Theo chân trinh sát hình sự dẹp trộm ở các bến xe bus

Thời gian vừa qua, trên nhiều địa bàn công cộng của Thủ đô như bến xe bus, các chợ đầu mối, trung tâm văn hóa thể thao... liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp, móc túi. Mặc dù giá trị tài sản bị trộm cắp không phải là quá lớn, song nó cũng gây bất an, thậm chí bức xúc cho không ít người dân.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự, mà chủ công là Đội chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đã tăng cường tuần tra, nắm tình hình, kiên trì bám trụ địa bàn và đã bắt được nhiều đối tượng “cộm cán”.

1. Sáng một ngày đầu hè, chúng tôi theo chân tổ công tác 142 (Kế hoạch của Công an TP tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng) do các trinh sát hình sự phối hợp với cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ chống trộm cắp trên các tuyến xe bus.

Hơn 5 giờ sáng, khi mà đa số người dân vẫn còn đang say giấc thì chúng tôi đã yên vị trên mấy chiếc xe gắn máy của các anh trên nhiều tuyến phố của các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trước khi đi, cánh phóng viên cũng được dặn trước là không nên mặc quần áo “nghiêm túc” quá.

“Sở dĩ hôm nay tổ công tác lên đường sớm là vì, sau một thời gian theo dõi, chúng tôi phát hiện các đối tượng trộm cắp đã thay đổi giờ “ăn hàng”. Nếu như trước kia bọn chúng thường nhằm vào các khung giờ cao điểm như 7-8 giờ sáng, 4-5 giờ chiều để ra tay thì hiện chúng đã chuyển sang khung giờ sớm hơn, hoặc muộn hơn nhằm đối phó với Cơ quan công an” - Trung úy Tạ Quang Lợi, cán bộ Đội chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cho chúng tôi biết.

Một đối tượng chuyên hành nghề tại điểm trung chuyển xe bus Long Biên.
Một đối tượng chuyên hành nghề tại điểm trung chuyển xe bus Long Biên.

Tranh thủ ăn sáng trên đường đi, chúng tôi cùng tổ công tác có mặt tại nhiều “điểm nóng” của nạn móc túi hành khách. Đến mỗi điểm, chúng tôi đều gửi xe cách đó một đoạn rồi chia làm nhiều nhóm tiếp cận. Sau quá trình theo dõi chừng 15-30 phút, nếu không phát hiện các đối tượng nghi vấn, tổ công tác lại lên xe đi tiếp.

“Mỗi tổ công tác sẽ nhận nhiệm vụ và triển khai theo kế hoạch đã có sự bàn thảo. Do các đối tượng trộm cắp luôn cảnh giác trước sự có mặt của anh em trinh sát, nên các tổ thường phải rất linh hoạt đổi chỗ cho nhau. Thủ đoạn của các đối tượng cũng rất tinh vi, thường xuyên trà trộn giả là hành khách, hoặc là xe ôm để tiếp cận con mồi. Chỉ một chút sơ sảy, bọn chúng sẽ nhanh tay thó mất điện thoại, ví... rồi biến mất.

Chúng cũng thường ngụy trang bằng cách trên tay luôn vắt một chiếc áo, khiến bị hại khó có thể phát hiện ra chính xác kẻ trộm. Đặc biệt, có những đối tượng có hàng chục tiền án tiền sự, có nhiều chiêu đối phó với Cơ quan công an nên để bắt quả tang đối tượng là điều không hề đơn giản. Mà với hành vi trộm cắp thì nếu không bắt được quả tang, chúng sẽ cãi bay cãi biến ngay” - Trung úy Lợi chia sẻ.

Dù mới đầu hè, song cái nắng gay gắt khiến cho người rất dễ mệt mỏi. Ngồi sau xe các anh, tôi có thể quan sát được trên trán, trên cánh tay các trinh sát mồ hôi đã nhỏ giọt. Và cũng mới đi tuần được khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, tôi đã cảm thấy khát cháy họng. Tổ công tác tạm nghỉ tại một vỉa hè, gần khu vực Bảo tàng Lịch sử. May mắn, một chiến sỹ có mang theo 2 chai nước suối. Chúng tôi chia nhau uống rồi mấy anh em lại tiếp tục lên đường.

“Ngày nắng thì thế, ngày mưa thì sao?” - tôi hỏi.

“Kể cả khi trời mưa to, anh em trong tổ vẫn làm việc bình thường. Vì các đối tượng thường lợi dụng khi thời tiết xấu để dễ bề ra tay. Lúc ấy hành khách cũng bớt cảnh giác hơn” - một chiến sỹ trả lời.

Thêm nhiều vòng tuần tra tại các khu vực trọng điểm, liếc nhìn đồng hồ, chúng tôi đã thấy quá 12 giờ trưa. Trung úy Lợi vẫy tay bảo: “Thôi nghỉ ăn trưa đã” và tạt vào khu vực gần nhà chờ xe bus trên đường Yên Phụ. Một trinh sát trẻ chạy đi đâu đó rồi mang về mấy hộp cơm. Chúng tôi chia nhau mỗi người một hộp, vừa mới xúc được một thìa bỗng nghe tiếng hô “trộm, trộm”. Cả tổ công tác dúi tất cả hộp cơm vào tay tôi và lao lên phía trước. Mấy phút sau thì các anh khóa tay một đối tượng và ra dấu bảo tôi về công an phường.

Hóa ra lợi dụng lúc người lên kẻ xuống đông đúc, tên trộm đã nhanh tay thò vào túi quần một em sinh viên và lấy được một chiếc điện thoại di động. Đưa đối tượng vào công an phường làm biên bản xong thì đã 3 rưỡi chiều. Cả nhóm mở hộp cơm đã nguội ra tiếp tục bữa trưa còn dang dở.

Hành vi trộm cắp của đối tượng bị camera cơ quan chức năng ghi lại.
Hành vi trộm cắp của đối tượng bị camera cơ quan chức năng ghi lại.

2. Cũng theo Trung úy Lợi, bọn trộm cắp trên các tuyến xe bus luôn có rất nhiều “chiêu trò” để đối phó với Cơ quan công an. Đặc biệt có những đối tượng mà tiền án tiền sự còn nhiều hơn... tiền mặt. Điển hình như đối tượng Lê Thị Thu Hà (SN 1969, trú tại Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương). Hà có đến 13 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp, buôn bán ma túy...

Công an các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm nhiều lần tổ chức bắt giữ, xử lý. Song cứ ra tù một thời gian là thị lại quay về nghề cũ. Phải mất rất nhiều công sức, Trung úy Lợi và đồng đội mới tóm lại được nữ quái này.

Một ngày cuối tháng 4-2018, sau một thời gian dài tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, 2 tổ công tác 142 đã phối hợp bắt quả tang Lê Thị Thu Hà khi thị vừa “ăn hàng” xong. Khi đó là vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29-4-2018, Hà trà trộn vào hành khách đợi xe bus số 54 (thuộc điểm trung chuyển xe bus Long Biên, phường Nguyễn Trung Trực, quận Hoàn Kiếm).

Khi xe vừa dừng trả khách, lợi dụng lúc chị Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú tại Phong Khê, TP Bắc Ninh) vội vã lên xe, Hà lập tức bám theo, cũng tham gia chen lấn xô đẩy vẻ như muốn lên trước để kiếm ghế ngồi. Thị nhanh tay thó chiếc ví da rồi định lủi đi. Do đã theo dõi từ trước, tổ công tác lập tức có mặt “khóa đầu khóa đuôi” khiến Hà không còn đường chạy trốn.

Để có chứng cứ, một cán bộ còn dùng thiết bị ghi hình được cả quá trình “ăn hàng” của đối tượng nên khi đưa về Cơ quan công an đấu tranh, Hà buộc phải khai nhận hành vi của mình.

Cũng có không ít trường hợp đối tượng trộm cắp đóng vai là tài xế xe ôm. Chúng sẽ áp sát vờ chào mời đi xe rồi thừa cơ trộm cắp. Sau khi “ăn hàng”, bọn chúng sẽ nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Buổi chiều ngày 9-4-2018, đối tượng Lê Hồng Anh (47 tuổi, trú tại phố Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm) dựng xe gần điểm dừng đỗ xe bus Ô Quan Chưởng (số 80 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm), rồi đóng vai hành khách đi xe chờ cơ hội trộm cắp. Phát hiện chị Nguyễn Thùy Anh (29 tuổi, trú tại Tây Sơn, Đống Đa) sau khi trễ một chuyến xe bus, vội vã gọi một cuốc xe ôm cho kịp giờ làm, Hồng Anh lập tức bám theo.

Thấy chị Thùy Anh chuẩn bị lên xe, đối tượng nhanh như cắt thò tay vào túi áo khoác và nẫng đi chiếc điện thoại di động Samsung S8 Plus của chị này rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn theo hướng cầu Long Biên. Không để đối tượng chạy thoát, tổ công tác 142 mật phục gần đó đã lập tức đuổi theo, bắt đối tượng khi hắn mới chạy được vài trăm mét.

Một “nữ quái” khác, cũng thuộc hàng cao thủ trong nghề móc túi là Đỗ Thị Lan (43 tuổi, trú tại xã Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) sau một thời gian tác oai tác quái, cuối cùng cũng đã sa lưới pháp luật. Ngày 30-3-2018, Lan mò ra khu vực điểm trung chuyển xe bus Long Biên, trà trộn vào hành khách chờ cơ hội ra tay. Khi Lan vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp điện thoại iPhone 6s của một cô gái thì bị các trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Lan tỏ ra ngoan cố khi không chịu khai nhận hành vi của mình.

Được biết đối tượng đã có đến 7 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp. Lan cũng từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi cách đây một thời gian, cô ta bị bắt quả tang đang trộm đồ tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng Lan không hề xấu hổ mà tự... lột đồ ăn vạ nhằm trốn tội.

Các đối tượng Lê Thị Thu Hà, Lê Hồng Anh.
Các đối tượng Lê Thị Thu Hà, Lê Hồng Anh.

Theo một chỉ huy Đội chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm - Phòng Cảnh sát hình sự, chỉ trong tháng 4-2018, các tổ công tác 142 đã khám phá bắt giữ hàng chục vụ trộm cắp ở các địa bàn công cộng như bến xe bus, chợ, trung tâm vui chơi mua sắm...

Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ trong Đội còn phá thành công chuyên án, bắt 3 “nữ quái” chuyên dàn cảnh trộm cắp ở các điểm bán hoa quả dọc đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Nhóm đối tượng này thường lang thang tại một số chợ cóc để tìm con mồi. Khi thấy chị em phụ nữ dừng xe để mua hoa quả, bọn chúng cũng ùa vào giả vờ cùng mua. Và chỉ trong nháy mắt, chúng sẽ móc ví, điện thoại trong người của bị hại, hoặc trộm đồ treo trên xe của bị hại. Đã có rất nhiều chị em phụ nữ trở thành “con mồi” của nhóm đối tượng này. Chính vì vậy Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chuyên án điều tra.

Sau một thời gian theo dõi, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 5-5-2018, nhóm “nữ quái” đã dàn cảnh trộm cắp một chiếc ví của chị Đinh Thị Hải Yến (22 tuổi, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Như từ trên trời rơi xuống, các trinh sát lập tức có mặt, bắt cả 3 nữ quái.

Chúng gồm Nguyễn Thị Xuân (55 tuổi, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai); Phạm Thị Khánh Hương (53 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai) và Phạm Thị Minh Nguyệt (55 tuổi, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân). Tại Cơ quan công an, các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội.

3. Theo Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian vừa qua nhằm đảm bảo ANTT trên các tuyến giao thông, lực lượng 142 đã phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội duy trì đường dây nóng cung cấp thông tin tố giác tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng, để có phương án xử lý.

Mặt khác, lực lượng 142 chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, gương người tốt, điển hình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng, tuyến giao thông... tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

“15 tổ công tác 142 còn thường xuyên cung cấp những phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng phạm tội cho các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp với lực lượng công an trong việc bắt giữ, xử lý các đối tượng hình sự phạm tội trên các tuyến xe bus của từng cán bộ giám sát, lái, phụ xe bus” - Đại tá Giáp nhấn mạnh.

Còn theo Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, bên cạnh các mặt công tác phòng ngừa xã hội, lực lượng 142 đã tổ chức điều tra, lên danh sách, nắm di biến động, thời gian, quy luật hoạt động, phương thức, thủ đoạn của các ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động tại các địa bàn công cộng và dựa trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản, phân công trinh sát mật phục đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm và rà soát ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội tại các địa bàn công cộng để có kế hoạch triệt phá.

“Ngoài việc tăng cường quản lý địa bàn, tập trung rà soát, có biện pháp quản lý số đối tượng hình sự nổi, đối tượng tỉnh ngoài, lang thang... để lập kế hoạch đấu tranh cụ thể, lực lượng 142 đã kết hợp tuần tra mật phục, phát hiện, bắt giữ, xử lý, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội tại các địa bàn công cộng và phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tại các khu chung cư, siêu thị, bệnh viện, trung tâm thương mại...

Đồng thời, tổ chức lực lượng kiểm tra hành chính, quét vét các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm pháp hình sự trên tuyến, địa bàn công cộng, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm” - Trung tá Lê Kim Đồng nhấn mạnh.

Minh Tiến

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.