Cùng tham gia hoạt động mang nặng nghĩa tình này còn có Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La do Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn.
Sau hơn 3 giờ đồng hồ, vượt qua cầu Pá Uôn, chúng tôi đã đến trụ sở UBND xã Mường Giôn. Nghe tin có Đoàn công tác Báo CAND, Công an tỉnh Sơn La đến, đại diện chính quyền và đông đảo nhân dân đã chờ sẵn ở chân dốc sát đường lên trụ sở để đón Đoàn. Sau những phút làm quen, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi trên con đường lầy lội đầy sống trâu, ổ gà để đến chỏm bản 4 nhà thuộc bản Phiêng Mựt, nơi gia đình đồng chí Quang sinh sống. Đi được khoảng 8km, cả Đoàn phải dừng lại bởi đường lên nhà đồng chí Quang ôtô không thể lên được.
Thấy Đoàn công tác đến, Công an viên, xã đội, nhân dân và người thân của anh Quang đã tình nguyện lấy xe máy chở chúng tôi lên bản. Tăng bo lên dốc trên con đường ngoằn ngoèo, trơn nhẫy, lổn nhổn những đá với sỏi, ôm chặt lấy người điều khiển xe bởi e rằng chỉ rời tay ra là rơi ngay xuống đất. Vượt qua quãng đường khoảng 1km đường mòn cua dốc, cuối cùng chúng tôi đã đến được nhà đồng chí Quang. Một chỏm bản 4 nhà hiện ra trên sườn núi với cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, hiền hòa bởi rừng xanh ngút ngàn điểm xuyết bởi hoa gạo đỏ tươi, những cây tếch, cây thừng mực chen những rặng hoa sim tím. Thế nhưng, nỗi buồn vẫn vấn vương, hiện hữu nơi đây qua tiếng khóc văng vẳng vọng ra từ trong ngôi nhà sàn nơi gia đình đồng chí Quang sinh sống.
Nghe tin Đoàn công tác Báo CAND, Công an tỉnh Sơn La đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình Công an viên Lường Văn Quang, bà con trong xã đã kéo đến. Bà con dân bản đứng chật trong nhà, ngoài sân dưới hiên nhà sàn để cùng Đoàn công tác động viên, chia sẻ với gia đình đồng chí Quang. Đồng thời cũng muốn nghe thông tin từ Công an tỉnh Sơn La về quá trình điều tra, bắt giữ hung thủ sát hại Công an viên của bản. Các đồng chí trong Đoàn công tác lòng ngậm ngùi khi thắp nén nhang tưởng nhớ Công an viên Lường Văn Quang, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lò Minh Phiệng; Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Mường Giôn Hoàng Văn Quyền, người thân, người dân trong xã, trong bản cũng không cầm được nước mắt. Chúng tôi chợt nghe một bà cụ lầm rầm bằng tiếng Thái “Quang ơi, các bác Công an, đồng đội, dân bản đã về thăm cháu đây!”...
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đồng chí Lường Văn Quang.
Đồng chí Quàng Văn Lẹ, Trưởng Công an xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: Đồng chí Lường Văn Quang, SN 1968, là Công an viên bản Phiêng Mựt, đã bị kẻ xấu dùng súng tự chế bắn bị thương dẫn đến tử vong vào ngày 11/3. Đồng chí Quang đã có quá trình gần 10 năm làm Công an viên của bản. Quá trình công tác tại địa phương, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao. Đồng chí đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Mường Giôn làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Đồng chí đã nhiều lần được Công an tỉnh Sơn La, UBND huyện Quỳnh Nhai khen thưởng. Noi theo tấm gương của đồng chí Quang, lực lượng Công an xã sẽ không nao núng, tích cực hơn nữa bám bản, giữ bình yên về ANTT tại cơ sở...
Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên của Báo, Đại tá Nguyễn Hồng Thái đã chia buồn, động viên gia đình đồng chí Lường Văn Quang vượt qua đau thương, mất mát, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. Báo CAND luôn tri ân, tôn vinh những chiến công, cống hiến, sự hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ của những người giữ bình yên về an ninh, trật tự tại cơ sở. Báo CAND đã trích Quỹ tình nghĩa của Báo thăm hỏi gia đình đồng chí Lường Văn Quang với số tiền 2 triệu đồng...
Vụ bắn chết đồng chí Lường Văn Quang là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây tâm lý hoang mang và bất bình trong nhân dân. Mặc dù địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều tỉnh, đối tượng gây án manh động, tinh vi, xảo quyệt, lại có vũ khí nóng, nhưng với tinh thần quyết tâm tiến công tội phạm đến cùng, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an tỉnh, chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Quỳnh Nhai đã được huy động để tham gia chuyên án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cùng với việc phát động phong trào quần chúng tham gia phát giác, tố giác tội phạm và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Tân Uyên, Than Uyên, tỉnh Lai Châu, sau 23 ngày tích cực điều tra, truy xét, ngày 4/4, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ được hung thủ gây án là Chè Văn Sung (tức Chè Tôi Sung), 43 tuổi, trú tại bản Phiêng Mựt, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, khi Sung đang lẩn trốn tại xã Nặm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Để giúp đỡ gia đình đồng chí Lường Văn Quang khắc phục khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, Công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ tình nghĩa của Công an tỉnh. Công an thành phố Đà Nẵng cũng gửi lời chia buồn, hỗ trợ vật chất cho gia đình đồng chí Quang...
Bí thư Đảng ủy xã Mường Giôn Lò Minh Phiệng cho biết, chính quyền xã quyết tâm giữ vững ANTT tại cơ sở, đẩy lùi tội phạm, quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với đất nước, trong đó có gia đình đồng chí Công an viên Lường Văn Quang...