Điển hình là vụ bắt kẻ giết người để “xù” nợ lô đề. 18h45’ ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Thanh Hóa nhận được thông tin tại khu vực đường vành đai, cổng số 7, Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, thuộc phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn phát hiện một phụ nữ bị chết, bên cạnh có chiếc xe máy.
Lúc đó, đã hết giờ làm việc, anh, chị em đa phần đã về hết, nhưng chỉ sau ít phút từ khi nhận được lệnh của Đại tá Bùi Công Tráng, Trưởng phòng, tổ công tác của Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân do Thượng tá Lại Văn Tuân, Phó trưởng phòng dẫn đầu đến ngay hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thị xã khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Minh, 50 tuổi, quê ở xã Tân Khang, huyện Nông Cống, hiện trú ở khu phố 7, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn làm nghề buôn bán tự do và ghi lô đề. Kết quả khám nghiệm cho biết, chị Minh chết trước khi được phát hiện khoảng 20 - 24h, trên người có nhiều vết thương.
Từ kết quả trên, lực lượng chức năng nhận định chị Minh bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm hoặc nợ nần, làm ăn.
Ngay trong đêm, các trinh sát, ĐTV đã tỏa đi các địa bàn, một mặt xác minh nhân thân nạn nhân, mặt khác rà soát những đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, tập trung vào những đối tượng có liên quan đến nạn nhân.
Xác minh về nhân thân nạn nhân, lực lượng chức năng xác định, chị Minh không có chồng nhưng có hai con riêng, hiện ba mẹ con sống với nhau nên có quan hệ tình cảm khá phức tạp.
Bên cạnh đó, công việc ghi lô đề cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Các nhân chứng cho biết thêm, trước khi chị Minh ra khỏi nhà, có người nhìn thấy chị đeo hoa tai vàng, đem theo điện thoại.
Tuy nhiên, khi khám nghiệm, ngoài chiếc xe máy vẫn ở hiện trường, các tài sản trên không còn nữa. Lập tức, các trinh sát, ĐTV đã rà soát các tiệm cầm đồ, các điểm mua bán điện thoại, vàng bạc trong khu vực để truy tìm tang vật.
Suốt đêm hôm đó, ngày hôm sau và hôm sau nữa, lực lượng chức năng không ai được nghỉ ngơi, ai cũng làm việc với quyết tâm cao nhất, để sớm điều tra, làm rõ đối tượng gây án, trả lại công bằng cho người đã khuất.
Qua rà soát, kết hợp với vận động nhân dân tố giác tội phạm, đến ngày 3-10, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây án là Trịnh Ngọc Dũng, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Dũng là đối tượng làm hợp đồng bốc vác, dọn vệ sinh trong nhà máy Bỉm Sơn, hay chơi lô đề, bóng đá, có nợ 2 triệu của nạn nhân, ngoài ra, Dũng còn nợ những người khác khoảng 15 triệu đồng nên đang rất cần tiền trả nợ.
Đặc biệt, khi thấy lực lượng Công an điều tra vụ án, Dũng đã viết thư tuyệt mệnh, đồng thời uống thuốc sâu tự sát. Tuy nhiên, do người nhà phát hiện kịp thời đưa Dũng đi cấp cứu nên đối tượng này đã qua cơn nguy kịch.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trịnh Ngọc Dũng khai nhận do ham mê lô đề nên thường xuyên ghi đề của chị Minh, thua nhiều nên nợ nạn nhân 2 triệu đồng.
Ngoài ra, Dũng còn có các khoản nợ khác nên bị chủ nợ đòi rát. Không có tiền trả nợ, lại biết chị Minh có nhiều tài sản nên Dũng “lập mưu” giết người vừa quỵt nợ, vừa lấy tài sản, xe máy của nạn nhân.
Tuy nhiên, trong quá trình vật lộn, chìa khóa xe máy bị rơi. Thực hiện xong tội ác, Dũng mất hết lý trí, hắn định trốn vào các tỉnh phía Nam để trốn sự trừng phạt của pháp luật nhưng đã uống thuốc sâu tự vẫn.
Trước khi gây án, Dũng cũng đã vay nợ, cờ bạc hết hơn 50 triệu đồng, khiến bố mẹ Dũng phải vay mượn khắp nơi để trả. Trước khi tự sát, Dũng đã viết thư tuyệt mệnh gửi gia đình, xin được tha thứ nhưng tất cả đã muộn.
Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Ngọc Dũng về hành vi giết người, cướp tài sản