóm. Và anh ta nghĩ ngay đến thủ đoạn đê hèn là dùng xăng đốt nhà nạn nhân Minh, bằng cách này lực lượng Công an vừa không thể phát hiện được, lại có thể triệt hại kinh tế của đối phương. Nghĩ là làm, khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Lộc đi ra góc xưởng của gia đình lấy 2 chiếc can nhựa màu trắng, loại can 20 lít với mục đích dùng để mua xăng.

Đối tượng dùng 1 vỏ bao dứa bọc 1 chiếc can; chiếc còn lại để không, rồi chằng buộc chiếc can trong bao dứa vào sau yên xe máy nhãn hiệu Angel, BKS: 34M7-7709. Đến khoảng 0 giờ ngày 5-7, Lộc đội mũ bảo hiểm rồi dắt xe máy ra khỏi cổng nhà... Trước khi đi, anh ta đi bộ ra đầu ngõ quan sát.

Vào thời điểm này, ngoài đường đã vắng người qua lại, Lộc nhìn thấy em trai là Lê Văn Khánh đang đánh cờ với cháu Lê Thanh Nhật ở vỉa hè đầu nhà Lộc. Lộc giả vờ đứng xem Khánh, Nhật đánh cờ để quan sát xung quanh... Khoảng 5 đến 7 phút sau thấy đường đã vắng người đi lại, đối tượng quay lại trong ngõ, nổ máy xe đi ra đường Trần Hưng Đạo, rồi đi thẳng đến một quán tẩm quất.

 Trong khoảng 40 phút nằm ở đó, anh ta đã lên kế hoạch cụ thể cho việc gây án... Lộc đi trên đường quốc lộ 5A, chiều đường Hà Nội - Hải Phòng, khi đến cây xăng Phùng Chí Kiên thuộc thôn Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên, anh ta rẽ vào mua xăng của một nam thanh niên khoảng 30 tuổi. Lộc tháo 2 can nhựa ở trên xe xuống và mua đầy 2 can xăng hết 720.000 đồng. Sau đó, đối tượng nhờ người bán xăng khênh hộ can xăng đựng trong bao dứa lên yên xe, dùng dây buộc lại; can xăng còn lại, đối tượng đặt lên giá để hàng ở bụng xe máy và đi về nhà.

Lê Xuân Lộc tiến hành thực nghiệm điều tra.
Lê Xuân Lộc tiến hành thực nghiệm điều tra.

Khi đi qua cầu Sặt, Lộc rẽ vào đầu đường Trần Hưng Đạo, rồi vòng ngược lại và dựng xe ở sát lề đường bên phải theo hướng đi vào thị trấn Kẻ Sặt, lúc này trên xe vẫn để hai can xăng rồi đi bộ về nhà. Khi đến gần ngõ nhà anh ta, Lộc thấy vợ là chị Lưu Thị Tuyết đang đứng ở đầu ngõ, Lộc đi lại gần thì chị Tuyết đi vào trong nhà. Lộc nói với theo "đi chơi một tí mà gọi nhiều thế, tôi còn đi nữa chưa về đâu".

Sau đó, Lộc đi bộ ra chỗ dựng xe máy. Khi đi đến ngã 5 mới thị trấn Kẻ Sặt, anh ta gọi điện thoại cho vợ nói rằng đi ngủ trước. Sau đó, Lộc điều khiển xe máy đi theo đường Thống Nhất về ngã 5 cũ, rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão và ra đường Trần Hưng Đạo đi về hướng nhà mình. Đến đầu ngõ, anh ta dừng xe dưới lòng đường sát vỉa hè, hạ 2 can xăng xuống và dắt xe về nhà cất, sau đó đi bộ quay trở ra.

Để tránh bị phát hiện, Lộc đi bộ sang nhà anh Minh quan sát, tìm vị trí đặt can xăng, lúc này, đối tượng chỉ đi người không. Sau khi ngó nghiêng, Lộc thấy cửa nhà anh Minh bằng gỗ lim, mép cửa sát kín so với nền nhà, nếu đổ xăng từ can ra thì xăng sẽ tràn ra ngoài và không chảy được vào bên trong nhà anh Minh nên anh ta quay về nhà, lấy mớ giẻ lau ở ngay cổng ra vào để làm chất dẫn cháy.

Theo lời khai của Lộc thì anh ta xếp chặn giẻ lau ở ngoài trên mặt bậc lên xuống, sau đó xách 2 can xăng đổ vào cửa nhà anh Minh. Khi xăng vẫn đang chảy từ hai can xăng ra, Lộc châm lửa đốt rồi nhanh chóng bỏ chạy về nhà mình. Để tránh sự nghi ngờ của người vợ, Lộc vào nhà vệ sinh rửa chân tay rồi ngồi hút thuốc ở phòng khách, sau đó thì đi ngủ.

Khi người dân phát hiện đám cháy, Lộc vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, anh ta tỏ ra thương cảm với gia đình người bị hại... Nhưng sự bình tâm ấy kéo dài chẳng được bao lâu!

Khi cơ quan Công an mời đến làm việc thì anh ta bắt đầu chột dạ. Lúc này, anh ta bắt đầu lo sợ. Lộc tìm cách hợp lý về mặt thời gian nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm... Bên ngoài anh ta tỏ ra cứng cỏi là vậy nhưng từ sau thời điểm vụ hủy hoại tài sản xảy ra cho đến khi bị phát hiện, Lộc chẳng có được giấc ngủ an lành. Sau hơn 2 tháng đấu trí và đấu lý với đối tượng, ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã có căn cứ khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lộc về hành vi phạm tội trên.

Xuân Mai

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.