Suốt cả Tết cổ truyền, Đại úy Lương Minh Thùy, cán bộ Phòng Trinh sát địa bàn 4, Cục An ninh Tây Bắc, Bộ Công an rong ruổi khắp địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc không chỉ quen thuộc, mà còn dành nhiều tình cảm quý mến cho anh cán bộ An ninh này. Từ đêm Giao thừa đến những ngày đầu năm mới, ở đâu anh cũng được ăn Tết cùng bà con với tình cảm thật ấm áp. Mâm cơm có bánh chưng, có hành muối, có chén rượu ngô, rượu sắn say nồng càng khiến anh nhớ đến gia đình. Trên đường, những cánh đào rừng phớt hồng, rực rỡ khoe sắc nhắc anh còn quên sắm Tết cho gia đình. Nhưng, công việc gia đình phải gác lại…
Cũng như Đại úy Lương Minh Thùy, các cán bộ khác của Phòng 4 như Lương Văn Dũng, Lục Quang Thành… đón Tết Giáp Ngọ nơi núi rừng Tây Bắc. Mỗi người một chiếc xe máy, một đôi chân rắn rỏi và lòng nhiệt tình, trách nhiệm đã có mặt nơi địa bàn trọng điểm, nắm tình hình an ninh, vận động bà con đón Tết văn minh, loại trừ hủ tục. Ở mỗi nơi, các anh đều tìm đến chúc Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc.
Trong không khí đón xuân, anh Triệu Xuân Tiến, Bí thư thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ôm bình rượu quý ngâm từ bài thuốc cổ truyền của người Dao ra mời khách. Chén rượu nồng hòa trong câu chuyện vui vẻ ngày đầu năm thắm đượm tình quân dân. Anh Tiến khoe với chúng tôi: “Các anh an ninh nhắm mắt đi đêm ở đây cũng được đấy. Mỗi nóc nhà trong thôn tôi, các anh đều thuộc như lòng bàn tay”. Quả là vậy, chỉ cần nhìn cái cách mà Đại úy Triệu Quý Bảo trò chuyện thân mật với các em bé trong thôn thì biết rõ anh đã sâu sát địa bàn như thế nào.
Nói chuyện với các chiến sỹ trinh sát An ninh, chúng tôi mới biết, thời gian các anh ăn Tết với đồng bào nhiều hơn với gia đình. Trong mỗi dịp như thế, các anh lại chủ động tuyên truyền, vận động bà con từ những việc chi tiết, tỉ mỉ không ngờ. Có những việc mới nghe qua tưởng như nhỏ nhặt, nhưng càng ngẫm càng thấy có ý nghĩa. Ví dụ như để người dân dần bỏ đi thói quen ăn tiết canh gà, những chiến sỹ An ninh có thể phải ăn món này vài lần. Thấy cán bộ ăn những thứ mình ăn, uống những thứ mình uống, người dân mới tin, mới yêu. Đến khi cán bộ khuyên, ăn tiết canh gà dễ mắc sán, gây bệnh, người dân cũng dần hiểu. Khi đã hiểu, họ sẵn sàng đưa bát tiết canh lên bếp xào. Chỉ nhoáng một cái, bát tiết canh lạnh ngắt đã trở nên nóng hổi... Thế nên, ngày này người dân ở các bản Mông, Dao dần ít ăn tiết canh gà, thịt trâu bò sống.
Các chiến sỹ An ninh đón Tết cùng bà con dân tộc thiểu số ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Đi trên những cung đường Tây Bắc nhiều đèo, dốc, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự vất vả của các chiến sỹ ở Cục An ninh Tây Bắc. Địa bàn của các anh trải rộng khắp các tỉnh Tây Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn. Những cái tên như Lũng Cú, Đồng Văn (Hà Giang), Mường Nhé (Điện Biên), Sông Mã, Sốp Cộp (Sơn La)... mới nghe thôi đã thấy xa xôi lắm rồi. Thế nhưng, do yêu cầu công việc nên các trinh sát luôn phải bám địa bàn. Để đến được những bản làng nơi thâm sơn cùng cốc là những chuyến “phượt” cùng con ngựa sắt 2 bánh và cả những ngày cuốc bộ khiến đôi chân mỏi nhừ. Trên đường đến các xã vùng sâu của tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi nghe đồng chí Phong, một trinh sát An ninh mới ra trường 2 năm tiết lộ, có những ngày anh đi mấy trăm kilômét đường đèo dốc mà giật mình.
Trò chuyện với chúng tôi trong ngày mùng 5 Tết, Thượng tá Triệu Mai Túc, Trưởng phòng Trinh sát địa bàn 4, Cục An ninh Tây Bắc cho biết, tối mùng 6 Tết, Phòng mới tập hợp anh em từ địa bàn trở về, báo cáo tình hình nơi địa bàn phụ trách. Tối mùng 6 cũng sẽ là buổi chúc Tết, là ngày ăn Tết đầu tiên của anh em cán bộ địa bàn. Thấy tôi có vẻ ái ngại khi nhắc đến gia đình, nhắc đến cái Tết thiếu người đàn ông trụ cột, Thượng tá Túc cười mà rằng: “Coi như anh em được ăn Tết hai lần, một lần ăn Tết với đồng bào, một lần với gia đình, chẳng vui sao?”. Tôi hiểu, chẳng ai muốn xa nhà để đón Tết cổ truyền ở một nơi khác. Nhưng, với các cán bộ, chiến sỹ An ninh, họ sẵn sàng hi sinh niềm vui riêng vì nhiệm vụ, vì trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đó cũng là niềm hạnh phúc đặc biệt của người chiến sỹ An ninh nhân dân.
Sự có mặt của các chiến sỹ An ninh vào thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới càng làm tăng thêm tình cảm nồng thắm và sự tin tưởng của đồng bào tới những người lính luôn hết lòng vì sự bình yên và phát triển của bản làng. Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bản làng không thể thiếu bóng các anh.
Ánh nắng trong vắt đầu xuân rọi chiếu từng chiếc lá trên mỗi sườn núi. Ven đường, những nhành hoa dại cũng rung rinh khoe sắc, đón gió xuân. Một năm mới đã về trong bình yên, theo từng bước chân lặng lẽ của người trinh sát An ninh địa bàn. Thêm một năm, các anh ăn Tết muộn