Vượt hàng trăm cây số từ Thủ đô Hà Nội, trưa 11/7, Đoàn công tác của Tổng cục XDLL CAND gồm đại diện Văn phòng Tổng cục, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác chính trị, Cục Chính sách và Ban công tác Phụ nữ Tổng cục XDLL CAND do đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND làm Trưởng đoàn đã có mặt tại tỉnh Điện Biên.
Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã cùng Công an tỉnh Điện Biên do đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu mang theo những món quà chở nặng nghĩa tình đến với các gia đình có thân nhân là Anh hùng, thương binh, liệt sỹ CAND.
14h40, biết tin có Đoàn công tác đến thăm, bác Trần Thị Huyền ở tổ 5, phường Thanh Bình (TP Điện Biên Phủ) mừng vui khôn tả. Bác Huyền xúc động cho biết: Bác mừng lắm, mừng vì Đảng, Nhà nước và nhất là đồng đội của chồng mình – liệt sỹ CAND Vũ Văn Mai (công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự) đã thường xuyên chia sẻ, động viên gia đình. Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Nhuận gửi lời hỏi thăm tới gia đình, đồng thời, bày tỏ sự tri ân đối với tấm gương hy sinh anh dũng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của liệt sỹ CAND Vũ Văn Mai. Đón nhận lời sẻ chia cũng như món quà nghĩa tình (gồm chăn màn, tiền…) từ tay đồng chí Phó Tổng cục trưởng, bác Huyền rưng rưng nước mắt nói: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn Bộ Công an đã luôn dành sự quan tâm tới gia đình”.
Rời nhà liệt sỹ Vũ Văn Mai, Đoàn công tác tiếp tục đến với gia đình đồng chí thương binh Nguyễn Hữu Tùng. Đồng chí Tùng nguyên là Trưởng Công an phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ). Ngày 19/12/2008, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng chí đã bị một đối tượng manh động dùng dao đâm, chém 27 nhát vào cơ thể. Rất may, sau đó, người Trưởng Công an phường quả cảm này đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Tỷ lệ thương tật theo đó đeo đuổi mãi cuộc đời anh. Cảm phục trước tinh thần, ý chí của đồng chí Tùng, Thiếu tướng Trần Văn Nhuận tay xiết chặt tay, chia sẻ suy nghĩ mong muốn gương uy vũ chiến sỹ CAND trên sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa trong phong trào đấu tranh Vì an ninh Tổ quốc. Tại đây, Đoàn công tác đã trao tận tay gia đình đồng chí Tùng món quà tri ân mà Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND gửi tặng.
Trong buổi chiều 11/7, có 8 phần quà khác cũng đã được Đoàn công tác trao tặng cho 8 gia đình có người thân là Anh hùng, thương binh, liệt sỹ CAND trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ yên bình cho cuộc sống người dân…
Tiếp tục chuyến công tác, sáng 12/7, Đoàn công tác của Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ. Thiếu tướng Trần Văn Nhuận – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã thành kính thắp nén nhang, bày tỏ sự tri ân đối với các bậc tiền nhân đã quên mình dâng hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong sáng 12/7, Đoàn công tác đã tổ chức hoạt động “về nguồn” tại khu di tích lịch sử căn cứ, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ để ôn lại thời kỳ oai hùng trong cuộc chiến chống giặc xâm lược của ông cha ta