Dẫu hy sinh, gian khổ vẫn không chùn bước
Dọc đường gần 200km từ Hà Nội lên bản Chà Đáy, xã Pà Cò - nơi gia đình Trung úy Sùng A Trư sinh sống, nhiều đoạn, đoàn xe ôtô phải đi chậm lại vì sương mù giăng trắng cung đường Tây Bắc, thế nhưng, khi rẽ vào con dốc tới bản, nắng vàng chợt hửng lên. Một bản Chà Đáy xinh đẹp, hiền hòa hiện ra.
Trong giờ khắc đầu tiên của buổi sáng đầu xuân mới, dường như nỗi buồn man mác vẫn đọng lại ở bản Chà Đáy. Nhiều người dân trong bản nghe tin đoàn công tác của Bộ Công an đến chúc Tết, động viên gia đình Trung úy Sùng A Trư - người con của bản Mông, người con của núi rừng Tây Bắc đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống tội phạm ngày 5/2 đã kéo nhau đến. Bà con ngồi chật trong nhà, đứng đầy ngoài sân, thậm chí chen chân bên cửa sổ để cùng đoàn công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình chúc Tết, động viên, chia sẻ với gia đình anh Trư.
Không chỉ có đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cùng các tướng lĩnh, mọi thành viên trong đoàn công tác lòng ngậm ngùi khi thắp nén nhang, tưởng nhớ Trung úy Sùng A Trư mà những người thân của đồng chí Trư và người dân trong bản cũng không cầm được nước mắt. Tôi chợt nghe một bà cụ người Mông lầm rầm nói: "Trư ơi! Các bác đồng đội của cháu đã về đây…!".
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn thay mặt Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an đã chia buồn với gia đình Trung úy Sùng A Trư, đề nghị Công an tỉnh và chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình vượt qua mất mát, từng bước khắc phục khó khăn, tổ chức cuộc sống tốt…
Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn động viên, chia sẻ với gia đình liệt sỹ Sùng A Trư, Công an huyện Mai Châu.
Phó Chủ tịch xã Pà Cò Sùng A Vờ, thay mặt chính quyền xã, thay mặt gia đình Trung úy Sùng A Trư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an và các thành viên trong đoàn công tác đã quan tâm, chia sẻ, động viên gia đình Trung úy Sùng A Trư trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới Canh Dần 2010. Chính quyền xã quyết tâm đầy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống cộng đồng, quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với đất nước, trong đó có gia đình Trung úy Sùng A Trư.
Rời nhà Trung úy Sùng A Trư, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình Đại tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu. Gian phòng khách trong ngôi nhà nhỏ của Đại tá Hà Thái Yềm ngay gần trụ sở Công an huyện đông chật người, bàn thờ nơi đặt di ảnh của Đại tá Hà Thái Yềm nghi ngút khói hương. Anh Hà Việt Thừa thay mặt dòng họ, thay mặt gia đình Đại tá Hà Thái Yềm hứa sẽ giữ trọn niềm tin với Đảng, giáo dục con cháu học tập, công tác tiến bộ, làm những việc có ích cho đất nước, cho xã hội, dù có hy sinh, mất mát và gian khổ cũng sẽ không chùn bước…
Tại nhà Thượng úy Bùi Quốc Đại ở TP Hoà Bình, vẫn là điều làm chúng tôi cảm động, là bà con hàng xóm đã kéo đến chật nhà, đứng đầy ngoài cửa dù là ngày mùng 1 Tết. Từng lời nói của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn như thấu vào tâm can, làm xúc động những người có mặt.
Sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của các đồng chí: Hà Thái Yềm, Bùi Quốc Đại, Sùng A Trư mãi là tấm gương sáng. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực thay mặt Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an mong các gia đình vượt qua, động viên các con, cháu cố gắng học tập, công tác tốt, noi theo gương sáng của cha, của anh mình…
Sớm bình phục, trở lại vị trí công tác
Sự có mặt của đồng chí Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn cùng đoàn công tác trong ngày đầu năm mới tại Công an huyện Mai Châu là niềm động viên tinh thần lớn lao với Công an tỉnh Hòa Bình nói chung, Công an huyện Mai Châu nói riêng. Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Châu, Trung tá Hà Công Cận, Trưởng Công an huyện đã báo cáo một số công tác trong giữ gìn ANCT-TTATXH thời gian qua với Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn.
Trong những ngày Tết 100% cán bộ, chiến sỹ đăng ký trực Tết, trực chiến đấu tại đơn vị, đảm bảo giữ vững ANCT-TTATXH cho 23 xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đợt phát động của Công an tỉnh Hòa Bình, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Châu học tập theo tấm gương dũng cảm trong chiến đấu của các đồng chí hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ làm ít nhất một việc tốt cho nhân dân…
Tại buổi chúc Tết Công an huyện Mai Châu, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã nói những điều tâm huyết với lực lượng Công an tỉnh Hoà Bình, mong rằng toàn thể cán bộ, chiến sỹ gác lại thương đau, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cuộc chiến đấu chống tội phạm ngày càng khốc liệt, cam go, Công an tỉnh nói chung, Công an huyện Mai Châu nói riêng cần nâng cao công tác nghiệp vụ, công tác điều tra cơ bản, rút kinh nghiệm những bất cập còn tồn tại, phát động phong trào quần chúng sâu rộng, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó…
Cũng trong chuyến công tác đầu năm mới Canh Dần, thay mặt Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã đến thăm, tặng quà, khen ngợi tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của 4 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hoà Bình bị thương trong khi làm nhiệm vụ ngày 5/2 tại huyện Mai Châu và mong các đồng chí an tâm điều trị, sớm bình phục và trở lại vị trí công tác…
Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu thăm và tặng quà đồng chí Bùi Trung Dũng.
Trước đó, sáng 11/2, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới Bệnh viện 19-8 thăm Trung úy Bùi Trung Dũng (28 tuổi, chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp) bị thương trong cuộc truy bắt đối tượng ma túy Vàng A Khua ở Hàng Kia, Hòa Bình, đang được điều trị tại đây.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã khen ngợi tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí Dũng; mong đồng chí an tâm điều trị, sớm bình phục và trở lại vị trí công tác.
Đồng chí Thứ trưởng đã tặng quà Trung úy Bùi Trung Dũng, chúc đồng chí Dũng và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời chỉ đạo các bác sĩ cần tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực để Trung úy Dũng sớm bình phục.
Nhân dịp năm mới Canh Dần, đồng chí Thứ trưởng chúc các thầy thuốc, cán bộ và nhân viên Bệnh viện 19-8 dồi dào sức khỏe, công tác tiến bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân.
| Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Bộ Công an; các Tổng cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Công an và Báo CAND đã động viên, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ hơn 100 triệu đồng. |