“Thần đồng” toán học đã tìm được môi trường học tập phù hợp

Trầy trật mãi cuối cùng “thần đồng” toán học Phạm Thanh Ngọc cũng tìm thấy môi trường học tập phù hợp dành cho mình.

Giữa tháng 10, sau khi con mình nhập học được hai tuần, bà Bùi Ngọc Ánh, mẹ của cháu bé Phạm Thanh Ngọc (xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã viết thư gửi đến Trường Quốc tế BVIS TP HCM  bày tỏ nỗi xúc động: “Thực sự thì cháu đã có một môi trường học quá tốt mà gia đình không bao giờ nghĩ tới là con mình có thể có được tại trường BVIS. Đến thời điểm này thì cháu đã hòa nhập được với môi trường học, có thời gian biểu học đặc biệt và rất phấn khởi… Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhà trường đã cho cháu cơ hội học tập tại trường”.

Trước đó, khoảng cuối tháng 9/2011, một số tờ báo đã có bài viết về em Phạm Thanh Ngọc, đại ý là chỉ 11 tuổi, chưa học qua lớp một, chỉ bằng con đường tự học, nhưng giải được toán lớp 12. Tuy nhiên, sau khi tổ chức kiểm tra theo đúng quy phạm, học vấn thật sự của em được đánh giá chỉ tương đương một học sinh lớp 5, thậm chí còn hơi non và có nhiều điểm lệch.

Rất quan tâm đến hiện tượng hy hữu này, Ban Giám hiệu Trường quốc tế BVIS (TP HCM) đã họp bàn và quyết định liên hệ với gia đình để kiểm tra trình độ thực tế của cháu. Trong một văn bản nói về "hiện tượng" Phạm Thanh Ngọc, ông Michael Deveney - Hiệu trưởng Trường quốc tế BVIS - cho biết: "Thanh Ngọc đã làm xuất sắc bài kiểm tra toán lớp 12 của trường. Ban Giám hiệu Trường BVIS đã quyết định cấp cho em một học bổng toàn phần trị giá hơn 2 tỉ đồng để theo học trong 7 năm tại trường. Lãnh đạo và các giáo viên của trường, đặc biệt là tổ bộ môn toán, đã bàn bạc và thống nhất một thời khóa biểu học đặc biệt dành cho em. Em được xếp vào học lớp 7 theo đúng độ tuổi của mình tại Trường BVIS…

Riêng với môn toán học, Thanh Ngọc được gửi sang Trường quốc tế BIS ở An Phú, quận 2 (cùng hệ thống trường quốc tế BVIS) để học chung với các anh chị lớp 12 và 13 (theo thang bậc giáo  dục phổ thông Anh quốc)  để có môi trường phát huy tối đa khả năng của mình".

Không được vào thẳng lớp 12 vì cơ chế

Có thể nói, Phạm Thanh Ngọc là trường hợp khá… lạ của không chỉ riêng Lâm Đồng. Bố mẹ cháu Ngọc là những nông dân, hiện sống trong một ngôi nhà khá đơn sơ tại một vùng heo hút của xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Năm lên 2 tuổi, cháu Ngọc đã có khả năng đặc biệt là tự xếp vần các chữ cái để không lâu sau đó đọc thông viết thạo. Thấy khả năng "phi thường" của con, ông Phạm Xuân Thành (bố cháu Ngọc) đã mua sách về cho con tự học. Lên 6 tuổi, "cháu học xong cơ bản chương trình tiểu học" - ông Thành nói. Đây là nguyên nhân chính buộc cha mẹ cháu Thanh Ngọc phải cho cháu ở nhà và tiếp tục tự học, sau khi đến lớp 1 chỉ được vài hôm. Từ đó đến gần đây, cháu Phạm Thanh Ngọc tiếp tục "con đường" tự học là chính.

Gần đây, trước khi được Trường quốc tế BVIS nhận vào, cháu mới được hai thầy giáo địa phương dạy kèm môn toán và môn lý. Đến đầu năm học vừa 2011-2012, khi cháu Ngọc mới chỉ 11 tuổi, ông Phạm Xuân Thành đã viết đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lâm Đồng xin cho con mình được vào học lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (huyện Di Linh) để… được đi thi "Đường lên đỉnh Olympia". Đơn gửi Sở GD-ĐT Lâm Đồng của ông Phạm Xuân Thành viết: "Kính gửi Ban Giám đốc! Tôi có con tên Phạm Thanh Ngọc, sinh năm 2000; nay đã học đến chương trình phổ thông lớp 12 tại nhà, có những gì thắc mắc có thầy Trần Xuân Việt Trường cấp 3 Nguyễn Viết Xuân giúp đỡ. Nay muốn vào trường để hợp thức hóa với nguyện vọng được đi thi Đường lên đỉnh Olympia. Kính xin Giám đốc tạo điều kiện giúp đỡ để việc thi Đường lên đỉnh Olympia đạt kết quả. Tôi xin chân thành cảm ơn".

Đề nghị nói trên của ông Thành đã không được Sở GD-ĐT Lâm Đồng chấp nhận vì nhiều lý do. Công văn phúc đáp của Sở GD-ĐT Lâm Đồng do ông Huỳnh Văn Bảy (Phó GĐ Sở GD-ĐT) ký gửi ông Thành có nội dung chính: "Căn cứ điều lệ Trường trung học hiện hành (mục 4, điều 37), con ông là Phạm Thanh Ngọc, sinh năm 2000 (11 tuổi) không đi học ở trường tiểu học, THCS hoàn toàn không đủ điều kiện để vào Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Di Linh. Độ tuổi: Con ông sinh năm 2000 theo đúng độ tuổi hiện nay chỉ học ở bậc tiểu học hoặc vào lớp 6 THCS (nếu đã được xét tốt nghiệp tiểu học). Lớp học: Con ông chưa tham gia học từ bậc mầm non, tiểu học, THCS theo quy định của Điều lệ Trường trung học…". Bởi những lý do này, với trường hợp cháu Phạm Thanh Ngọc, Sở GD-ĐT Lâm Đồng "không thể cho phép việc tiếp nhận vào Trường THPT vì mục đích hợp thức hóa để đăng ký dự thi chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Đồng thời, Sở GD-ĐT Lâm Đồng còn nói thêm: "Theo nguyện vọng muốn cho con tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ông nên liên hệ Ban tổ chức cuộc thi để được tư vấn, hỗ trợ, tìm cách giải quyết (nếu BTC chương trình có thể cho trẻ 11 tuổi, không qua trường lớp tham dự cuộc thi này)".

Phạm Thanh Ngọc cùng học với các anh chị lớn tuổi sau khi được nhận vào Trường Quốc tế BVIS (TP HCM).
Phạm Thanh Ngọc cùng học với các anh chị lớn tuổi sau khi được nhận vào Trường Quốc tế BVIS (TP HCM).

Khả năng đặc biệt

Thầy Trần Xuân Việt, giáo viên dạy toán Trường THPT Nguyễn Viết Xuân (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) kể: "Cách nay khoảng 3 năm, khi tôi đang dạy thêm thì có một phụ nữ dẫn một bé gái khoảng 8 - 9 tuổi đến xin cho cháu vào học lớp 10. Tôi sửng sốt: "Không được đâu chị ạ! Cháu còn nhỏ quá!". Nhưng sau đó, trước sự nằn nì của người mẹ, từ sửng sốt, tôi trở nên tò mò: "Vậy, cháu có giải được toán lớp 5 không?". Cháu bé tỏ ra khá tự tin: "Cháu làm được toán lớp 9!". Tôi cho bài tập trắc nghiệm lớp 9, từ dễ đến khó, cháu giải trơn tru; đặc biệt, cháu làm được khoảng 70% bài tập toán dành cho học sinh khá giỏi cuối cấp II; và không chỉ có toán lớp 9… Và thế là tôi nhận cháu vào học lớp 10 ở lớp học thêm".

Suốt 3 năm qua, về môn toán, cháu Phạm Thanh Ngọc chỉ đến với lớp học thêm của thầy Trần Xuân Việt. "Đến lúc này, trong lớp 12 chuyên ban A toán dạy thêm, cháu Ngọc được xếp vào dạng học sinh khá hoặc giỏi" - thầy Trần Xuân Việt tự hào về cô học trò đặc biệt này của mình. Cùng với môn toán, mới đây (chỉ mới vài tháng), bố mẹ cháu Phạm Thanh Ngọc cũng đã tìm thầy để kèm thêm cho con mình học môn vật lý lớp 10. Đó là thầy Nguyễn Hoài Nam, giáo viên dạy môn vật lý của Trường THPT Nguyễn Viết Xuân. Chỉ mới qua vài buổi dạy kèm cháu Ngọc nhưng thầy Nam cũng đã nhận ra khả năng đặc biệt của cô học trò mới này: "Về kiến thức thực tế, cháu Ngọc không bằng những học sinh khác nên không thể tư duy hình ảnh thực tế bằng các học sinh khác, nhưng khả năng tiếp thu bài và "biến" khả năng ấy thành "thành quả" là một điều rất đặc biệt mà khó có thể học sinh nào đó ở lớp 10 theo kịp!".

Sự việc có lẽ còn tiếp tục "bình thường" ở cái làng heo hút Tam Bố ấy nếu như nguyện vọng "Đường lên đỉnh Olympia" của cháu Ngọc không quá thôi thúc và bố cháu không viết đơn gửi lên Sở GD-ĐT Lâm Đồng hồi trước khai giảng năm học 2011 - 2012.

Cơ chế đặc biệt

Lá đơn của ông Phạm Xuân Thành gửi Sở GD-ĐT Lâm Đồng xin cho con mình, một đứa bé chỉ 11 tuổi và chưa từng học qua lớp một, vào thẳng lớp 12 để "hợp thức hóa" chuyện đi thi "Đường lên đỉnh Olympia" khiến cho báo giới và công luận đặc biệt quan tâm. Ngày 24/8/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Trương Văn Thu - đã ký văn bản số 4497/UBND-VX gửi Sở GD-ĐT Lâm Đồng yêu cầu: "Để có hướng giúp cháu Ngọc được học bài bản cũng như đáp ứng nguyện vọng của gia đình, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm định năng lực và sức khỏe của cháu Ngọc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định".

Hàng loạt tờ báo đã đăng bài viết về cháu Phạm Thanh Ngọc cũng  cùng đi đến một quan điểm: cần có một cuộc khảo sát, kiểm tra của ngành chức năng để đánh giá thực chất khả năng đặc biệt của cháu Phạm Thanh Ngọc. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng cần đề xuất với cơ quan chức năng đưa ra những quyết định hợp lý để phát huy những khả năng đặc biệt đó của cháu Ngọc. Và, nên chăng cần có lớp đào tạo chuyên biệt cho những học sinh dạng như Phạm Thanh Ngọc? Lời đề nghị ấy rồi cũng sẽ bị rơi vào quên lãng và chắc chắn "thần đồng" thật sự hay chỉ "thần đồng" trong kỳ vọng của phụ huynh cháu Ngọc sẽ còn là đề tài tranh  cãi… suông kéo dài không có điểm kết nếu như không có BVIS, một cơ sở giáo dục quốc tế của nước Anh  đã tự nhận trách  nhiệm trả lời câu hỏi đó. Và họ đã vào cuộc.

Để kết thúc, chúng tôi xin trích thêm một đoạn của văn bản của Trường quốc tế BVIS nói trên: "Ban lãnh đạo Trường quốc tế BVIS hy vọng với học bổng toàn phần trị giá trên 2 tỉ đồng Trường quốc tế BVIS dành cho Thanh Ngọc, nhà trường không chỉ giúp đỡ phát triển tài năng cho em trong giai đoạn này mà còn mong muốn làm nhịp cầu nối để đưa em tới những cơ hội vươn ra thế giới trên nền tảng Việt Nam. Đồng thời, nhà trường cũng hy vọng việc làm của nhà trường sẽ tạo ra một tiền lệ tốt để nhiều tài năng của Việt Nam trên cả nước được các trường quốc tế khác quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nhằm giúp các em phát triển tối đa khả năng và tiềm năng của mình, để đóng góp nhiều vào sự phát triển của Việt Nam trong tương lai…"

Khắc Dũng

Các tin khác

Cử tạ Việt Nam sẽ lại huy hoàng như xưa?

Cử tạ Việt Nam sẽ lại huy hoàng như xưa?

Từng mang về những dấu son lịch sử cho thể thao nước nhà với 2 tấm huy chương Olympic của Hoàng Anh Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn, cử tạ Việt Nam nhiều năm qua luôn được xem là môn thể thao thế mạnh.

Đừng để chiêu trò lấn át nghệ thuật

Đừng để chiêu trò lấn át nghệ thuật

Giữa dòng chảy sôi động của thị trường âm nhạc hiện nay, vẫn còn không ít những sản phẩm gây chú ý bằng yếu tố phản cảm, dung tục, thậm chí lệch chuẩn về nội dung và hình ảnh. Khi ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và chiêu trò câu view bị xóa nhòa thì câu hỏi đặt ra không chỉ cho ý thức của người làm nghề, trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn là sự tỉnh táo của công chúng trong việc tiếp nhận và chọn lọc giá trị văn hóa…

Bắn súng Việt Nam và những tín hiệu vui trước thềm ASIAD 20

Bắn súng Việt Nam và những tín hiệu vui trước thềm ASIAD 20

Trong hành trình hướng đến ASIAD 20, bắn súng Việt Nam đang dần phát đi những tín hiệu tích cực cả về lực lượng lẫn thành tích. Từ sân chơi quốc nội đến đấu trường châu lục, các xạ thủ không chỉ duy trì phong độ mà còn tạo ra những điểm nhấn đáng chú ý. Đặc biệt, sự xuất hiện của những nhân tố trẻ cùng sự ổn định của các gương mặt chủ lực đang mở ra hy vọng cho một tương lai xán lạn của bắn súng Việt Nam.

Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng

Tìm kiếm lượt xem bất chấp, đánh đổi an toàn để nhận quà tặng

Phát trực tiếp (livestream) đang bị một bộ phận người dùng lợi dụng để tìm kiếm lượt xem (câu view), nhận tiền ủng hộ, tặng (donate) bằng những nội dung nguy hiểm, phản cảm, thậm chí, vi phạm pháp luật. Từ các trò hù dọa người đi đường, trẻ em đến việc tụ tập, sử dụng hung khí theo “thử thách” của người xem, cho thấy xu hướng lệch chuẩn này đang lan rộng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Quyết liệt truy quét lò mổ lậu

Quyết liệt truy quét lò mổ lậu

Dưới ánh đèn lờ mờ của những khu dân cư ven đô, khi thành phố còn chưa tỉnh giấc, những "vòi bạch tuộc" của thực phẩm bẩn đang âm thầm vươn ra. Từ những lò mổ không phép nhếch nhác, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch được tuồn thẳng vào chợ đầu mối, bếp ăn tập thể, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người dân.

Bắn cung Việt Nam giành huy chương ASIAD có khả thi?

Bắn cung Việt Nam giành huy chương ASIAD có khả thi?

Bắn cung Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 20, với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít lo âu. Sau những tín hiệu tích cực ở đấu trường châu lục, đội tuyển được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng biến động và sự cạnh tranh khốc liệt từ các cường quốc châu Á, câu hỏi lớn được đặt ra: liệu bắn cung Việt Nam có đủ khả năng giành huy chương?

Cần quét sạch những "ngôi sao chổi" mạng

Cần quét sạch những "ngôi sao chổi" mạng

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Phim kinh dị: Khai thác văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm

Phim kinh dị: Khai thác văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm

Sau những bộ phim kinh dị chỉ để lại sức hút bề nổi, thể loại này tại Việt Nam đang dần mang sắc thái bản địa, khơi dậy trầm tích tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Đây là bước đi đầy tham vọng, dẫu còn nhiều thách thức, của một nền điện ảnh đang tìm kiếm tiếng nói riêng giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường tiêu thụ văn hóa toàn cầu.

Kịch bản của IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái

Kịch bản của IMF cảnh báo nguy cơ suy thoái

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ suy thoái khi xung đột Trung Đông kéo dài, đồng thời hạ triển vọng tăng trưởng và đưa ra 3 kịch bản với các mức độ rủi ro khác nhau tùy theo diễn biến giá dầu và thị trường tài chính.

EU tìm nguồn nhiên liệu bay thay thế

EU tìm nguồn nhiên liệu bay thay thế

Nguồn cung nhiên liệu hàng không đối mặt rủi ro gián đoạn, EU đang chuẩn bị kịch bản nhập khẩu từ Mỹ và tăng dự trữ nhằm hạn chế tác động tới ngành hàng không.

Điền kinh Việt Nam và thử thách cực đại ở ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam và thử thách cực đại ở ASIAD 20

Điền kinh Việt Nam đang đứng trước một bài toán nan giải tại ASIAD 20 (diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới) khi đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu như đấu trường Đông Nam Á vẫn là “sân nhà” quen thuộc, thì bước ra châu lục, mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần.

Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…

Nghệ sĩ vẫn chật giữ nghề…

“Cơm áo không đùa với khách thơ”, khi thu nhập từ sân khấu không đủ sống, nhiều nghệ sĩ biểu diễn phải xoay xở đủ nghề như làm MC, hát thuê, buôn bán… Dẫu vậy, không ít người vẫn chọn ở lại với nghề, giữ lửa đam mê và chờ đợi một cơ hội đổi thay.

Vụ sữa giả với hơn 400 chủng loại: Làm rõ vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”

Vụ sữa giả với hơn 400 chủng loại: Làm rõ vì sao “con voi chui lọt lỗ kim”

Cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phát hiện trên thị trường có rất nhiều loại sữa không đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các loại sữa dành cho các đối tượng đặc biệt như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người gầy yếu... và các loại sữa có ghi bổ sung vitamin, canxi, khoáng chất, thậm chí cả đông trùng hạ thảo, tổ yến... nên đã báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo xác minh, làm rõ, xác định 2 công ty sản xuất các loại sữa trên với số lượng đặc biệt lớn là Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Đọc sách khoa học giữa thời bùng nổ thông tin

Đọc sách khoa học giữa thời bùng nổ thông tin

Thị trường xuất bản Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi nền tảng số mở ra vô vàn cơ hội tiếp cận tri thức. Thế nhưng, chính sự phong phú ấy lại khiến người đọc dễ rơi vào tình trạng bối rối và mất phương hướng khi chọn sách khoa học, dòng sách thiết yếu để xây dựng nền tảng tri thức cho mọi lứa tuổi.

Karate Việt Nam sẵn sàng hướng đến ASIAD 20

Karate Việt Nam sẵn sàng hướng đến ASIAD 20

Ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp, đội tuyển karate Việt Nam không chỉ đóng góp nhiều HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam mà còn duy trì được vị thế số một Đông Nam Á. Đây là nền tảng quan trọng để các võ sĩ của chúng ta hướng đến mục tiêu chinh phục huy chương tại ASIAD.

Bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Với những người chiến sĩ CAND khoác lên mình sắc xanh lá mạ, vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, Công an xã Cẩm Hưng đã và đang ngày đêm giữ cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh, trật tự để mang lại bình yên trên quê hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nghệ thuật số tiếp cận di sản văn hóa

Nghệ thuật số tiếp cận di sản văn hóa

Nghệ thuật số đang thay đổi cách người Việt tiếp cận di sản và văn hóa. Từ những bộ sưu tập tĩnh trong tủ kính, công chúng dần bước vào trải nghiệm sống động qua trình chiếu mapping và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động bảo tồn, công nghệ còn làm sống dậy các lớp giá trị văn hóa, đồng thời mở ra động lực cho kinh tế trải nghiệm theo hướng bền vững.