Tĩnh Gia là huyện khá đặc biệt của Thanh Hóa bởi vừa có biển, vừa có địa bàn miền núi, có khu kinh tế Nghi Sơn - một trong các trung tâm công nghiệp hiện đại của cả nước với 30 xã, thị trấn.
Những năm gần đây, việc giải tỏa xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đã khiến địa bàn có nhiều thay đổi cả về cơ cấu kinh tế lẫn đời sống của nhân dân. Sự thay đổi đó đã ảnh hưởng lớn đến ANTT, khiến lực lượng Công an ở đây, đặc biệt là lực lượng phụ trách xã vất vả hơn, gian khổ hơn…
7h sáng, mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng cán bộ chiến sĩ (CBCS) Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt đầy đủ bởi hôm nay là sáng thứ 4 - ngày duy nhất trong tuần Đội tổ chức giao ban. Đây cũng là cơ hội, diễn đàn để anh em chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.
Những ngày khác, anh em ở dưới địa bàn “3 cùng” với nhân dân. Ở đó, từng người phải nắm kỹ địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo các vấn đề về ANTT, đồng thời trực tiếp giải quyết những vụ việc xảy ra, đề xuất lãnh đạo các biện pháp công tác…
Cũng như anh em, Trung tá Lê Văn Đình – người đã 21 năm làm lãnh đạo Đội ra xe máy để về địa bàn. Hôm nay, anh đến thị trấn Tĩnh Gia. Đây cũng là nơi anh gắn bó hàng chục năm qua, hiểu biết từng góc phố, đường làng.
Thấy vẻ vội vã của Trung tá Đình, đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Trưởng Công an thị trấn đang chuẩn bị thi điều lệnh CAND sang tranh thủ ý kiến giải quyết vụ va chạm giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.
Anh Tân cũng là người có thâm niên trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương. Năm 1992 xuất ngũ về làm trong ban Công an thị trấn, thân thiết với Trung tá Đình từ đó, bất cứ việc gì liên quan đến ANTT ở địa phương đều phối hợp với nhau giải quyết rất nhanh chóng, đúng pháp luật, được bà con tin tưởng.
Tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia được coi là trung tâm của thị trấn, người dân buôn bán sầm uất nhưng khá yên bình. Ông Phạm Thanh Nhàn, Bí thư chi bộ cho biết, CBCS Công an huyện, nhất là anh em phụ trách xã luôn bám địa bàn, gắn bó với dân, bảo vệ cho chúng tôi làm ăn yên ổn. Nhờ đó, từ tháng 11/2012 đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ việc gì về ANTT.
Đặc biệt, tiểu khu là nơi thực hiện cảm hóa giáo dục người lầm lỗi đầu tiên của tỉnh, hiện nay, hai người lầm lỗi được Công an và các lực lượng chức năng giáo dục đã thực sự thành người có ích, làm ăn rất khá giả, giúp đỡ được nhiều người khác…
CBCS Công an huyện Tĩnh Gia trao đổi với nhân dân về tình hình ANTT.
Trung tá Lê Văn Đình chia sẻ kinh nghiệm về vận động quần chúng của mình, anh cho rằng ở địa bàn nào có tuyên truyền phù hợp mới đạt được hiệu quả, ví như ở địa bàn nhân dân buôn bán, làm ruộng thì tuyên truyền vào buổi tối, sau giờ cơm; ở địa bàn biển nhân dân đi đánh bắt hải sản xa thì phải chọn ngày mưa gió họ nghỉ mới gặp gỡ được hoặc đối với công chức thì chọn thứ 7, Chủ nhật…
Ở huyện Tĩnh Gia cũng như các đơn vị khác của Công an Thanh Hóa, cán bộ như Trung tá Lê Văn Đình thuộc “của hiếm” bởi anh là người trưởng thành sớm, gắn bó với Đội từ những ngày mới nhận công tác, anh hiểu sâu kỹ công tác mình làm.
Đặc biệt, các đề án, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên từ mấy chục năm nay về công tác phong trào, xây dựng ANTT ở cơ sở, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi ở khu dân cư… anh đều nắm kỹ từ ngày tháng đến nội dung, kể cả việc văn bản đó được thay đổi ra sao, sửa nội dung gì…
Đại tá Lê Hồng Võ, Trưởng Công an huyện chân thành: “Anh Đình có thể làm Đội trưởng tất cả các Đội nhưng không ai có thể làm tốt công tác phụ trách xã, phong trào được như anh ấy”.
Nói như thế để thấy rằng tìm được người tâm huyết, chuyên sâu công tác không phải dễ, nhất là ở Đội công việc luôn gắn với địa bàn, với phong trào toàn những việc không tên, ít thành tích, lại gian khổ.
Trừ hai lãnh đạo là Trung tá Lê Văn Đình, Đội trưởng; Trung tá Mai Văn Lân, Đội phó dày dạn kinh nghiệm, còn đa phần anh em đều trẻ, mới ra trường. Chính vì vậy, việc học hỏi là việc bắt buộc, bởi khi xuống dân, mình là đại diện của lực lượng Công an, mỗi lời nói, việc làm đều phải chuẩn.
Vì thế, mỗi khi có cán bộ mới, Trung tá Đình lại “lôi” lên hội trường, dạy 2 - 3 ngày từ kinh nghiệm xuống địa bàn phải gặp ai, làm gì, cách thu thập tài liệu ra sao, giải quyết vụ việc thế nào... kỹ lưỡng đến từng trường hợp cụ thể. Kể cả việc ăn cơm, uống nước với dân. Ví như việc uống rượu, tuyệt đối không được say xỉn, ảnh hưởng đến công tác và uy tín, danh dự của bản thân, đơn vị.
Hàng tuần, trong các buổi giao ban, lãnh đạo lại tiếp tục bổ túc cho anh em. Cứ như thế, người lớn tuổi truyền kinh nghiệm cho người trẻ, để cùng gồng gánh nhiệm vụ của mình. Từ đó, Đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.
Như ở xã Hải Hòa mấy tháng trước rộ lên tình trạng trộm cắp vặt. Tài sản mất không lớn, chỉ là vài con gà, vịt của người dân nhưng rất bức xúc. Công an huyện Tĩnh Gia chủ trì tổ chức họp dân đề nghị nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, đặt 8 hòm thư, đưa số điện thoại cán bộ để nhân dân thông tin, đồng thời tổ chức lực lượng điều tra làm rõ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng là Lê Văn Lượng, ở thôn Vĩnh Tiến, xã Hải Hòa, “triệt” luôn tình trạng trộm cắp vặt ở địa phương.
Hay như ở tình hình tranh chấp đất ở xã Hải Thanh. Cán bộ Công an phụ trách xã đã cùng cán bộ đội An ninh gặp gỡ người có uy tín trong thôn, cán bộ tổ an ninh xã hội vận động, thuyết phục người dân, đồng thời nêu rõ chủ trương chính sách của nhà nước về vấn đề đất đai. Hiểu ra, nhân dân đã tự phá dỡ các nhà xây dựng trái phép, giữ vững ANTT trên địa bàn.
Đại tá Lê Hồng Võ cho biết, Công an huyện đã chia các xã thành 4 cụm, mỗi cụm do 1 đồng chí Phó trưởng Công an huyện làm tổ trưởng, Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT làm chủ công chịu trách nhiệm việc đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Được biết, việc chia cụm, giao trách nhiệm cụ thể cũng là một trong những sáng kiến của Công an huyện Tĩnh Gia trong việc đảm bảo ANTT, vì thế, dù được đánh giá là địa bàn phức tạp nhưng cuộc sống nhân dân được bình yên, an toàn, ANTT ở khu kinh tế Nghi Sơn được giữ vững. Có được điều đó là một phần công sức của CBCS cả đời gắn bó với xã, với thôn…