Lúc đầu được chiếu qua màn ảnh nhỏ chủ yếu cho các bà nội trợ xem, và luôn bị ngắt quãng bởi các màn quảng cáo máy giặt, máy rửa bát đĩa cùng các tiện nghi nội thất khác. Thiên truyền hình đa tập “Coronation Street” do Tony Warren huyền thoại đạo diễn khi mới 24 tuổi cũng hướng theo chủ đề đó, nay đã vượt qua con số... 7.380 tập tính đến hôm 12/7 vừa rồi và người đạo diễn kỳ cựu cũng bước qua tuổi 74.
Có nhiều quá mức không? Bí quyết gì khiến phim thành công suốt cả nửa thế kỷ trong thời điểm "giờ vàng" của màn ảnh nhỏ như vậy?
"Phố Coronation còn thật hơn cả đời thường nữa!", đó là nhận định của nguyên Tổng giám đốc William Breton của Hãng Granada Television, một trong 15 công ty truyền hình tư nhân tại Anh chuyên mua bản quyền các sản phẩm của ITV - hãng sản xuất loạt phim trên.
Cứ hai lần trong một tuần, vào các tối thứ hai và thứ sáu, Coronation Street lại lôi cuốn khán giả truyền hình háo hức chờ đợi xem "hồi sau" dài 60 phút của phim.
“Phố Coronation” luôn xếp hàng đầu trong những phim truyền hình có nhiều người xem nhất ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland, với khoảng 25 triệu khán giả truyền thống "có thể bỏ ăn" để được chú tâm theo dõi.
Nghĩa là 4 lần nhiều hơn phim "Dallas" - với chừng 6 triệu khán giả, và 3 lần nhiều hơn phim "Người trị vì" - với 7,5 triệu khán giả thường trực trước máy thu hình (hai thiên truyền hình dài... lê thê nhất của truyền hình Mỹ).
“
Phim không chỉ cuốn hút tới gần 1/3 tổng số người Anh, mà mỗi sáng thứ ba và thứ bảy câu chuyện của “Phố Coronation” vẫn còn được công chúng tiếp tục bàn luận sôi nổi trên đường tới nơi làm việc, trong xe điện ngầm, ở các quầy hàng siêu thị... và chúng được truyền qua vệ tinh theo các chương trình truyền hình Anh nên càng phổ thông hơn nữa.
“