Được sự động viên của Trung tá Mai Thế Oanh, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương (PC45), Cương đã đến cơ quan Công an đầu thú. Sáng 14/1, cơ quan CSĐT đã tiến hành thực nghiệm điều tra vụ giết người, đồng thời hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố bị can đối với Cương về hành vi giết người.
Khi chúng tôi viết bài báo này thì gia đình nạn nhân đã có đơn gửi đến cơ quan CSĐT xin được giảm hình phạt cho Cương. Vụ án vì thế trở nên rất "đặc biệt"… vì hiếm khi gia đình người bị hại viết đơn xin giảm án cho kẻ thủ ác. Đi sâu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm trên, tôi đã có được câu trả lời. Trong vụ án này, Cương là kẻ thủ ác, nhưng một phần trong đó cũng xuất phát từ lỗi của người bị hại. Trong vụ án này, nếu các mâu thuẫn trong dòng tộc được giải quyết ngay từ đầu thì không có hậu quả đau lòng như hôm nay: Trong thôn Kim Xuyên, ông Hóa được mệnh danh là "Chí Phèo" thời đại. Ông Hóa bắt đầu đổ đốn khoảng vài năm trở lại đây khi trở thành kẻ nghiện rượu.
Trong làng, ngoài xóm chẳng ai muốn dây vì sợ bị ông trả thù. Khi say rượu, ông Hóa gây gổ với tất cả mọi người, trong đó có cả những người thân trong gia đình. Cách đây vài năm, cũng vì rượu mà ông Hóa và anh trai là ông Khanh (bố đẻ của Cương) đã đánh nhau một trận nhừ tử. Vết sẹo đó vẫn còn hiện hữu trên gương mặt của ông Hóa cho đến khi bị sát hại.
Sau khi ông Khanh qua đời vì một cơn bạo bệnh thì ông Hóa càng đổ đốn. Mẹ đẻ của ông Hóa là cụ Nguyễn Thị Sen đã ở vào cái tuổi "gần đất, xa trời" cũng không chịu được cậu con trai. Vì thế, bà Sen đã sang ở với vợ chồng Cương và cô con dâu. Thế nhưng, bà Sen và những người thân trong gia đình vẫn không được yên bởi khi say rượu, ông Hóa lại sang nhà Cương quậy phá. Có lúc, ông đập phá bờ tường; có khi dùng dao chém vào cửa…
Vợ con ông Hóa cũng trở thành nạn nhân, trong đó mâu thuẫn gay gắt nhất và thường xuyên là với cậu con trai lớn Nguyễn Đắc Hiển. Vì không chịu được ông Hóa, vợ con ông phải chuyển ra ngoài ở riêng. Từ ngày đó, ông Hóa càng đổ đốn, không bao giờ nấu cơm, đến bữa là sang nhà Cương ăn.
Có lúc sang vay gạo để nấu cơm... nhưng tất cả đều quy ra rượu. 16 giờ ngày 5/1, Cương đang ở nhà trông con thì ông Hóa ngật ngưỡng sang nhà Cương xin cơm và hỏi vay gạo. Khi Cương trả lời rằng chưa nấu cơm thì ông Hóa đòi vay gạo nhưng Cương đã từ chối. Vì thế, ông Hóa quay sang chửi mắng Cương. Lúc đó, Cương giận lắm nhưng không dám nói gì vì sợ ông Hóa trả thù…
Chiều tối hôm đó, Cương mua nửa lít rượu cùng một chút đồ nhắm định mời Hiển sang nói chuyện nhưng Hiển đi vắng. Sau khi ăn cơm xong, Cương lên giường đi ngủ nhưng chẳng thể nào chợp được mắt vì nghĩ đến việc buổi chiều bị ông Hóa chửi bới. Rồi Cương lại nghĩ đến những lần bị ông Hóa đe dọa, mượn đồ nhiều lần không trả, khi say rượu thì đòi đập bát hương và di ảnh của bố Cương…
Vì thế Cương nảy ý định sát hại ông Hóa. 23h, Cương lẻn sang nhà ông Hóa và đã gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng trên. Sau khi gây án, Cương về nhà ngủ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
13h ngày 6/1, cụ Sen không thấy con trai trở dậy nên sang nhà kiểm tra. Cụ Sen kinh hãi khi nhìn thấy con trai đang nằm trên gường nhà, đã tử vong với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt. Khoảng 14h cùng ngày, Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an huyện Tứ Kỳ về vụ trọng án nghiêm trọng xảy ra tại thôn Kim Xuyên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng PC45 do Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ và các đơn vị nghiệp vụ của Phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Tứ Kỳ có căn cứ khẳng định, đây là vụ giết người do thù tức cá nhân.
Từ nhận định trên, các trinh sát đã phát hơn 300 đơn, thư tố giác tội phạm đồng thời rà soát và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Sáng 12/1, Cương đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Sau khi gây ra vụ án trên, Cương vô cùng lo sợ. Vì thế, Cương đã tạo dựng lời khai giả với cơ quan điều tra. Để che mắt mọi người, Cương nhiệt tình lo đám ma cho ông Hóa và cố tỏ ra thật bình thản…
Nhưng những ngày sau đó, lương tâm của Cương vô cùng cắn dứt, vì thế, sau khi được Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng phòng PC45 và các trinh sát Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân giải thích về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, Cương đã quyết định đầu thú