Cuộc bán đấu giá đã diễn ra vào ngày 13/3 vừa qua tại Cung điện Sadabad Palace, từng là nơi cư ngụ của cựu Hoàng Iran Mohammad Reza Shah (1919 -1980) trước khi bị cuộc cách mạng Hồi giáo lật đổ vào năm 1979, tọa lạc ở quận Shemiran phía bắc thủ đô Tehran. Giữa các hiện vật đấu giá là bộ sưu tập đồng hồ cực hiếm, đồ trang sức gắn kim cương, tặng phẩm độc đáo…
Nổi bật trong số này là chiếc bút máy do Hãng Mont Blanc danh tiếng của Đức sản xuất năm 1936, nhằm tôn vinh danh hài điện ảnh người Anh Charles Chaplin nhân dịp phát hành bộ phim "Modern Times" (Thời hiện đại) đậm chất hài hước, do đích thân "vua hề" Charlie viết kịch bản kiêm đạo diễn và đóng vai chính. Chất liệu bạch kim dát quanh thân bút cấu thành hình các bánh răng đặc trưng cho cuốn phim, xen lẫn với đá quý khảm trên nắp bút đã khiến hiện vật trở thành món quà độc đáo.
Ngoài ra là chiếc nhẫn bằng vàng khối đồ sộ khảm hột xoàn 11 ly, quà tặng từ nhà vua Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, hay bộ trang sức gắn kim cương của nguyên thủ Pakistan Asif Ali Zardari nhân dịp Tổng thống M. Ahmadinejad đắc cử nhiệm kỳ 2 năm 2009...
Kết quả cuộc đấu giá các tặng phẩm đã thu được tổng số tiền tương đương 200.000 bảng Anh, riêng chiếc bút quý hiếm nói trên đã được một người mua giấu tên trả với giá 70.000 bảng. Số tiền này sẽ được bổ sung vào ngân quỹ của Chính phủ Iran trong chương trình xây 100 căn nhà tặng các cựu binh bị tàn phế trong cuộc chiến Iran - Iraq, cũng như gia đình các quả phụ của cựu chiến binh đang gặp khó khăn về nhà ở.
Giới bình luận am hiểu cho rằng cuộc bán đấu giá hy hữu này sẽ trở thành một trong những "điểm nhấn", tạo điều kiện cho ông M. Ahmadinejad tăng thêm uy tín trước thềm cuộc bầu cử chức danh tổng thống diễn ra vào tháng 6 sắp tới.
Được biết, cuộc xung đột vũ trang giữa Iran và Iraq là một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất của thế kỷ XX, kéo dài từ tháng 9/1980 đến tháng 8/1988 đã khiến nửa triệu binh sĩ cũng như thường dân của cả hai bên thiệt mạng, chưa kể hàng trăm nghìn người khác bị thương tật vĩnh viễn.
Còn ông M. Ahmadinejad 57 tuổi, vị chính khách nổi tiếng theo chủ nghĩa dân túy đã trở thành vị Tổng thống thứ 6 của Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ tháng 8/2005, rồi đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa cho đến nay