Đối tượng tiêu thụ trái phép động vật quý hiếm, đối tượng bị truy nã… đều không lọt lưới tổ công tác 141
15h45 ngày thứ 6 cuối tuần (12/10), dù chưa phải khung giờ cao điểm, song ngã tư Quang Trung - Yết Kiêu (quận Hà Đông), lưu lượng phương tiện đã đông nghịt. Dù đang đứng chốt phân luồng giao thông dưới trời nắng nóng, khói bụi, song thoáng thấy một ôtô 7 chỗ, BKS 29X-4259 đang lưu thông chiều từ đường Trần Phú về Quang Trung, lướt thấy phiếu kiểm định dán trên xe đã hết hạn cùng nhiều dấu hiệu khả nghi, lập tức Tổ công tác Y3/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Trường Giang (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3) làm Tổ trưởng, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Lợi dụng lúc CSGT đang tập trung kiểm tra, lái xe đã nhanh chóng lẩn vào đám đông chạy trốn, trên xe lúc này còn lại một người đàn ông. Tổ công tác tiến hành kiểm tra trong xe thì phát hiện một bao tải màu trắng, nghi là "hàng lạ", vị chỉ huy tổ công tác đã huy động một số đồng chí Cảnh sát cùng sự hỗ trợ của Công an phường bảo vệ xung quanh chiếc ôtô, tránh tình trạng người dân hiếu kỳ vây kín, mặt khác bố trí Cảnh sát hình sự trực tiếp kiểm tra bao tải.
Quả đúng như nghi vấn, khi Cảnh sát rạch bao tải ra, qua 1 lớp nilon nữa thì phát hiện một con hổ đông lạnh rất to (khoảng 80kg) đã bị giết chết trong tình trạng xương và nội tạng đã được lấy đi. Đối chất tại chỗ, người đàn ông có mặt trên xe cho biết: "Tôi là Lê Đình Thơi, là người hàng xóm, đi nhờ xe, chứ không biết việc có bao tải đựng hổ trên xe".
Tìm kỹ trên xe, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy giấy phép lái xe và đăng ký xe trên ôtô. Theo như trong giấy phép, lái xe tên Đặng Xuân Loan, 41 tuổi, ở Đông Sơn, Thanh Hóa, còn đăng ký xe là Đặng Thị Tâm, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao người và tang vật về Phòng CSHS PC45 Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra. Đứng chứng kiến tổ công tác xử lý tình huống, không ít người dân cũng như người đi đường tỏ ra thán phục.
Trước đó, đêm 11/10, tổ công tác đặc nhiệm của Công an Hà Nội phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm ở nút giao thông Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng nên kiểm tra hành chính. Thanh niên ngồi sau gương mặt căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại, cúi gằm mặt khi Cảnh sát hỏi.
Trước sự bất thường này, Thiếu úy Chu Trần Trường (Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm) được điều động đến xác minh nhân thân thanh niên này. Thanh niên này được xác định là Nguyễn Thanh Bình (34 tuổi, ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội), kẻ trốn truy nã. Ngay lập tức, Bình và người đi cùng là Hoàng Minh Diện (35 tuổi, ở Cầu Giấy) bị khống chế bằng khóa số 8.
Khó tránh việc kiểm tra nhầm, nhưng người dân luôn hợp tác, ủng hộ
19h tại cửa ngõ phía Nam, ngã ba đường Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, dòng phương tiện ùn ùn di chuyển từ phía ngoại thành hướng về trung tâm thành phố. Dù tổ công tác đứng chốt tại khu vực này chưa lâu, song trên thùng chiếc xe tải nhẹ của Đội CSGT số 4, 5 chiếc xe máy đã được dựng sẵn chờ đưa về bãi giữ xe. Hỏi ra, Trung tá Vũ Văn Ngoại (Đội phó Đội CSGT số 4) cho hay: Trong vòng chưa đầy 1 giờ, tổ của anh đã lập biên bản xử lý hơn 20 trường hợp.
Vị Đội phó cũng chia sẻ: Trong quá trình phối kết hợp với các lực lượng khác kiểm tra hành chính người điều khiển phương tiện, bên cạnh không ít trường hợp người vi phạm còn chống đối, dọa dẫm, thì cũng có trường hợp kiểm tra người đi đường mà không phát hiện vi phạm nào. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, mình phải nhẹ nhàng nói lời xin lỗi đã làm phiền. Điều đáng mừng là mọi người thường tỏ ra rất thông cảm và hợp tác, chia sẻ với nhiệm vụ của tổ công tác 141.
Quá trình đồng hành cùng “141” để viết bài, phóng viên cũng ghi nhận được rất nhiều tình cảm động viên của người dân dành cho cán bộ, chiến sỹ trong các tổ công tác. Có nhiều người dân đi đường như bác Trần Văn Huỳnh, ở Cầu Giấy, Hà Nội khi chứng kiến hành động dũng cảm quật ngã đối tượng trộm cắp của CSHS thuộc Y10/141 ở ngã tư Kim Mã-Núi Trúc đã dừng xe, đến bắt tay chúc mừng tổ công tác.
Nhiều người dân còn không quản ngại hiểm nguy tham gia hỗ trợ tổ công tác bắt giữ hoặc làm chứng tố cáo hành vi lăng mạ, chống đối “141” của đối tượng vi phạm… Để một kíp trực của “141” hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ không xảy ra sai sót, thương vong thì khâu bố trí lực lượng, giám sát có vai trò rất quan trọng.
Theo Trung úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ Đội Tham mưu Phòng CSGT phụ trách theo dõi các tổ liên quân: “Đành rằng tăng cường thêm 10 tổ sẽ tăng sức mạnh trấn áp nhưng để sắp xếp các tổ ở vị trí nào sao cho đảm bảo tính cơ động, hỗ trợ được cho nhau là không hề dễ dàng. Để lực lượng 141 luôn hoàn thành nhiệm vụ, Hà Nội ngày thêm bình yên, cần lắm sự tin tưởng, ủng hộ từ phía người dân”.
| Thượng tá Đào Vịnh Thắng-Quyền Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết: Từ ngày 19/9 đến 11/10, các tổ công tác 141 đã kiểm tra xử lý tới hơn 3.000 trường hợp, tạm giữ 1.931 phương tiện, 630 bộ giấy tờ. Cùng đó, tang vật thu giữ cũng khá phong phú: 8 súng, 1 áo giáp chống đạn, 6 kiếm, 1 đao, 25 dao, 8 bình xịt hơi cay, 4 dùi cui điện, 8 côn 3 khúc, 10 xe môtô nghi là tang vật vụ án, 1 xe môtô 400cm3 không giấy tờ; 51 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy; 15 viên ma túy tổng hợp; 5 gói tài mà, 1 đăng ký xe ôtô giả, 2 tượng Phật Bà Quan âm nghi cổ vật. Ngoài ra còn có 76kg rắn hổ mang, 32 xe đạp các loại… |