Báo CAND đã có thông tin về vụ hai chiến sĩ Đội Cảnh sát chống cướp giật, thuộc lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (BV&CĐ) Công an TP Đà Nẵng bị TNGT khi đang làm nhiệm vụ vào chiều 5/9. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vì thương tích quá nặng Binh nhất Phạm Tuấn Anh đã ra đi vĩnh viễn; còn Thượng sĩ Nguyễn Văn Việt hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi xảy ra sự vụ, chúng tôi có mặt tại Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tại đây, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát BV&CĐ Công an TP Đà Nẵng cũng đang ứng trực sẵn sàng hiến máu để kịp thời cho các y, bác sĩ giành lại sự sống của đồng đội. Trên gương mặt mỗi người hiện rõ bao căng thẳng, lo âu đến tột độ. Và khi, Binh nhất Phạm Tuấn Anh trút hơi thở cuối cùng, ai nấy đều bật khóc nức nở. Nhiều chiến sĩ trẻ của Đội Cảnh sát chống cướp giật ôm lấy nhau khóc òa. Họ không ngờ chỉ mới đây thôi, cùng nhau cười nói chia tay nhau lên đường làm nhiệm vụ tuần tra thì giờ đây Phạm Tuấn Anh đã ra đi vĩnh viễn; còn Nguyễn Văn Việt thì hy vọng sống đang rất đỗi mong manh.
Đôi mắt đỏ hoe, Thượng tá Phan Thanh Sương - Trưởng phòng Cảnh sát BV&CĐ - Công an Đà Nẵng cho biết: Thượng sĩ Nguyễn Văn Việt (25 tuổi), nhập ngũ cách đây đã 5 năm, và hiện là Hạ sĩ quan trong biên chế của ngành CAND. Từ khi lực lượng Cảnh sát tội phạm chống cướp giật được thành lập, Việt là một trong số chiến sĩ được lãnh đạo phòng điều động về đơn vị này. Trong quá trình công tác, Việt luôn giữ vững được phẩm chất của một chiến sĩ trẻ, hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị giao phó; không chùn bước trước mọi thử thách, khó khăn. Việt đã 3 lần được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng vềì thành tích chống cướp giật trên đường phố.
Đối với Binh nhất Phạm Tuấn Anh (22 tuổi), nhập ngũ tháng 2/2011, mặc dù mới chập chững bước vào cuộc đời binh nghiệp được 6 tháng, nhưng luôn thể hiện mình là một quân nhân mẫu mực luôn vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ khi được phân công... Mặc dù là lính mới, nhưng Tuấn Anh rất được anh em trong đơn vị thương yêu; đã nhiều lần cùng đồng đội tuần tra truy bắt bọn cướp giật trên đường phố, được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và nhân dân khen ngợi. Với những thành tích đạt được, ngày 4/8 và ngày 17/8, Tuấn Anh hai lần được nhận giấy khen của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng...
Đầu tháng 9/2010, lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật trên địa bàn Đà Nẵng được thành lập. Từ đó đến nay, lực lượng này đã tuần tra, mật phục truy bắt rất nhiều vụ cướp giật, góp phần vào việc ổn định TTATXH địa bàn, liên tục nhận được sự ngợi khen của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, cùng Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
Chiều 5/9, theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị, Thượng sĩ Nguyễn Văn Việt và Binh nhất Phạm Tuấn Anh có nhiệm vụ hóa trang, tuần tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn của quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn thì xảy ra TNGT đáng tiếc... Thượng tá Phan Thanh Sương nghẹn ngào cho biết, thi hài của Binh nhất Phạm Tuấn Anh đã được đưa về nhà riêng tại tổ 48, khối Bình An, phường Hòa Cường Bắc (Hải Châu, TP Đà Nẵng) để lo hậu sự trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, gia đình và người thân. Đối với trường hợp Thượng sĩ Nguyễn Văn Việt, lãnh đạo đơn vị cũng cử cán bộ, chiến sĩ túc trực tại bệnh viện để theo dõi sát sao về diễn biến sức khỏe trong quá trình Việt được các y, bác sĩ cứu chữa.
"Cần máu anh em sẽ cho máu, cần kinh phí mua thuốc men thì hỗ trợ kịp thời, với phương châm "Còn nước, còn tát", cho dù sự sống của Việt chỉ rất mong manh. Bên cạnh, chúng tôi cũng đang làm thủ tục để báo cáo cấp trên đề nghị xem xét về chế độ chính sách đối với các chiến sĩ bị tai nạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Anh em đơn vị chúng tôi đều bàng hoàng, đau đớn, thương tiếc đồng đội của mình không may gặp phải tai nạn khi tuổi đời còn quá trẻ. Với sức sống căng tràn của tuổi đôi mươi, nếu không xảy ra sự cố đáng tiếc này thì chắc chắn Tuấn Anh vẫn còn nhiều cơ hội cống hiến sự nhiệt huyết, hăng hái của mình trong ngành CAND và giúp đỡ gia đình nói riêng. Đối với Việt, hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn; còn Tuấn Anh chỉ là con trai độc nhất của anh Phạm Văn Minh và chị Phạm Thị Lan. Do đó, đơn vị sẽ cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ những gì có thể".
Tiếc thương đồng đội, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị Cảnh sát BV&CĐ Công an TP Đà Nẵng, Đội Cảnh sát chống tội phạm cướp giật trên đường phố nói riêng, càng quyết tâm bám sát địa bàn, làm tròn nhiệm vụ để giữ gìn sự bình yên cho thành phố bên bờ sông Hàn...