Cùng đi với Đoàn, có Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục chính trị An ninh I; Đại tá Trần Lương Tư – Phó Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị II. Sau khi thắp nén hương tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, trước Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Đại tá Trần Lương Tư (gần 30 năm trước, là cán bộ trực tiếp tham gia kế hoạch phản gián CM12) đã ôn lại truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam qua các chặng đường, thời kỳ lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang, trong đó có chiến công hào hùng, oanh liệt mang tên CM12.
Qua lời kể của Đại tá Trần Lương Tư và những hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng CAND Khu di tích hòn Đá Bạc, trong 4 năm (từ ngày 9/9/1980 đến ngày 9/9/1984), chúng ta đấu tranh với tổ chức phản động, cái gọi là: “Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, có căn cứ ở Thái Lan. Lực lượng phản gián Công an nhân dân Việt Nam đã đón bắt 18 chuyến xâm nhập với 189 tên gián điệp biệt kích, 142 lượt tàu của địch, thu 3.879 khẩu súng các loại, 90 tấn đạn, 1.200kg thuốc nổ, 14 tấn tiền giả, nhiều điện đài và phương tiện hoạt động gián điệp biệt kích, bắt sống Mai Văn Hạnh, đấu tranh bóc gỡ 10 tổ chức gián điệp cài lại sau 30/4/1975 trong nội địa, phát hiện và tiếp tục đấu tranh với nhiều tổ chức phản động lưu vong đang hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam.
Rời Khu Di tích hòn Đá Bạc, Đoàn Thanh niên Tổng cục An Ninh I cùng với Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu (TP Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người nghèo, hộ gia đình chính sách của xã Khánh Bình Tây. Dịp này, Tập Đoàn công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk và các Mạnh Thường Quân đã trao 100 phần quà (400.000 đồng/phần) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng 30 suất học bổng (300.000 đồng/suất) kèm theo dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó của xã Khánh Bình Tây.
Cùng đi với cha đến nhà Văn hoá xã Khánh Bình Tây nhận học bổng và nhận quà, cháu Danh Lâm (đang học lớp 4 – Trường Tiểu học Khánh Bình Tây) rối rít cảm ơn các cô chú trong Đoàn và hứa sẽ nỗ lực cố gắng học tập thật tốt. “Sáng nay, cha em cũng được đi nhận quà của Đoàn công tác từ thiện nữa. Tí nữa về nhà chắc là mẹ vui lắm”, cháu Lâm bộc bạch. Thay mặt cho Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh I và các Mạnh Thường Quân, Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục chính trị An ninh I, Trưởng đoàn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Bình Tây đã bao bọc, trở che, giúp đỡ cho lực lượng CAND nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng trong quá trình đấu tranh, bảo vệ An ninh Tổ Quốc.
Đồng chí Đoàn Chí Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) xúc động nói lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh I và các Mạnh Thường Quân đã dành cho người dân ở địa phương những tình cảm thiết thực và chân thành nhất. Xã Khánh Bình Tây là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, những năm qua đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp (lúa nước), sản phẩm làm ra thường xuyên bị mất giá nên đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện toàn xã vẫn còn 248 hộ nghèo và 199 hộ cận nghèo.