Thanh Hóa: Nhiều lãnh đạo huyện Quảng Xương “rủ nhau đi tù” vì đất

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với diện tích 4.766,1m2 - (trong đó 3.966,3m2 - đất ở và 769,3m2 - đất trồng cây lâu năm) cho 92 hộ gia đình, cá nhân ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 11,3 tỷ đồng. Sai phạm trên khiến cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công lĩnh án 5 năm tù; 10 thuộc cấp khác cũng vướng vòng lao lý.

Cách đây hơn 30 năm (1993), UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương giao đất trái thẩm quyền cho 172 hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa sử dụng làm đất ở. Số tiền thu từ việc bán đất thôn Ngọc Diêm được UBND xã Quảng Chính sử dụng vào việc xây dựng hệ thống đường điện, đường giao thông, kênh mương phục vụ sinh hoạt sản xuất. Mỗi lô đất có chiều rộng từ 4m - 6m; chiều dài 30m tính từ chân Quốc lộ 1A. Việc giao đất trái thẩm quyền nêu trên cho các hộ dân chỉ có phiếu thu tiền, phiếu thu có thể hiện chữ ký của trưởng thôn, kế toán và thủ quỹ (không có biên bản giao đất của xã và giấy tờ nào khác).

Thanh Hóa: dàn lãnh đạo huyện Quảng Xương “rủ nhau đi tù” vì đất -0
Trần Văn Công, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Ảnh: Thời điểm đương chức).

Từ năm 1993 đến nay, các hộ dân sử dụng đất cơ bản ổn định, không có tranh chấp, một số hộ dân đã xây dựng nhà ở, số khác làm móng cố định, san lấp mặt bằng, có nhiều hộ đã chuyển nhượng, sang tên cho người khác. Năm 2009-2010, khi Nhà nước có chủ trương nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, UBND xã Quảng Chính đã lập và cấp bổ sung cho các hộ dân “Biên bản giao đất cho hộ gia đình thu tiền một lần” để xác định vị trí, mốc giới, diện tích các lô đất làm căn cứ giải phóng mặt bằng. Trong biên bản ghi nội dung giao đất năm 1993; các thành phần ký tên gồm trưởng thôn và kế toán thời điểm bán đất năm 1993; Chủ tịch UBND xã Quảng Chính xác nhận chữ ký của các thành phần giao đất và đóng dấu UBND xã.

Từ năm 2011 đến năm 2014, Ban giải phóng mặt bằng UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Quảng Xương, các hộ dân có đất trên đã bị thu hồi khoảng 16m chiều dài lô đất nằm trong hành lang Quốc lộ 1A (từ tim Quốc lộ 1A đến chỉ giới hành lang giao thông là 26m); sau khi bị thu hồi, chiều dài còn lại của các lô đất chỉ còn 14 mét. Đối với việc thu hồi đất trên, các hộ dân không có quyết định thu hồi và không được đền bù đất, vì tại thời điểm đó chưa có quy định của pháp luật về việc đền bù đối với đất được giao trái thẩm quyền và phần diện tích đất thu hồi nằm trong hành lang giao thông Quốc lộ 1A.

Cũng trong thời điểm này, UBND xã Quảng Chính tiến hành “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn xã theo chủ trương xây dựng nông thôn mới của Nhà nước. Tại khu vực dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A, UBND xã Quảng Chính chủ trương để lại một phần đất nông nghiệp khoảng 7 mét chiều dài (cả hai bên tuyến Quốc lộ 1A) tiếp giáp phía sau với các lô đất đã giao không đúng thẩm quyền năm 1993.

Phần đất này, UBND xã Quảng Chính dự kiến sau này bù lại một phần diện tích đất của các hộ dân đã bị thu hồi để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A (Diện tích đất này thuộc đất nông nghiệp và đất thủy lợi, giao thông nội đồng do UBND xã Quảng Chính quản lý, đến nay vẫn chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở).

Thanh Hóa: dàn lãnh đạo huyện Quảng Xương “rủ nhau đi tù” vì đất -0
Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Từ năm 2014 đến năm 2018, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành phương án số 23/2014, phương án số 18/2018, chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện tăng cường công tác giải quyết tồn đọng đất đai, xét hợp pháp hóa đổi với đất giao không đúng thẩm quyền; thành lập Ban chỉ đạo xét hợp pháp hóa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Thực hiện chủ trương của huyện, UBND xã Quảng Chính đã ban hành phương án số 03 (năm 2016), phương án số 01 (năm 2017), tiến hành xét hợp pháp hóa và đề nghị cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất giao không đúng thẩm quyền thời điểm năm 1993 cho các hộ dân hai bên Quốc lộ 1A.

Trong quá trình thực hiện, UBND xã Quảng Chính đã đo gộp phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng (14m chiều dài) với 7m chiều dài đất lùi phía sau đã để lại từ khi dồn điền đổi thửa trước đây để xét hợp pháp hóa và đề nghị cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, trong hồ sơ xét hợp pháp hóa và đề nghị cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân trên, UBND xã Quảng Chính không thể hiện phần diện tích khoảng 7m đất nông nghiệp phía sau là để đền bù cho các hộ dân, mà xem như đây là phần đất đã được giao trái thẩm quyền từ năm 1993.

Lợi dụng chủ trương này, UBND xã Quảng Chính giao ông Nguyễn Văn Luyện - cán bộ địa chính xã và ông Nguyễn Văn Hảo (cán bộ văn phòng - đã chết) tiến hành vận động thu tiền của hộ dân khi làm hồ sơ số tiền 1.000.000 đồng/m2 (một triệu đồng/m2) đối với phần đất lùi phía sau. Số tiền thu không nộp vào ngân sách Nhà nước mà sử dụng để chi phí cho việc xin chủ trương xét hợp pháp hóa và cấp GCNQSDĐ; trích lại cho quỹ thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương; nộp thuế cho các hộ dân; chi phí họp hành, chi phí tiếp khách, xăng xe đi lại; chi phí cho một số hoạt động của UBND xã Quảng Chính...  Tổng số tiền thu được của 33 hộ dân gần 2,3 tỷ đồng (có nhiều hộ dân không đồng ý đóng tiền).

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của UBND xã Quảng Chính, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, kết luận đủ điều kiện và công nhận hợp pháp, cấp GCNQSDĐ cho 95 lô đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất giao không đúng thẩm quyền năm 1993 hai bên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính. Đối với 95 lô đất trên chiều dài khoảng 21m, trong đó có 92 lô đất có phần 7m chiều dài đất lùi phía sau.

Thanh Hóa: dàn lãnh đạo huyện Quảng Xương “rủ nhau đi tù” vì đất -0
Phiên tòa xét xử Trần Văn Công và các đồng phạm

Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, xuất phát từ động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác trong quá trình triển khai chủ trương xét hợp thức hóa và cấp GCNQSDĐ đối với đất giao không đúng thẩm quyền năm 1993 tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính (từ năm 2018 đến năm 2022), các cá nhân gồm Trần Văn Công - Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Nguyễn Đình Dự - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chu Đức Khương, Mã Văn Thanh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường), Hoàng Văn Long - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương, Mai Ngọc Tử, Lê Đình Khoa - Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Lê Quang Trung, Nguyễn Văn Truyền Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Nguyễn Văn Luyện - cán bộ địa chính xã Quảng Chính đều biết rõ theo quy định của pháp luật, việc xét và cấp GCNQSDĐ chỉ được thực hiện đối với diện tích đất thực tế được giao trái thẩm quyền năm 1993, nhưng các cá nhân trên lợi dụng chức năng, nhiệm vụ của mình ban hành chủ trương trái pháp luật làm căn cứ đưa thêm cả phần diện tích đất có chiều dài 7m (sau dồn điền đổi thửa), không thuộc đất giao trái thẩm quyền để lập hồ sơ kết hợp thức hóa và cấp GCNQSDĐ cho 92 hộ dân, hậu quả gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 11,3 tỷ đồng. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công là người ký ban hành Phương án số 18/PA-UBND ngày 15/5/2018 có nội dung trái pháp luật, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại xảy ra là hơn 11,3 tỷ đồng.

Với các sai phạm nghiêm trọng nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Công, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (chịu trách nhiệm chính trong vụ án), 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng với tội danh trên, bị cáo Nguyễn Đình Dự, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cũng lĩnh án 5 năm tù. Các bị cáo Mã Văn Thanh, cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Lê Đình Khoa, cựu trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Trung và Nguyễn Văn Luyện, cựu cán bộ địa chính UBND xã Quảng Trường, mỗi bị cáo lĩnh án 36 tháng tù.

Các bị cáo Hoàng Văn Long, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Yên, Lê Quang Trung, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, Nguyễn Văn Truyền, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, mỗi bị cáo lĩnh án 30 tháng tù cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Hà Thế Anh, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương lĩnh án 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Không chỉ vụ án trên, thời điểm năm 2010, với vai trò Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Trần Văn Công đã thực hiện một hành vi “động trời” khác. Cụ thể, Trần Văn Công đã ký quyết định số 2635/QĐ-UBND về việc giao 26 lô đất ở cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích xây nhà ở tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương với tổng diện tích 5.025m2 (mỗi suất đất được cấp tối thiểu là 175m2 và tối đa là 225m2). Theo quyết định trên, sẽ giao đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân nhưng thực tế chỉ có 13 người nhận đất (mỗi người 2 lô), trong số này có cặp vợ chồng được giao tới 4 lô đất, vượt quá hạn mức đất ở nhiều lần được UBND tỉnh Thanh Hóa quy định.

Đáng chú ý, toàn bộ 26 lô đất trên đều được cấp cho lãnh đạo xã và người thân. Cụ thể, vợ chồng em trai bị cáo Công là ông Trần Văn Mai (trú xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) được cấp 4 lô đất; ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm đó làm xã đội trưởng) và vợ được cấp 4 lô. Ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã (thời điểm đó là Bí thư đoàn xã) và vợ cũng được cấp 4 lô. Các ông Tô Văn Thục, Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Hùng Sơn, Trưởng Công an xã; Tô Huy Thạo, Phó trưởng Công an xã, mỗi người được cấp 2 lô. Đặc biệt bà Lê Thị Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã và chồng cùng vợ chồng em gái Lê Thị Minh đứng tên tới 8 lô đất.

Vào cuộc xác minh, năm 2018, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra hàng loạt sai phạm như: Việc giao 26 lô đất cho 13 hộ gia đình nhưng không tổ chức đấu giá là trái quy định của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa; việc giao đất cho toàn cán bộ xã Quảng Thái và người thân xã này là chính xác… Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ rõ trong số những người được giao đất có ông Trần Văn Mai và bà Trần Thị Hòa, là em trai và em dâu Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (thời điểm ký cấp đất ông Công là Phó Chủ tịch UBND huyện). Sau khi được giao đất, vợ chồng ông Mai đã được cấp GCNQSDĐ với diện tích 198m2/lô. Đến năm 2014, vợ chồng ông Mai đã được cấp lại GCNQSDĐ và tăng diện tích lên 225m2/lô, người ký cấp đất là Trần Văn Công.

Tháng 6/2019, Trần Văn Công bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho thôi chức Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, điều động, giới thiệu để hiệp thương bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, ông Công không được Trung ương Hội Nông dân chấp thuận do không còn đủ thời gian công tác theo quy định. Sau đó ông Công được chuyển sang làm Phó giám đốc Sở Ngoại vụ và nghỉ hưu vào năm 2021.

Trần Đức Thắng

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.