Dennis Sorensen, một người Đan Mạch, lại có thể cảm nhận hình dạng của vật và kết cấu của nó khi chạm vào. Điều đó sẽ không có gì đáng ngạc nhiên và kỳ lạ, nếu anh có... tay. Tuy nhiên, người đàn ông 36 tuổi này lại không còn tay. Anh đã mất nó vào 9 năm trước khi chuẩn bị chào đón năm mới tại thành phố quê hương Aalborg, một quả pháo hoa bị lỗi đã phát nổ trong tay anh. Một cánh tay sinh học, được gọi là "tay sống 2" đã phục hồi khả năng xúc giác cho Dennis. Nó là thành quả từ những nỗ lực của các nhà khoa học và các kỹ sư Thụy Sĩ.
Y học đã tiến thêm được một bước trong việc khôi phục các giác quan của người bị mất chúng vì nhiều lý do khác nhau. Người ta đã thực hiện thủ thuật y khoa có tính cách mạng này cho Dennis Sorensen tại Rome vào cuối tháng 1/2013.
Các nhà khoa học và bản thân người được ghép không vội vàng chia sẻ với thế giới về thành tựu này và chỉ bây giờ, một năm sau, mới nói ra khi mọi sự đã trở nên rõ ràng rằng hoàn toàn và có đủ cơ sở để nói về thành công. Theo lời của Dennis, cảm giác là "tuyệt vời".
"Lần cuối cùng tôi có thể sờ thấy các vật là hơn 9 năm trước đây - Dennis giải thích. - Tôi lại có thể cầm lấy một vật và nói nó mềm hay cứng, tròn hay vuông...".
Trong hơn 9 năm, Dennis Sorensen mang một tay giả bình thường, cho phép theo cử động cơ bắp ở phần trên tay để xòe ra, nắm lại tay và cầm lấy các vật. Tuy nhiên, tay giả đó không thể cảm nhận thấy vật.
Cánh tay điện tử do giáo sư Silvestro Misera ở Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne, Thụy Sĩ, chế tạo, còn việc thử nghiệm với sự tham gia của Dennis Sorensen, diễn ra tại Bệnh viện Gemelli ở Rome.
"Tay sống 2" nhận thông tin về vật từ các dây chằng nhân tạo kiểm soát cử động của các ngón tay. Các xung động được chuyển sang dạng kỹ thuật số và khuếch đại lên, rồi được truyền qua dây tới 4 điện cực cấy vào các dây thần kinh vai.
Các thử nghiệm cánh tay điện tử ở Rome đã kéo dài một tháng và được công nhận là thành công. Kết quả thử nghiệm được công bố trên Tạp chí Science Translational Medicine