Thiếu gia Lý Tông Thụy bệnh hoạn lãnh án tù

Sau nhiều phen tái thẩm, hủy án, ngày 7-3-2017 vừa qua, Tòa án cấp cao chính quyền Đài Loan đã tuyên phạt thiếu gia Lý Tông Thụy mức án 39 năm 2 tháng tù giam với tội danh quay lén cảnh khỏa thân và cưỡng bức quan hệ tình dục. Vụ án đã kéo dài suốt 5 năm qua, làm chấn động dư luận, thu hút sự chú ý của rất nhiều người vì nhiều lẽ: Số lượng bị hại rất nhiều và hầu hết là người mẫu, diễn viên, MC có tiếng trong làng showbiz xứ Đài.

Chân dung "Lý thiếu gia"

Lý Tông Thụy (Justin Lee, còn có tên là Tông Hựu) sinh năm 1985, là thế hệ giàu có thứ hai tại Đài Loan. Trước đây, Tông Thụy được biết đến là con trai của ông Lý Nhạc Thương - chủ tịch Tập đoàn Nguyên Đại Kim.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo giới Đài Loan thì Tông Thụy là con ngoài giá thú chứ không phải là con ruột của đại gia này. Bà Dương Tiểu Lợi - mẹ của Lý Tông Thụy, tên thật Sử Cẩm Tú - từng là một "tú bà" có tiếng, là chủ "Câu lạc bộ 307" nổi tiếng Đài Loan cách đây 19 năm.

Trước khi lấy Lý Nhạc Thương, bà Tiểu Lợi đã có một đời chồng. Sau khi ly hôn bà từng qua lại với nhiều doanh nhân có tên tuổi và có một đứa con trai, chính là Lý Tông Thụy. Sau đó, bà kết hôn với đại gia Lý Nhạc Thương, Tông Thụy được mang họ Lý và nghiễm nhiên trở thành một trong những thiếu gia có tiếng xứ Đài từ lúc vị thành niên.

Lý Tông Thụy.
Lý Tông Thụy.

Lý Tông Thụy nổi tiếng bởi lối ăn chơi trác táng, tiệc tùng tại các quán bar, nhà hàng lớn nhất Đài Loan. Thông thường, trong những đêm có mặt vị thiếu gia này thì tất cả khách khứa đều được bao nhai trầu và uống rượu loại hảo hạng. Tông Thụy có nhiều bạn bè trong làng giải trí như Hứa Nhã Quân - chồng của MC Từ Hy Đệ, Makiyo, Quan Dĩnh…

Lý Tông Thụy tên thật là Lý Tông Hựu, y từng bị phạt lao động công ích 3 tháng vì tội cố ý gây thương tích trong một hộp đêm, sau đó đổi tên là Lý Tông Thụy.

l Chuốc thuốc kích thích và quay clip

Nhìn bề ngoài, Lý Tông Thụy không có vẻ gì hào hoa phong nhã, thậm chí xấu trai, cục mịch nhưng nhờ cái "đức" tiêu tiền và cái "mác" đại thiếu gia họ Lý nên dễ dàng tiếp cận với các nữ minh tinh, người mẫu nổi tiếng xứ Đài.

Tháng 7-2011, Lý Tông Hựu đã bị tố dùng thuốc mê để xâm phạm tình dục cô S. Hai chị em cô này đều rất đẹp, nổi tiếng trong làng giải trí Đài Loan. Vào tháng 6-2011, tại nhà hàng Spark nổi tiếng của khu Tín Nghĩa, cô S. gặp Lý Tông Thụy. Sau khi uống một ly rượu của Lý mời thì cô cảm thấy choáng váng, sau đó bị Lý kéo ra ngoài.

Dẫn giải Lý Tông Thụy ra tòa.
Dẫn giải Lý Tông Thụy ra tòa.

Khi bạn trai của S. ngăn cản thì Lý cho cận vệ và bảo vệ nhà hàng khống chế. Cô S. bị đưa về nhà Lý Tông Thụy, đầu óc mơ hồ nhưng cô vẫn kịp nhắn tin cho bạn trai và người thân "Mau đến cứu tôi". Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô S. thấy toàn thân đầy vết thương và bị xâm hại tình dục. Lý Tông Thụy thì vẻ mặt nhơn nhơn, chẳng tỏ vẻ ăn năn mà còn hất hàm bảo S: "Cô mau uống thuốc ngừa thai đi!".

Cô S. lập tức đến bệnh viện chữa trị vết thương. Mãi đến hơn 1 tháng sau, nhờ sự động viên của người thân, cô mới dũng cảm tố cáo sự việc với cảnh sát. Em gái cô S. cho biết rất có thể do Lý Tông Thụy từng theo đuổi cô không được nên đã tìm cách "báo thù" đối với chị của cô.

Từ sau tố cáo của cô S., cảnh sát Đài Bắc lập án điều tra và đến đầu tháng 8-2012 thì số nạn nhân nữ làm đơn tố cáo Lý Tông Thụy đã lên đến con số hàng vài chục. Cùng lúc, nhiều hình ảnh sex do Lý Tông Thụy "đạo diễn kiêm diễn viên" đã được phát tán trên mạng.

Chạy trốn và đầu thú

Đầu tháng 8-2012, sau khi củng cố hồ sơ, cảnh sát Đài Bắc ra quyết định bắt giữ Lý Tông Thụy. Nhưng sớm đánh hơi thấy nguy cơ, tay thiếu gia trác táng này đã lẩn trốn. Cảnh sát Đài Bắc phối hợp với lực lượng an ninh sân bay để tránh trường hợp y bỏ trốn ra nước ngoài cũng như khoanh vùng những nơi Tông Thụy có thể đến.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập cha mẹ của Lý Tông Thụy và khuyên họ đưa con ra đầu thú, song cả hai đều từ chối và nói rằng mình không liên hệ với con trai suốt từ đó đến nay. Cảnh sát cũng đã chính thức "treo thưởng" 200.000 Tân Đài tệ (gần 140 triệu VNĐ) cho ai bắt được Lý Tông Thụy và 40.000 Tân Đài tệ (khoảng 28 triệu VNĐ) nếu như cung cấp bất cứ thông tin gì về y.

Sau khi ra đầu thú, Lý Tông Thụy cũng cho biết, thời gian bị truy nã, y trốn tại nhà một người bạn ở huyện Chương Hóa, hoàn toàn không liên hệ với cha mẹ, người thân. Lý do đầu thú được vị thiếu gia này giải thích là không muốn gia đình, bạn bè bị tổn thương nhiều hơn nữa. Khi biết tin ông Lý Nhạc Thương từ chức và kêu gọi con đầu thú, thiếu gia này quyết định trở về, đối diện với pháp luật.

Theo Trần Mỹ Lan - người đã giấu Lý Tông Thụy trong suốt 20 ngày qua tại Chương Hóa khai với cảnh sát, quãng thời gian trốn truy nã, vị thiếu gia này rơi vào trạng thái hoảng sợ, có lúc còn nghĩ đến tự tử.

Không nhận tội

Kiểm tra máy tính của Lý Tông Thụy, tại thư mục có tên là "Collection" (bộ sưu tập), cảnh sát phát hiện 93 đoạn clip sex do chính y thực hiện và 176 bức ảnh khỏa thân của các chân dài đã qua tay hắn.

Tại buổi hỏi cung kéo dài 3 giờ đồng hồ ngay sau khi bị bắt, Lý Tông Thụy cho rằng tất cả các cô gái lên giường với y đều là tự nguyện. Y tỏ ra rất phẫn nộ và trách móc lại các nạn nhân của mình rằng: "Thật quá đáng. Rõ ràng đã nói là cùng nhau quay clip sex. Sao giờ lại ân hận như vậy?".

Khi cảnh sát chất vấn về ít nhất 20 trường hợp nạn nhân bị đánh thuốc mê, bị hãm hiếp và quay clip sex trộm, họ Lý đã tỉnh bơ cãi phăng và giải thích trước những khuôn hình các cô gái nằm bất động, mắt nhắm nghiền rằng, đó là do họ đang ngủ say hoặc uống rượu say. Họ Lý cho biết trong số clip sex quay được chia thành 2 loại là tình một đêm và tình yêu thật sự. Nhưng y cũng thừa nhận rằng phần lớn các mối tình của hắn đều không kéo dài quá 1 tháng.

Từ năm 2009, tại các địa điểm giải trí nổi tiếng Đài Bắc như Spark, ROOM 18… Lý Tông Thụy bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ xâm hại tình dục với những chân dài, người mẫu mà y nhắm đến theo một phương án vạch sẵn.

Một cảnh được cắt ra từ clip được Lý Tông Thụy lén ghi lại.
Một cảnh được cắt ra từ clip được Lý Tông Thụy lén ghi lại.

Theo điều tra của cảnh sát thì thủ đoạn mà Tông Thụy áp dụng với các nạn nhân là: tiếp cận đối tượng, mời ăn uống, thừa lúc đối phương không chú ý là mời rượu, trầu có đánh thuốc mê hoặc kích thích, sau đó đưa về nhà xâm hại tình dục và quay clip "để kỷ niệm". Mỗi đoạn băng được Tông Thụy đặt tên theo thứ tự từ A đến Z và được lưu trữ cẩn thận để làm "chiến lợi phẩm" khoe với bạn bè hoặc dọa nạt, uy hiếp các nạn nhân.

Cảnh sát đã tiến hành phân loại 93 clip của Lý Tông Thụy và chia ra làm bốn loại: "nạn nhân bị chuốc thuốc ngủ", "nạn nhân bị cưỡng hiếp", "nạn nhân chủ động thực hiện yêu cầu của Lý Tông Thụy" và "nạn nhân không biết bị ghi hình".

Ngày 14-12-2012, tại phiên tòa sơ thẩm, Văn phòng Công tố viên Đài Bắc đã công khai bản cáo trạng đối với Lý Tông Thụy với tổng cộng 45 tội danh, trong đó có tội cưỡng hiếp, đánh thuốc mê, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân…

Nếu tính riêng rẽ từng hành vi phạm tội, thiếu gia khét tiếng này phải chịu mức án tù là 209 năm tù. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, không một tội danh nào của Lý Tông Thụy được xếp vào mức chung thân nên các công tố viên yêu cầu đưa ra mức án 30 năm. Sau đó tòa án Đài Bắc đã tuyên Lý Tông Thụy mức án 14 năm tù và y đã kháng cáo, chỉ thừa nhận tội quay lén, phủ nhận tội hiếp dâm cho rằng các cô gái đều "đồng ý uống rượu, trò chuyện rồi đi đến quan hệ tình cảm".

Xâm hại cả mẹ kế

Sáng ngày 2-1-2013,  mẹ kế của Lý Tông Thụy là Lương Thiên Đình bất ngờ cho biết tác giả cái thai mà cô đang mang trong bụng không phải của ông Lý Nhạc Thương mà là của "đứa con trời đánh" Lý Tông Thụy. Cảm giác có lỗi đã khiến người phụ nữ này quyết định nói ra sự thật. Trước đó, hồi tháng 10-2012, Lương Thiên Đình cũng đã ra tòa làm chứng chống lại Lý Tông Thụy. Bản thân cô cũng là một nạn nhân của thiếu gia cuồng dâm.

Trước đó, một đoạn clip nóng bị phát tán trên mạng thể hiện: Lý Tông Thụy gọi một cô gái là người giúp việc vào phòng, bắt cô phải massage cho mình rồi làm trò đồi bại với cô. Cũng giống như hầu hết những lần "quan hệ" trước của mình với nhiều cô gái khác, thiếu gia họ Lý đặt máy quay trong phòng và ghi lại toàn bộ sự việc. Cô gái phản kháng kịch liệt nhưng Lý Tông Thụy vẫn thực hiện hành vi cưỡng hiếp đến cùng.

Đến ngày 21-5-2013, có thêm hai nữ diễn viên tố cáo đã bị Lý Tông Thụy chuốc rượu kèm thuốc ngủ, sau đó mê man không biết rằng Lý giở trò đồi bại và quay clip mọi chuyện. Như vậy, tổng cộng có 34 người đứng đơn kiện Lý Tông Thụy dùng thủ đoạn bỉ ổi xâm hại.

Ngày 9-7-2013, Lý vẫn tiếp tục khẳng định các cô gái "quan hệ" với y trên tinh thần tự nguyện. Y phán một câu xanh rờn: "Cả đám đi chơi, thấy ưng mắt thì lên giường, đây là văn hóa hộp đêm Đài Loan!".

Lãnh án và kháng án

Tại phiên tòa ngày 3-9-2013, Lý Tông Thụy bị Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khung phạt 30 năm tù giam vì tội quay lén cảnh khỏa thân và cưỡng bức quan hệ tình dục với 34 phụ nữ.

Trong số 34 bị hại, có 9 người uống quá say, bị Lý Tông Thụy đưa về nhà xâm hại tình dục; 6 người bị đánh thuốc mê rồi cưỡng dâm, chỉ có 4 người tự nguyện lên giường nhưng không biết bị Lý quay lén. Dựa trên các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên Lý Tông Thụy 22 năm 4 tháng tù, bao gồm 18 năm 6 tháng tù tội xâm hại tình dục 9 phụ nữ, 3 năm 10 tháng tội quay phim trái phép, đồng thời phải đền bù cho 12 nạn nhân số tiền khoảng 14,25 triệu Đài tệ (hơn 10 tỉ đồng).

Điều bi hài là sau phiên tòa, cả ba phía bị cáo, bị hại và công tố đều kháng án. Phía Lý Tông Thụy thì cho là án quá nặng, còn phía bị hại và công tố đều đề nghị tăng án tù. Luật sư Lại Phương Ngọc, bào chữa cho các nữ bị hại phát biểu: "Phán quyết của tòa khiến người ta thất vọng vì chỉ có lợi cho Lý Tông Thụy, còn không quan tâm gì đến số phận những người bị hại chịu sỉ nhục suốt đời. Lý Tông Thụy bị tù 18 năm, còn nạn nhân của hắn thì mang "án" chung thân?". Những nạn nhân của Lý Tông Thụy là các sao nữ nổi tiếng  xứ Đài như Ngô Á Hinh, Lâm Lợi Phỉ, Bạch Hâm Tuệ, Lâm Vĩ Như, Lâm Hy Lôi, Dương Nhược Mai, Dao Dao…

Một trong những nạn nhân của Lý Tông Thụy là siêu mẫu Ngô Á Hinh đã tự tử vì không chịu nổi những lời mỉa mai, sỉ nhục nặng nề từ dư luận chỉ vì lối sống sa đọa của người tình cũ mà theo cô là chỉ quen trong 5 tháng. Rất may, cô ấy đã được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngô Á Hinh (Maggie Wu), sinh năm 1983, là diễn viên, người mẫu, MC của Đài Loan. Chân dài này từng hoảng loạn sau khi quá nhiều hình ảnh nóng trong vụ cưỡng hiếp của cô bị đăng tải trên mạng.

Ngày 2-9-2014, Tòa án Cao cấp Đài Loan tái thẩm vụ án và tuyên tổng hợp hình phạt với Tông Thụy là 79 năm 7 tháng tù, thực tế chấp hành hình phạt tù 30 năm.

Ngày 22-10-2015, Tòa án Cao cấp Đài Loan thực hiện tái thẩm, tuyên phạt Tông Thụy mức án 22 năm 10 tháng tù vì tội cưỡng hiếp 5 phụ nữ. Lý Tông Thụy không phục, lại kháng cáo.

Ngày 7-3-2017, Tòa án Cao cấp Đài Loan tiến hành xét xử lại vụ án này và tuyên tổng hợp hình phạt đối với Lý Tông Thụy là 39 năm 2 tháng tù giam. Lần này không biết thiếu gia biến thái họ Lý có kháng án nữa hay không.

Hàn Phong (theo xinhua, nanfangbao…)

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.