Anh không kể ra nhưng tôi biết, mới mấy ngày được phân công nhiệm vụ Trưởng phòng (thay thế người tiền nhiệm là Thượng tá Nguyễn Văn Thuận luân chuyển về làm Trưởng Công an quận trung tâm Ninh Kiều - PV), anh cũng mệt nhoài với bao công việc. Anh kể, hiện hầu hết các đội đều đang “ôm” án lớn. Vất vả nhưng quý là chẳng anh em nào than vãn mà ngược lại, luôn ý thức được mình là hạt nhân không thể thiếu được trong một đơn vị có bề dày thành tích, trong đó có 5 năm liên tục (từ 2007-2011) dẫn đầu khối Cảnh sát của Công an Cần Thơ trong phong trào thi đua Vì ANTQ, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Tôi gọi điện tìm “Kiên lúa” - tên quen gọi mà anh em dành cho Thiếu tá Trần Đình Kiên – Đội trưởng điều tra tội phạm tham nhũng. Vẫn tác phong nhanh nhẹn, người cán bộ tận tụy được sinh ra tại quê lúa Thái Bình kể những khó khăn mà anh cùng tập thể đã gặp phải trong quá trình đi tới tận cùng sự thật của vụ án đưa nhận hối lộ tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ: “Khó nhất là lúc chúng tôi cải trang, mật phục để bắt quả tang các đối tượng đưa và nhận hối lộ; sau đó điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng đã diễn ra liên tục, trong một thời gian dài. Trong số 9 bị can mà chúng tôi vừa đề nghị truy tố, có nguyên Phó phòng Hành chính tư pháp. Số tiền mà bị can này đã nhận hối lộ trên 5 tỷ đồng. Dư luận lên án, căm phẫn hành vi của các bị can là đúng bởi họ vì đồng tiền mà sẵn sàng biến những bộ hồ sơ từ không thành đủ điều kiện để những cô gái miền quê được kết hôn với những ông chồng Đài Loan, Hàn Quốc và rồi bao hệ lụy nhói lòng đã xảy ra”.
Tại lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể PC46 cách nay 2 tháng, lãnh đạo phòng tự hào báo cáo rằng, trong quá trình điều tra làm rõ vụ án này, đối tượng đã gợi ý hối lộ 2 tỷ đồng để được nhẹ tội nhưng Thiếu tá Kiên đã vượt lên trên sự cám dỗ, cương quyết từ chối, thể hiện rõ phẩm chất liêm khiết của người cán bộ CAND. Dịp đó, “Kiên lúa” được tặng Huân chương Chiến công cùng với hai đồng chí lãnh đạo phòng; 3 cá nhân khác được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Trong chuyên án lừa đảo xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (KCN Trà Nóc), nhiều cán bộ của PC46 cũng đối mặt với “núi” hồ sơ. Và đã có nhiều đêm, các anh thức trắng và đã lần tìm trong ngồn ngộn những tài liệu thu được, lãnh đạo của DN này đã câu kết với nhiều đối tượng khác lập hàng chục bộ chứng từ xuất khẩu, hợp đồng mua bán rởm, nâng khống giá trị hàng tồn kho để qua mặt hàng loạt ngân hàng, người nuôi cá tra. Các bị can đã gây thiệt hại với số tiền lên trên 200 tỷ đồng.
Trong 3 vụ án lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng TMCP Việt Á, Ngân hàng Á Châu và Ngân hàng XNK Việt Nam (đều thuộc Chi nhánh Cần Thơ), tổng số tiền có liên quan do các bị can gây ra gần 240 tỷ đồng. Cũng thế, các anh đã đối mặt với nhiều thủ đoạn hết sức xảo quyệt, tinh vi của các bị can.
Hầu hết những vụ án mà PC46 đang “ôm” thuộc án khó. Khó nhưng thật đáng trân trọng khi chỉ riêng năm 2011, cạnh các vụ vừa kể, các anh còn tập trung lực lượng và trí tuệ phát hiện, đấu tranh làm rõ 25 vụ án kinh tế khác, bắt tổng cộng 40 đối tượng, tổng số tiền lên trên 600 tỷ đồng.
Lãnh đạo PC46 cho biết, để đạt thành tích đó là do đơn vị chủ công tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ; tranh thủ sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của cấp trên, đặc biệt là Ban Giám đốc để huy động nhiều lực lượng trong và ngoài ngành tham gia. Riêng với nội lực của PC46, tôi nhận ra một đặc điểm, đó là chất trẻ. Từ lãnh đạo phòng cho đến cấp đội. Đại úy Hà Bảo Huy vừa được bổ nhiệm Phó phòng khi anh mới 30 tuổi. Trẻ nhưng học hành đâu ra đó. Đơn vị hiện có 8 đồng chí trình độ thạc sĩ; 38 trình độ ĐH (với nhiều chuyên ngành)... Đội ngũ trẻ, học hành nghiêm túc, yêu ngành, say mê, tận tụy với công việc, chịu va chạm với “án khó”, cạnh đó là những cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, cũng trưởng thành từ khi còn rất trẻ qua tham gia triệt phá nhiều chuyên án “để đời”, như các đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Trần Thanh Chàng, Đặng Văn Nỉ, Lê Hoàng Bé,… nên PC46 trở thành đơn vị mũi nhọn, đánh án giỏi là điều không khó hiểu.
Hôm đến đơn vị, tôi còn thấy vui và tự hào lây khi hay tin nhiều cán bộ từng là đội trưởng, vừa được Giám đốc phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp phòng. Đó là Đại úy Trương Văn Cảnh (vừa lên Phó phòng), 3 đồng chí: Thiếu tá Trần Văn Dũng và Trung tá Trần Văn Dương vừa về Văn phòng và Phòng Tài chính – Kế hoạch Công an TP. Trước đó không lâu, Đại tá Trần Thị Ngọc Đẹp – nữ Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC duy nhất của cả nước, cũng trưởng thành từ đơn vị này