Trong hơn 200 đoàn viên (ĐV) thanh niên là các CBCS, bác sĩ, điều dưỡng của BV 30-4, có thêm trên 300 CBCS của lực lượng CAND thuộc Tổng cục An ninh I và các Tổng cục khác thuộc Bộ Công an phía
Nhiều hình ảnh xúc động khác mà PV Báo CAND đã ghi nhận được trong buổi lễ. Như trường hợp chị Lê Thị Mộng Thu (nhân viên khoa Siêu âm của BV 30-4), cùng con gái là cô Dương Thu Quỳnh (khoa Ngoại) cùng lúc vào hiến máu. Đây cũng là lần thứ 4 hai mẹ con chị Thu tham gia hiến máu. “Làm việc trực tiếp về chuyên môn, nhiều lần chứng kiến CBCS của ta bị thương, đúng lúc cần tiếp máu mà không có. Vì vậy giúp được một chút sức nhỏ bé của mình cho chương trình này, mẹ con tôi chỉ cảm nhận một điều là cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui”.
Số người tới hiến máu đã tăng gấp đôi trong buổi sáng 19/6.
Cũng theo lời chị Thu, dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, ngay tại khoa Cấp cứu của BV, khi tiếp nhận một trường hợp cán bộ An ninh quận 10 bị sốt xuất huyết nặng, khi vào sốc, bệnh nhân bị tụt tiểu cầu, cần tiếp hàng chục đơn vị máu. Xét nghiệm lại thuộc nhóm máu hiếm. Liên lạc tới các ngân hàng máu thuộc BV trong thành phố đều không đáp ứng được. Ngay khi lấy mẫu máu ê kíp trực đêm đó, nhóm máu của bác sĩ Trần Duy Mạnh và điều dưỡng Đỗ Đức Trịnh tại khoa Cấp cứu phù hợp với bệnh nhân. Cả 2 người lập tức vén tay áo, tiếp máu cho đồng đội. 6 đơn vị tiểu cầu đậm đặc của họ đã cứu sống đồng đội của mình. “Câu chuyện ấy còn được truyền nhau mãi trong BV, khích lệ tinh thần mọi người cho chương trình đầy ý nghĩa này”, chị Thu kể.
Ngay cạnh nơi mẹ con chị Thu đang chờ hiến máu, chúng tôi cũng gặp bác Lê Duy Thống (62 tuổi), nhân viên thuộc khoa Kế hoạch tổng hợp của BV 30-4. Đã về hưu vài năm nay, nhưng cứ mỗi lần nghe tin BV tổ chức chương trình này, bác Thống lại vội vã liên lạc với Ban chỉ đạo để đăng ký vào đội hiến máu. “Chỉ cần một phần máu nhỏ bé của mình mà có người sẽ được cứu sống, nghĩ được điều đó thôi, tôi đã thầy lòng mình lâng lâng”, ông Thống nói.
453 đơn vị máu đảm bảo, lấy đúng kỹ thuật, được “xử lý” an toàn tại chỗ, khoa học, đó là kết quả thu được trong buổi sáng hiến máu tình nguyện 19/6. Được biết, trước đó, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện BV 30-4 đã có đề xuất Đảng ủy Tổng cục An ninh I phía Nam, chỉ đạo ĐV thanh niên thuộc Cụm trưởng Cụm hoạt động phía Nam, ĐV thanh niên Bộ Công an vận động ĐV thanh niên, CBCS trong Cụm tham gia đợt hiến máu tình nguyện này. Số người tham gia hiến máu lên trên 500 người. Chưa kể còn một danh sách hàng trăm tình nguyện viên chưa thể hiến máu ngay đợt này vì lỡ bị cảm cúm hoặc chưa kịp tiêm ngừa.
BS CKII Từ Đức Hiền, Phó GĐ BV 30-4 nói: “Theo kế hoạch chỉ đạo của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện Bộ Công an, chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” trong CAND năm 2014, thì Cụm hoạt động phía Nam sẽ tổ chức hiến máu tình nguyện vào tháng 4/2014. Tuy nhiên xuất phát từ tình hình thực tế nhu cầu về máu và các thành phần của máu để cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân ngày một tăng cao. Mặt khác, số lượng máu thu nhận được từ giữa tháng 5/2014 đến nay bị giảm nhiều so với kế hoạch thu nhận máu dự kiến. Chương trình này cũng là sự hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện – Hè 2014 của ĐV thanh niên BV 30-4 nói riêng và ĐV thanh niên Công an Nhân dân phía
Thực tế ghi nhận trên, với tinh thần sẻ chia, hy sinh giọt máu cho đồng đội thân yêu, cứu người, cứu giúp cho những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài thêm sự sống bằng chính những giọt máu quí báu của mỗi CBCS, những giọt máu hồng tình nguyện cho đi trở thành quà tặng vô giá cho cuộc sống, đó là quà tặng từ chính những trái tim giàu lòng nhân ái,… Mùa hè 2014 với chương trình tình nguyện trên lại phát huy sức mạnh lan tỏa trong lực lượng thanh niên CAND, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, phát huy đạo lý cao đẹp “thương người như thể thương thân” và phát huy truyền thống học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND