Tái điều tra cái chết bí ẩn của Jang Ja Yeon

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày nữ diễn viên phim “Vườn sao băng”, Jang Ja Yeon chọn cách tự tử để thoát khỏi ám ảnh bị ép buộc quan hệ tình dục với hơn 100 lần, hầu hạ 31 ông lớn của showbiz.

Giữa lúc tưởng chừng đi vào ngõ cụt thì ngày 13-3-2019, Chính phủ Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố vụ án sẽ được tái điều tra khiến công chúng hy vọng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.

Những cái chết uẩn khúc

10 năm kể từ khi Jang Ja Yeon qua đời, hình ảnh của nữ diễn viên luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng bởi nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất đầy triển vọng. Xinh đẹp, tài năng là thế, Jang Ja Yeon lại quyết định ra đi ngay khi sự nghiệp vừa mới chớm nở, ở tuổi 29 tràn sức xuân.

Cuộc đời hoạt động giải trí của cô chỉ gói gọn qua hai vai diễn trong phim “Ngọt ngào em yêu” (My lovely fool, 2006) và “Vườn sao băng” (Boy over flowers, 2009). Cho đến nay, cái chết của Jang Ja Yeon vẫn là một ẩn số và là một vụ án kinh hoàng, chấn động làng giải trí bởi những cái chết đầy uẩn khúc có liên quan.

Jang Ja Yeon treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở Bundang, tỉnh Gyeonggi vào ngày 7-3-2009. Thời điểm đó, nhiều thông tin cho rằng Jang Ja Yeon tìm đến cái chết vì chứng trầm cảm nghiêm trọng và áp lực từ sự nổi tiếng. Đến ngày 13-3-2009, công chúng mới vỡ oà khi đài KBS công bố một phần lá thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yeon bị đốt cháy. Thông tin hé lộ việc Jang Ja Yeon ra đi do quá đau đớn vì bị lạm dụng tình dục.

Jang Ja Yeon từng đảm nhiệm một vai phụ trong phim “Vườn sao băng”.
Jang Ja Yeon từng đảm nhiệm một vai phụ trong phim “Vườn sao băng”.

Cụ thể, cô đã bị chính công ty chủ quản lợi dụng, coi như một món hàng để phục vụ lợi ích của công ty. Jang Ja Yeon bị ép đi quán bar, phục vụ rượu và quan hệ xác thịt với các ông lớn trong showbiz. Thậm chí, cô còn bị nhốt trong phòng, bị tát, bị lấy chai nước đập vào đầu và bị ép đi khách vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.

Tròn 2 năm ngày mất của Jang Ja Yeon, năm 2011, trên chương trình 8 O'Clock News, Đài SBS lại gây chấn động khi tiết lộ cuốn sổ tay với nội dung dài 230 trang của Jang Ja Yeon, tố cáo người đại diện họ Kim – CEO của một công ty giải trí thường xuyên ép cô đi tiếp khách, bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, phải hầu hạ 31 nhân vật cấp cao trong làng giải trí.

Năm 2018, Osen công khai 10 gương mặt trong số 31 kẻ đã ép Jang Ja Yeon đến cái chết. Ngay sau đó, một đội điều tra gồm 40 nhân viên được thành lập và tiến hành thẩm vấn các nghi phạm. Cựu công tố viên trưởng Jo Hyun Oh còn đặt nghi vấn Chosun Ilbo là đơn vị truyền thông che giấu sự thật về cái chết của nữ diễn viên 29 tuổi. Tuy nhiên, bản án cuối cùng lại chỉ là một mức án treo. Vụ việc đã xảy ra hơn một thập kỷ, nhưng 30 nhân vật còn lại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sau cái chết oan khuất của cô gái trẻ.

Điểm đặc biệt khiến vụ tự tử của Jang Ja Yeon trở thành vụ án phức tạp của giới showbiz Hàn Quốc khi được cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tự tử của loạt sao nữ là U-Nee (tự vẫn năm 2007),  Jung Dabin (tự vẫn năm 2007) và Choi Jin Sil (tự vẫn năm 2008).

Cả ba idol trên đều được kết luận là tự tử vì áp lực nổi tiếng và cùng có mối liên hệ: công ty quản lý của Jang Ja Yeon là The Contents; công ty của Choi Jin Sil và Jung Da Bin là Stars; công ty của U-Nee là Olive Nine. Trong đó, The Contents lại là công ty hợp nhất giữa Stars và Olive Nine.

Trước khi những phân tích của giới truyền thông Hàn Quốc bị “bốc hơi” không lý do, cây bút Jang Tae Hyo của trang Hankuk News đã kịp tổng hợp lại một số manh mối rời rạc về vụ án. Trong đó, có hai phần đã bị xoá bỏ.

Theo đó, người viết nghi vấn khả năng cao những idol nữ này đã bị sát hại để những kẻ cầm đầu bưng bít tội ác của mình. Trường hợp của Jang Ja Yeon, chính Kim là người ra tay sát hại nữ diễn viên để bịt đầu mối vì hắn ta biết chuyện về cuốn nhật ký dài 230 trang của Jang Ja Yeon.

Thế nhưng, thời điểm đó phía cảnh sát Hàn Quốc khẳng định họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của một cuộc ám sát và không có kế hoạch điều tra lại cái chết của nữ diễn viên này.

Thử phân tích một số trường hợp khác để thấy sự trùng hợp kỳ lạ giữa các vụ tự tử này. Hãy lấy Choi Jin Sil làm ví dụ. Dù có tuyệt vọng đến mức nào thì cô ấy cũng không thể nhẫn tâm tự tử trong chính ngôi nhà của mình, nơi có mẹ đẻ và con ruột đang ở đó. Ít nhất cô ấy cũng sẽ tìm một nhà nghỉ, hoặc trong một chiếc xe hơi nào đó.

Địa điểm tự tử của các idol cũng hoàn hảo đến mức khó tin như trong truyện trinh thám. Jung Dabin thắt cổ bằng một tấm khăn trong phòng tắm của bạn trai. Người ta còn nói rằng cô ấy làm việc đó khi đang say, thật khó tin. U-Nee treo cổ bên khung cửa sổ nhà cô còn Choi Jin Sil chết trong bồn tắm. Còn Jang Ja Yeon, cảnh sát báo cáo tìm thấy cô tắt thở tại lối đi ở cầu thang trong nhà.

Chưa dừng ở đó, những bằng chứng được cho là di thư của các idol trước khi qua đời cũng đầy nghi hoặc. Choi Jin Sil để lại di chúc dưới dạng tin nhắn văn bản trước khi tự sát, trong khi đó, thông thường người ta sẽ để lại thư viết tay. Và, khả năng tin nhắn văn bản bị giả mạo là rất cao. Choi Jin Sil thực chất không kịp viết di chúc.

U-Nee cũng không hề để lại di chúc trong khi tự sát là một việc đáng nghi, trước khi chết người ta sẽ suy nghĩ rất nhiều và muốn viết thứ gì đó cho người ở lại. Jang Ja Yeon dường như đã chạy trốn điều gì đó khi đột nhiên huỷ bỏ lịch trình phẫu thuật, sau đó đi sang Nhật Bản và bất ngờ qua đời.

Jang Ja Yeon cũng không để lại bức di thư nào mà chỉ có một cuốn sổ tay tố cáo các ông lớn và thường được gọi bằng cái tên “lá thư tuyệt mệnh”. Một người em gái thân với Jang Ja Yeon từng tiết lộ với Mydaily vào năm 2010 rằng, 5 ngày trước khi qua đời, cô ấy đã gọi điện trong tuyệt vọng, lo sợ sẽ bị mưu sát.

Vụ việc của Jang Ja Yeon còn đáng sợ hơn khi một cảnh sát trực tiếp điều tra vụ việc là Lee Yong Joon cũng qua đời một cách bí ẩn vào năm 2010. Thời điểm đó, Lee Yong Joon đang chịu trách nhiệm điều tra vụ án cảnh sát thông đồng với ngành bán dâm tại Gangnam, trong đó liên quan mật thiết đến vụ Lee Yong Joon bị các quan chức cấp cao lạm dụng tình dục.

Và, kỳ diệu thay, cái chết của Lee Yong Joon cũng được cảnh sát tuyên bố là do tự sát vì “gặp phải nhiều khó khăn trong các mối quan hệ và có thể đã dẫn đến trầm cảm”.

Hàng loạt bằng chứng từ lấy lời khai của người thân, trích xuất CCTV và khám nghiệm tử thi đều chống lại tuyên bố này của cảnh sát. Song, cảnh sát Gangnam vẫn một mực khẳng định không phải Lee Yong Joon chết do tự tử.

Phía gia đình cảnh sát Lee thậm chí đã tổ chức cuộc biểu tình đòi công bằng ngay trước đồn cảnh sát nhưng vụ việc vẫn chìm trong im lặng suốt 10 năm qua cùng với vụ án của Jang Ja Yeon.

Những con sói dần lộ diện

Cái chết bí ẩn của Jang Ja Yeon còn rất nhiều nghi vấn quan trọng nhưng mãi đến cuối tháng 12-2017, vụ án mới nằm trong diện được xem xét điều tra lại của Ủy ban cải cách Viện kiểm sát Hàn Quốc.

Ngày 23-3-2018, vụ án tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bản kêu gọi có tên “Hãy phơi bày sự thật về cái chết oan khuất của Jang Ja Yeon” được đăng tải trên trang web của Nhà Xanh (Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc) và nhận được hơn 200.000 lượt đồng tình.

Tháng 5-2018, nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào #Metoo, một ban hội thẩm đặc biệt thuộc Bộ Tư pháp đã xem xét các phán quyết trước đây và đề nghị phát động một cuộc điều tra nhằm mở lại vụ án.

Theo đó, 27 tụ điểm, 118 người có liên quan đã bị điều tra và 7 trong số 20 nhân viên cảnh sát bị tạm giam khi nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Trong đó, người đứng đầu hãng sản xuất rượu nổi tiếng tại Hàn Quốc Park Moon Deok, Giám đốc điều hành khách sạn Koreana - Bang Yong Hoon và Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kwon Jae Jin nằm trong diện tình nghi. Ông Kwon cũng bị nghi đã lợi dụng quyền lực để can thiệp vào quá trình điều tra vụ án từ ban đầu.

Tờ Sports Khan, tiết lộ thêm, phía điều tra cho biết Jang Ja Yeon đã gọi 35 cuộc điện thoại cho một số người trước khi qua đời, nhưng cảnh sát không điều tra đến nơi đến chốn. Sau khi mọi việc xảy ra, nhật ký cuộc gọi của Jang Ja Yeon trong vòng 1 năm trước khi qua đời đều “bốc hơi”. Các nhân vật được nhắc đến trong cuốn sổ tay của Jang Ja Yeon tiếp tục được tuyên bố trắng án vì “chưa đủ chứng cớ”.

Hiện, Văn phòng Công tố Tối cao cho biết có thể mở rộng thời hạn điều tra là 2 năm, để làm sáng tỏ hoàn toàn vụ án Jang Ja Yun, nhưng Bộ Tư pháp lại không đồng ý và yêu cầu chấm dứt việc điều tra sau 1 năm. Theo dự kiến, vụ án của Jang Ja Yeon sẽ được tuyên án vào ngày 31-3-2019, thời điểm hết hạn kháng án.

Có một điều đáng ngờ trong vụ án này là việc vẫn luôn có các nhân chứng khao khát tìm lại công bằng cho Jang Ja Yeon, tuy nhiên, họ đều bị gây sức ép và bị đe doạ tính mạng. Mãi đến ngày 12-3-2019, nhân chứng duy nhất của vụ án là nữ diễn viên Yoon Ji Oh – bạn thân của Jang Ja Yeon mới công khai lên tiếng. Cô cũng là người đã âm thầm đấu tranh tìm lại công bằng cho bạn suốt 10 năm qua.

Theo Herald Pop, Yoon Ji Oh đã 13 lần trình lời khai lên phía cảnh sát và công tố nhưng đều không được ghi nhận. Được biết, ngay sau khi Jang Ja Yeon qua đời, Yoon Ji Oh đã lên tiếng kêu oan cho bạn nhưng cô lại nhận được sự ghẻ lạnh của các đạo diễn, nhà sản xuất rồi quyết định bỏ nghề diễn, chuyển tới Canada sinh sống cùng gia đình.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Yoon Ji Oh đã lên tiếng tố cáo việc bạn mình bị một nhà báo của Chosun Ilbo cưỡng bức vào tháng 8-2008. Song, vợ của nhà báo này là một công tố viên nên đã bao che cho chồng.

Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết đã chấp thuận đề nghị  của nữ diễn viên điều tra một vị quan chức trong Bộ Tư pháp và thiết lập hệ thống bảo vệ an toàn tính mạng tuyệt đối cho cô.

Ngày 16-3, Yoon Ji Oh đã cùng một tổ chức bảo vệ phụ nữ tại Hàn tổ chức buổi họp báo tại Trung tâm nghệ thuật biểu diễn Sejong, Seoul. Tại đây, cô đưa ra lời kêu gọi: “Vụ án của Jang Ja Yeon không phải là vụ tự tử đơn thuần. Trong trường hợp này, vụ án sẽ được gia hạn kháng cáo thêm 25 năm nữa”.

Trong hoàn cảnh cuộc điều tra sẽ khép lại vào ngày 31-3 tới, người dân Hàn đang kêu gọi ký tên vào đơn kiến nghị tiếp tục lật lại vụ án để gửi lên Nhà Xanh. Hiện, bản kiến nghị đã nhận được hơn 300.000 chữ ký.

Tại sao là Jang Ja Yeon và Seungri?

Hiện tại, showbiz Hàn Quốc lại đang mệt mỏi trước quả bom kinh hoàng liên quan tới bê bối tình dục, mại dâm, phát tán clip nóng liên quan tới những idol hàng đầu như: Seungri (Bigbang), Jung Joon Young… Trong khi đó, vụ án của Jang Ja Yeon đang có nguy cơ rơi vào tuyệt vọng khi chỉ còn 12 ngày nữa sẽ hết hạn kháng án.

Không khó để nhận ra mối liên quan giữa hai đại án trên, đó là sự tham gia bởi bàn tay quyền lực của các vị “sừng sỏ” trong nước. Họ đều là những kẻ nắm tiền bạc, địa vị, quyền lực nhưng lại coi phụ nữ như các công cụ tình dục, dùng việc môi giới mại dâm để phục vụ lợi ích cá nhân.

Và, rất có thể đây sẽ là đầu mối để khui ra hàng loạt vụ án rúng động, đáng sợ hơn rất nhiều trong giới giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, nghi vấn lớn nhất là việc tại sao SBS lại khui ra vụ bê bối của Seungri vào đúng thời điểm này, phải chăng có ai đó đã thao túng để thổi bùng vụ Seungri, nhấn chìm vụ tự tử của Jang Ja Yeon – vụ án có liên quan đến Jung Seho - nhà sản xuất, đạo diễn của đài KBS, MBC và SBS?

Một manh mối khác khiến nhiều người tin vào giả thiết này, bởi vụ án của Jang Ja Yeon liên lục bị “nhiễu loạn” thông tin. Tức là, có rất nhiều nguồn thông tin khác nhau về nguyên nhân cái chết, các chứng cớ của vụ án Jang Ja Yeon, đặc biệt là bức di thư được cho là của nữ diễn viên quá cố.

Bất chấp việc đài SBS nói rằng họ đã có phân tích chữ viết để đi đến kết luận: đó chính là thư của Jang Ja Yun, nhiều người vẫn tin đó là bức thư giả mạo. Trong khi đó, vụ án của Seungri lại được SBS vạch đường đi nước bước một cách rõ ràng, thận trọng và đầy chứng cớ thuyết phục.

Song, nói đi cũng phải nói lại, chính SBS là đơn vị cung cấp thông tin về cuốn sổ tay phơi bày sự thật dài 230 trang của Jang Ja Yeon. Do đó, chưa thể khẳng định SBS là kẻ đứng sau thao túng truyền thông.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi vụ bê bối kinh hoàng của Seungri bị châm ngòi từ clip lạm dụng tình dục trong clip Burning Sun. 8 gương mặt “đầu sỏ” đã dần lộ diện nhưng giới chức năng vẫn chưa đưa ra những quyết định quan trọng.

Trong khi đó vụ án của Jang Ja Yeon đang có nguy cơ trôi vào dĩ vãng sau 10 năm. Bởi, gần 6.000 trang trong hồ sơ tài liệu về vụ án vẫn chưa đủ chứng cứ để kết tội những kẻ đã lạm dụng tình dục cô.

Hy vọng duy nhất chính là bản kiến nghị gửi lên Nhà Xanh. Yoon Ji Oh và công chúng đang kêu gọi chữ ký từ cộng đồng mạng với kỳ vọng lời khẩn cầu này sẽ đến với chính phủ và có quyết định ủng hộ từ cấp cao hơn.

Thảo Dung

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.