Lũ chồng lên lũ, trong thời khắc mà tính mạng và tài sản của nhân dân bị đe dọa bởi cơn lũ dữ thì hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh không ngại gian nguy, vất vả kịp thời có mặt cùng với phương tiện lao vào vùng lũ dữ cứu người, cứu tài sản. Ngay sau cơn lũ đi qua, những chiến sỹ ấy lại sát cánh với bà con để cùng khắc phục hậu quả. Hình ảnh đó, việc làm đó tưởng như giản đơn nhưng hết sức thuyết phục, đã tô thắm thêm nghĩa tình quân dân.
Vượt lũ cứu, giúp dân
Mấy ngày liền các đồng chí trong Ban chỉ đạo PCLB Công an tỉnh Quảng Bình luôn có mặt trong nước lũ để chỉ đạo anh em cứu nhân dân ra khỏi những vùng nguy hiểm, khi thì bằng xuồng máy, có lúc bằng đò, rồi chốc lại phải dầm mình trực tiếp xuống dòng nước lũ.
Theo đoàn cứu hộ, cứu nạn với đồng chí Đại tá Bùi Xuân Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCLB Công an tỉnh, tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt đến liên hồi, trong gió rít, mưa gào mặc dù đứng rất gần đồng chí, nhưng tôi cũng chỉ nghe được những từ rất ngắn gọn, quyết liệt nhưng cũng hết sức cảm thương của đồng chí "điều hết lực lượng...", "…tập trung mọi phương tiện, khẩn trương", "không để dân đói, dân rét…".
Rồi những gói mì tôm trao vội, những lời động viên ân cần, những cái dắt tay kéo người dân ra khỏi vùng nước xiết, trũng sâu được lặp đi lặp lại trong thời gian mà 2 cơn lũ dữ hoành hành, đó cũng là bấy nhiêu thời gian mà toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình dầm mình trong mưa lũ, thức trắng đêm thay phiên nhau cùng với một nhiệm vụ là cứu người, cứu tài sản của nhân dân.
Không tả xiết được ánh mắt lẫn trong đó là sự vui mừng được cứu sống bởi sự có mặt kịp thời của lực lượng cứu hộ, chị Nguyễn Thị Hồng, ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tay bồng đứa con nhỏ yếu ớt, mếu máo không nên lời "răng mà nước lên nhanh rứa, mấy ngày ni cứ ngồi trên tra (trần nhà) nhìn dòng nước lũ chảy xiết, vờn đi vờn lại trong nhà cứ nghĩ một là chết vì đói và rét hoặc cũng sẽ chết vì nước lũ dâng ngập", và còn là hàng trăm hoàn cảnh như chị Hồng được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn, ở những nơi mặc dù bị nước lũ cô lập, song chưa nguy hiểm thì những người dân kịp thời nhận được lương thực cứu đói.
Dường như đã quen với lũ, ấy nhưng những người dân sông nước huyện Lệ Thủy cũng chẳng kịp trở tay trước cơn "đại hồng thủy". Trong tình thế tính mạng và tài sản của nhân dân đang bị đe dọa trong từng khoảnh khắc, lực lượng cứu hộ Công an huyện đã không quản ngại dù mưa to nước chảy xiết, tích cực luồn sâu vào các thôn bị cô lập vừa phân phát lương thực, nước uống, vừa di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.
Lo nỗi lo cứu dân nhưng trụ sở Công an huyện bị ngập sâu hơn 1m, cùng một tay dân, một tay cán bộ và một tay nữa là của phạm nhân đang bị tạm giam đã kịp thời chuyển hồ sơ, tài liệu, phương tiện làm việc và đưa nhiều phạm nhân khác lên tầng trên vừa sinh hoạt với cán bộ, chiến sỹ trong điều kiện hết sức khó khăn.
Dập dềnh trên chiếc xuồng máy theo chân những người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn vừa qua chúng tôi mới thấu hiểu được nếu như ai không "non gan" thì chẳng thể làm được, bởi chỉ một phút sơ sảy là bị dòng nước xiết nuốt chửng. Vậy nhưng, trong một lần ca nô chở 4 đồng chí Công an huyện Quảng Trạch dũng cảm lao vào dòng nước xiết để cứu nhân dân thì bất ngờ bị lật úp, trong giây phút hiểm nguy đó 4 đồng chí đã thoát chết trong gang tấc.
Hay hình ảnh Trung tá Lê Thành Liêu, Công an huyện Lệ Thủy đã liều mình trong dòng nước xiết để cứu tính mạng của hàng chục người dân trong khi nhà anh cũng bị ngập, vợ thì mắc trọng bệnh, bố mẹ già yếu, ngay khi lũ rút anh cũng lại về với bà con thực hiện 3 cùng "cùng ăn, cùng ở và cùng làm".
Tang thương, đau đớn không kém với những người dân vùng lũ là gia cảnh đồng chí Trần Nhật Thành, Trung úy Công an huyện Bố Trạch trong khi làm nhiệm vụ cứu dân thì bố và đứa cháu ruột bị cơn lũ dữ cướp đi sinh mạng. Và còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương quên mình vì nhiệm vụ, vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình.
Đó còn là hình ảnh của các lực lượng như CSGT, CSTT, CS113, An ninh, Hậu cần đã cùng với Công an các đơn vị địa phương dầm mình trong nước lũ, cùng với phương tiện tại chỗ hướng dẫn người, xe đi qua địa bàn đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tốt ANTT.
Hẳn những hành khách và lái xe không quên được hình ảnh người chiến sỹ CSGT đã trở thành những cọc tiêu sống hướng dẫn đường cho xe qua trong dòng nước xiết và sẻ chia từng gói mì tôm, nước uống với hành khách bị mắc kẹt tại những nơi xe không thể đi qua.
Tấm lòng người chiến sỹ Công an
Cảm thương với những người dân mất người thân, mất nhà cửa và mọi tài sản chắt chiu, dựng xây cả đời bỗng chốc tan biến bởi cơn lũ dữ. Thấu hiểu được điều đó, là hàng chục, hàng trăm lượt từ lãnh đạo Công an tỉnh đến cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng đã về với bà con vùng lũ vừa động viên, chia sẻ, cứu đói cho bà con những gói mì tôm, cân gạo và cùng nhiều nhu yếu phẩm khác nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trước mắt; cùng với hàng loạt phương tiện cần thiết khác để giúp dân tu sửa nhà cửa, đường sá và các công trình công cộng khác, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn các tuyến đường, đồng thời làm tốt công tác ANTT trên địa bàn.
Cứu được người, cứu được cái đói, rét trước mắt, song không để dịch bệnh hoành hành sức khỏe của nhân dân, đoàn y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh phối hợp với Cục Y tế, Bệnh viện 198, 199 (Bộ Công an) kịp thời đến với bà con vùng lũ, tiến hành khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân. Phối hợp với các hoạt động của các đoàn làm công tác xã hội như Báo CAND, Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Báo ANTĐ, Báo Công an Đà Nẵng v.v... đã đến tặng quà và động viên bà con nhân dân vùng bị thiệt hại nặng nề do lũ.
Cùng chung tay giúp bà con vùng lũ, song cũng không để xảy ra tình hình mất ANTT, lơ là với bọn tội phạm lợi dụng để hoạt động, có thể kể đến chiến tích của các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã liên tiếp tóm gọn 6 đối tượng truy nã nguy hiểm sau những ngày lăn lộn cật lực tại các tỉnh phía Nam, đáng chú ý là đối tượng truy nã nguy hiểm Đỗ Hồng Tuyển (61 tuổi), quê ở xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, bị tóm gọn sau hơn 17 năm lẩn trốn.
Hay vụ điều tra, khám phá nhanh của Công an huyện Lệ Thủy bắt 3 đối tượng gây ra vụ trộm tài sản tại quầy điện thoại di động Duy Hiếu, mà trước đó bọn chúng cũng đã gây ra 7 vụ trộm tài sản trên địa bàn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì lực lượng Công an Quảng Bình vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.
Bão lũ đi qua đã xuất hiện nhiều tập thể và gương cán bộ, chiến sỹ Công an quên mình cứu người, cứu tài sản, đó là Công an huyện Lệ Thủy, Công an huyện Minh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông; các đồng chí Nguyễn Minh Đợi (Công an huyện Bố Trạch), Trung tá Phan Đức Thành, Thiếu úy Trần Chí Vũ, Hồ Viết Nam, Trần Vỹ Tuyến (Công an huyện Quảng Trạch); Trung tá Lê Thành Liêu và Nguyễn Như Lam (Công an huyện Lệ Thủy) đã được UBND tỉnh kịp thời động viên khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống và giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Song dường như đối với các anh, niềm tự hào, hạnh phúc nhất vẫn là được sự tin yêu và quý mến của nhân dân