Tên cướp ngân hàng ngoan cố và chiến công của Cảnh sát hình sự

Dạt nhà trốn truy nã, Trần Hữu Trung sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại tỉnh Bắc Ninh nhưng ngay cả người đàn bà vẫn hằng ngày chung chăn chung gối cũng không biết tên tuổi và địa chỉ thật của gã... Cuộc sống trốn nã chui lủi cộng với việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, Trung rơi vào cảnh nợ nần chồng chất...

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội, ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Che giấu tội phạm”, đồng thời tiến hành khởi tố bị can với 3 đối tượng gồm Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Chu Đức Chính (17 tuổi, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) về tội “Che giấu tội phạm”.

Trước đó, ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành điều tra vụ việc. Ngày 24-4, Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Đức Chính và Giáp Ngọc Ninh để làm rõ hành vi “Che giấu tội phạm”.

Quá trình điều tra vụ án là hành trình gian nan, thể hiện bản lĩnh của các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ trong quá trình phá án.

Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng Trần Hữu Trung (mũ đen) tìm tang vật vụ án.
Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng Trần Hữu Trung (mũ đen) tìm tang vật vụ án.

Đang trốn truy nã, lại cướp ngân hàng

Dạt nhà trốn truy nã, Trần Hữu Trung sinh sống như vợ chồng với một người phụ nữ tại tỉnh Bắc Ninh nhưng ngay cả người đàn bà vẫn hằng ngày chung chăn chung gối cũng không biết tên tuổi và địa chỉ thật của gã... Cuộc sống trốn nã chui lủi cộng với việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, Trung rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thời điểm sau tết Nguyên đán, gã thường xuyên bị các đối tượng xã hội thúc ép, đòi tiền... Đói ăn vụng, túng làm liều, Trung đã nghĩ đến việc cướp ngân hàng.

Nhiều đêm không ngủ, đối tượng xây dựng kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị công cụ, phương tiện để gây án. Ngoài biển kiểm soát của chiếc xe máy là tang vật của vụ trộm cắp tài sản trước đó, gã còn chuẩn bị khẩu trang, một khẩu súng quân dụng K59 và lên kế hoạch tẩu thoát ngay cả khi vụ cướp không thành. 13h21’ ngày 20-4, Trung từ nơi ở tại Bắc Ninh điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen trắng, đeo BKS 29-L1 469.22 và mang theo khẩu súng K59 rời khỏi nhà với mục đích tìm ngân hàng có sơ hở để cướp tài sản.

Đối tượng đi xe máy qua các khu vực thị trấn Chờ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) rồi theo quốc lộ 3 di chuyển về hướng huyện Sóc Sơn, Hà Nội sang Bắc Giang. Khoảng 14h30, hắn đến thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Ngoài việc đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, đối tượng còn thay BKS 29-L1 469.22 bằng BKS 11-B1 214.47. Sau đó, đối tượng để xe máy trên vỉa hè rồi đi bộ vào ngân hàng như một khách hàng đến giao dịch. Sau khi vào bên trong, gã sử dụng súng uy hiếp (bắn 2 lần), yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa 900 triệu đồng... nhưng bất thành. Ngay sau đó, Trung đã điều khiển xe bỏ chạy theo hướng quốc lộ 3 lên Thái Nguyên.

Vào thời điểm vụ cướp manh động liều lĩnh xảy ra, Công an TP Hà Nội đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm phòng ngừa, tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là những loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh... Vì thế, sau khi nhận thông tin về vụ cướp tài sản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an huyện Sóc Sơn khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết: Ngay sau khi nhận thông tin, các trinh sát của Phòng CSHS, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường; thu thập lời khai của người bị hại và các nhân chứng. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát gặp nhiều khó khăn do thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Qua kiểm tra BKS xe máy 11-B1 214.47, Cơ quan công an xác định đây là biển số xe tang vật của vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 tại thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh). Quá trình lẩn trốn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tung tích như thay đổi quần áo, diện mạo khác với đặc điểm nhận dạng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thu được từ các camera và các thông tin do nhân chứng cung cấp trước đó.

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng chí Phó Giám đốc Công an TP, thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp xuống hiện trường, địa bàn để chỉ đạo các lực lượng điều tra. Công an TP đã báo cáo ngay lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo Cục CSHS và công an các tỉnh liên quan phối hợp với mục tiêu truy bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân.

Ngay trong đêm 20-4, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động CSHS, cảnh sát cơ động, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp truy bắt đối tượng theo hướng bỏ chạy của đối tượng nghi vấn. Cùng vào thời điểm này, Công an TP Hà Nội đã tung các cánh quân rà soát. Tối 21-4, Cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ tại khu vực cống nước phía sau khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1 cặp vải dù màu đen, bên trong có nhiều vật dụng, gồm 1 chiếc BKS 11-B1 214.47; 1 mũ lưỡi trai có chữ Gucci; 1 khẩu trang y tế; 1 đôi găng tay cao su y tế, 1 kính râm màu đen; 1 viên đạn K59 màu vàng; 1 chìa khóa xe máy Honda và nhiều vật dụng cá nhân khác... là công cụ và phương tiện đối tượng sử dụng để gây ra vụ cướp ngân hàng manh động và liều lĩnh.

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để tiến hành điều tra. Quá trình rà soát, với sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ của Công an Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đến 23h ngày 23-4, đã phát hiện vị trí cất giấu chiếc xe Yamaha Sirius, đối tượng cướp ngân hàng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; đồng thời triệu tập đối tượng Chu Đức Chính (SN 2003, ở thôn Ngọc Ninh, xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang), người cất giấu chiếc xe máy Yamaha Sirius đến trụ sở để làm việc. Đây chính là manh mối quan trọng để điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình đấu tranh với Chính, Cơ quan công an tiếp tục triệu tập đối tượng Giáp Ngọc Ninh, là đối tượng sử dụng xe máy chở đối tượng gây án từ khu công nghiệp Hòa Phú để bỏ trốn. Ninh là đối tượng từng có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn khai báo, nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan công an. Nhưng, với chứng cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ được hành vi phạm tội của Ninh. Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chu Đức Chính, Giáp Ngọc Ninh về hành vi che giấu tội phạm.

Quá trình rà soát, kết hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 1 ngày sau đó (ngày 25-4), Công an TP Hà Nội đã xác định đối tượng gây án là Trần Hữu Trung, từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” năm 2009, TAND TP Uông Bí xử 18 tháng tù treo; hiện đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 12 ngày 22-4-2016 của Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí về tội “Cố ý gây thương tích”. Song, vào thời điểm đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Qua trao đổi thông tin và được sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, Cơ quan công an đã phát hiện và nắm chắc các quan hệ của Trung, nhất là tại khu vực tỉnh Quảng Ninh; dựng được toàn bộ các mối quan hệ của anh ta và thông qua đó tác động, vận động Trung đến Cơ quan công an đầu thú. Biết không thể trốn chạy; các con đường đều bị công an phong tỏa, Trung đã xin ra đầu thú và được hướng dẫn đến Cơ quan công an gần nhất. 1h ngày 26-4, Trung đến Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đầu thú.

Các đối tượng liên quan đến vụ án cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.
Các đối tượng liên quan đến vụ án cướp ngân hàng tại Sóc Sơn.

Hành trình truy tìm khẩu súng gây án

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong quá trình phá án, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết: Bắt đối tượng đã khó, đấu tranh còn khó hơn nhiều. Khi ra đầu thú, Trung biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện nhưng gã vẫn khai báo nhỏ giọt về khẩu súng gây án. Quá trình đấu tranh, ban đầu Trung khai khẩu súng trên hắn được một đối tượng tên Dương “Oanh” (SN 1979, trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, hiện đã chết do bị nhiễm HIV) cho và khoảng 10 viên đạn từ nhiều năm trước. Khi thực hiện vụ cướp tài sản, đối tượng đã mang ra để sử dụng. Do sợ bị phát hiện, trong quá trình bỏ trốn, Trung đã mang khẩu súng đến hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để vứt.

Căn cứ vào lời khai của Trung, ngày 26-4, Công an TP đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức mò vớt khẩu súng gây án tại khu vực hồ Đại Lải nhưng không được. Nhận định Trung đang che giấu công cụ và phương tiện hành vi phạm tội, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiếp tục tập trung lực lượng, đấu tranh với Trung. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trực tiếp dẫn giải Trần Hữu Trung đến hồ Đại Lải để tìm. Tại đây, những lời khai gian dối của đối tượng cướp ngân hàng đã bị lật tẩy... Trần Hữu Trung đã phải khai báo hành vi phạm tội, quá trình cất giấu khẩu súng sau khi gây án...

Theo lời khai của Trung thì sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy bỏ chạy. Về gần đến địa bàn xã Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang, nghi ngờ có xe ô tô phía sau đuổi theo nên Trung vội chạy về khu vực khu công nghiệp Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, hắn gọi điện cho Giáp Ngọc Ninh; nhờ Ninh tìm một người nữa đi cùng đến phía sau khu công nghiệp Hòa Phú có việc gấp. Sau đó, Ninh đã liên lạc, rủ Chu Đức Chính đến khu công nghiệp Hòa Phú gặp Trung. Trong quá trình nói chuyện, Trung đã kể cho Chính và Ninh toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó có việc sử dụng súng để cướp tài sản Ngân hàng Techcombank ở Sóc Sơn nhưng không thành và bị một xe ô tô truy đuổi.

Thay vì việc can ngăn đồng bọn thì Chính và Ninh lại tiếp tay cho hành động của tên cướp ngân hàng. Trung đổi lại BKS xe máy Sirius, thay quần áo, cho các vật dụng sử dụng đi cướp (quần áo, khẩu trang, kính...) vào chiếc cặp đen rồi ném cặp xuống cống thoát nước phía sau khu công nghiệp. Còn Chính mang xe máy Sirius của Trung về nhà cất giấu... Sau đó, Ninh chở Trung sang thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang để bỏ trốn.

Vể khẩu súng dùng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, Trung khai trước đó đã được một người tên “Voọc” (chưa rõ nhân thân) tìm lại và cất giấu tại khu vườn nhà anh Nguyễn Văn Long (SN 1992, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Từ lời khai này, ngày 27-4, Công an TP đã tiếp tục truy tìm và phát hiện, thu giữ được khẩu súng gây án tại khu vực trên, trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn. Cơ quan CSĐT Công an TP và các đơn vị liên quan khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để sớm đưa ra truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Xuân Mai

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.