Chiến dịch mùa hè xanh năm nay, Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức cho 576 sinh viên tiếp tục hành trình sẻ chia với cuộc sống khốn khó của bà con nghèo tại 8 xã của huyện Châu Thành, Tiền Giang từ ngày 6 đến 20/6.
Có đi mới thấy hết sự nhiệt tình của tuổi trẻ trong các hoạt động tại địa phương. Những chiến sỹ tình nguyện Khóa D23 đã không quản cái nắng gay gắt của ngày hè hay những cơn mưa giông bất chợt, họ luôn hoàn thành tốt các công việc được giao. Đối với công tác lao động tình nguyện, tổng quan trên 8 mặt trận, các chiến sĩ tình nguyện đã: phát quang bụi rậm, mé cây xanh làm thông thoáng đường giao thông nông thôn hơn 25km với 1.000 ngày công; vớt lục bình, khai thông dòng chảy hơn 40km với 2.500 ngày công kênh nội đồng.
Tại các nơi đến đoàn viên, sinh viên Khóa D23 đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát hơn 3.000 tờ rơi hướng dẫn người dân bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Được sự phối hợp và hướng dẫn của Công an huyện Châu Thành, đoàn viên, sinh viên tham gia chiến dịch đã tổ chức, tham gia 20 cuộc tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn 8 xã. Qua các cuộc tuần tra, đoàn viên, sinh viên đã góp phần hỗ trợ công an địa phương mang đến sự bình yên cho bà con nhân dân tại các địa bàn dân cư.
Sinh viên Công an thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, bà con nghèo, tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ cho học sinh nghèo và dạy học cho các em học sinh.
Trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chiến sỹ tình nguyện đã đến thăm và tặng quà cho 54 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá mỗi phần quà hơn 500.000 đồng, 79 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 15,8 triệu đồng; Đặc biệt, nhân dịp này Đoàn trường Đại học An ninh nhân dân phối hợp với các xã Tân Lý Đông, Dưỡng Điềm, Vĩnh Kim tổ chức chương trình Văn nghệ “Thắp sáng Ước mơ Việt Nam” quyên góp gây quỹ cho học sinh nghèo hơn 20.000.000đ. Ngoài ra, tại các nơi đến cán bộ, giáo viên, đoàn viên, sinh viên nhà trường đã ân cần thăm hỏi và chia sẻ với khó khăn trong đời sống của các ông bà, cô chú từng tham gia hoạt động cách mạng, động viên các em học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục cắp sách đến trường. Sau chiến dịch Đoàn trường tiếp tục khảo sát để trao tặng căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 40.000.000 đồng.
Với khả năng sáng tạo, xung kích trong tổ chức các phong trào của mình, Ban chấp hành Chi đoàn phối hợp với Ban chỉ huy lớp tổ chức nhiều mô hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt thanh thiếu niên. Kết quả, tổ chức được 81 buổi sinh hoạt thiếu nhi thu hút; giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đông đảo bà con nhân dân tại địa phương quan tâm, theo dõi. Tiêu biểu ở mặt trận xã Vĩnh Kim: với sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể địa phương, sinh viên Trường ĐH An ninh đã tổ chức Lớp học bồi dưỡng văn hóa hè: 80 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó có 1 thí sinh dự thi đại học. Tổ chức dạy liên tục các ngày với sự tham gia của 15 sinh viên. Đồng thời, tổ chức lớp tập võ thuật: Duy trì lớp tập võ cho 50 bé thiếu nhi trong khung thời gian 4h30 đến 5h30.
Trong hành trình về với đất Châu Thành, Tiền Giang anh dũng trong chiến tranh, hăng say lao động sản xuất, xây dựng quê hương trong thời bình; Đoàn viên, sinh viên được kiểm nghiệm kiến thức xã hội bằng những chuyến du khảo về nguồn tại các khu di tích tích sử, danh thắng nổi tiếng như: Khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc, Khu di tích Rạch Gầm – Xoài Mút, Đình Long Hưng, Khu Di tích lịch sử Nam kỳ khởi nghĩa, Trại rắn Đồng Tâm, Cù lao Thới Sơn, Bia tưởng niệm Liệt sỹ Quân dân Y huyện Châu Thành...
Đi, cống hiến, trải nghiệm và luyến lưu, mùa hè xanh sinh viên D23 đã trở thành ký ức, một ký ức thật đẹp trong đời sinh viên. Ký ức về những câu chuyện kể những bà, những mẹ, những chú cựu chiến binh về thời kỳ chiến tranh khốc liệt; Ký ức về con đường bùn lầy những ngày mưa bỗng mang tên “An ninh” khi trở thành con đường xi măng sạch đẹp; ký ức về dòng kênh đặc quánh lục bình và cỏ dại mà giờ dòng nước đã thông lưu; ký ức về nụ cười của đứa trẻ trêu đùa, quây quanh; ký ức về giọt nước mắt của các cô, các chú nuôi quân ngày chia tay… tất cả trở thành ký ức tinh khôi, ký ức thắm đượm nghĩa tình dân - quân