Cùng tham gia hoạt động tình nghĩa có các đồng chí: Đại tá Hoàng Tiến Hiểu, Phó Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Bùi Quang Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đại diện Thường trực Huyện ủy Quỳnh Nhai, Công an huyện Quỳnh Nhai và các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La...
Vượt qua quãng đường hơn 350km từ Thủ đô Hà Nội, mãi đến hơn 15h đoàn mới có mặt tại chân dốc bản Phiêng Mựt. Khắc phục giao thông đi lại khó khăn do trời mưa, đường trơn, con đường lên bản đầy sống trâu, ổ gà, đá tảng, hơn 20 chiếc xe máy do các tình nguyện viên là lực lượng Công an viên, Xã đội, người dân trong bản điều khiển đã chở Đoàn công tác ngược dốc lên chỏm bản, nơi gia đình đồng chí Công an viên sinh sống.
Khi đoàn đến nơi, cả chỏm bản 4 nhà đều mất điện nhưng bà con vẫn kéo đến đứng dưới hiên nhà, lên nhà sàn ngồi vòng trong, vòng ngoài để cùng Đoàn công tác chia sẻ, động viên, làm vơi bớt nỗi đau thương, mất mát với thân nhân đồng chí Lường Văn Quang.
Chiếc bàn gỗ đơn sơ là một trong những tài sản quý của gia đình nay được dùng làm nơi thờ tự cho đồng chí Lường Văn Quang. Thắp nén nhang tưởng niệm đồng chí Công an viên Lường Văn Quang, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các thành viên trong Đoàn công tác và những người có mặt không nén được sự xúc động, nhiều cụ già, em nhỏ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy di ảnh đồng chí Quang... Dường như không ai còn để ý đến chuyện mất điện, quên cả việc ánh sáng trong nhà chỉ lờ mờ, người không nhìn rõ mặt nhau, quên cái oi bức của mùa hè tràn vào trong ngôi nhà sàn đông đúc người mà họ cùng lắng nghe lại câu chuyện về người Công an viên dũng cảm, tận tụy với công việc đã bị kẻ xấu sát hại.
Cuộc trò chuyện, thăm hỏi giữa Lãnh đạo Bộ Công an với bà con dân bản diễn ra gần gũi, ấm áp, cảm động. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát đối với thân nhân gia đình đồng chí Lường Văn Quang; đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lường Văn Quang đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT ở cơ sở. Lãnh đạo Bộ khi được Công an địa phương báo cáo về sự hy sinh của đồng chí Quang; qua thông tin từ các bài báo đăng trên Báo Công an nhân dân và chuyên đề Cảnh sát Toàn Cầu, đã chỉ thị Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Quỳnh Nhai đến tận nơi xem xét và hỗ trợ gia đình.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an Sơn La cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng đã khẩn trương điều tra, truy xét, trong thời gian ngắn đã bắt giữ được hung thủ sát hại đồng chí Lường Văn Quang, góp phần ổn định tình hình ANTT tại cơ sở, mang lại cuộc sống bình yên của bà con các dân tộc trong xã và kịp thời, thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Quang. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương công tác tuyên truyền kịp thời của Báo Công an nhân dân (CAND) về quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng cũng như tuyên truyền, nêu gương sáng đồng chí Lường Văn Quang; ghi nhận công tác xã hội từ thiện của Báo, đại diện Ban Biên tập Báo CAND đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình đồng chí Lường Văn Quang....
Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao tặng 10 triệu đồng trích từ Quỹ “Phòng chống thiên tai, Đền ơn đáp nghĩa, Xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CAND” của Bộ Công an hỗ trợ cho gia đình đồng chí Lường Văn Quang; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với lực lượng Công an tỉnh Sơn La quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đồng chí Lường Văn Quang; chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an xã làm nòng cốt cho công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở...
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương, tặng quà cho 4 gia đình có thành tích trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; thăm, tặng quà Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Quỳnh Nhai; CBCS Công an huyện và cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an xã Mường Giôn...
Thay mặt gia đình, ông Lường Văn Quý, 88 tuổi, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, bố đồng chí Lường Văn Quang đã cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Công an tỉnh Sơn La, Huyện ủy Quỳnh Nhai, Công an huyện... đã quan tâm, chia sẻ, động viên gia đình. Gia đình rất tự hào vì đã có một người con là Công an viên đã đổ máu vì sự bình yên của bà con các dân tộc xã Mường Giôn, nguyện sẽ tiếp tục giáo dục con cháu học hành tiến bộ, sống có ích cho xã hội