Cao Thái Sơn giải trình báo mạng
Ngay sau khi đọc bài báo “Cao Thái Sơn sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai” trên một chuyên trang tổng hợp tin tức, tôi có gọi cho Cao Thái Sơn với mục đích xác tín xem anh có nói vậy không.
Cao Thái Sơn trả lời: "Người ta giật tít vậy mà, tôi đâu kiểm soát được. Với lại, anh phải đặt câu nói của tôi trong ngữ cảnh toàn vẹn thì mới hiểu hết ý nghĩa của nó chứ".
Hóa ra là thế này, phóng viên hỏi Cao Thái Sơn đại loại: "Nhiều người đồn đại anh là gay. Và nếu đàn ông đến với anh, anh vẫn sẽ chọn họ?". Cao Thái Sơn trả lời: "Nếu ai bảo tôi là gay, cứ đến với tôi, lên giường với tôi, họ sẽ có câu trả lời chính xác".
Thật ra, thì trong làng giải trí, cái chuyện gay hay không gay, les hay không les, đồng tính hay không đồng tính… đã không còn hấp dẫn người đọc. Ngoại trừ những trò lố giới tính mà một vài ca sĩ đang cố gợi sự quan tâm của dư luận.
Gay thì sao mà không gay thì sao(?). Chẳng sao cả. Gay cũng là người mà không gay thì chắc chắn cũng là người. Người ta không xấu đi hoặc tốt hơn chỉ vì giới tính quy chuẩn. Điều này thực tế đã chứng minh, không cần phải lạm bàn.
Tôi có hỏi thêm Cao Thái Sơn: “Vốn dĩ đang tồn tại hiện trạng phóng viên làm báo mạng theo kiểu "núp gió facebook của người nổi tiếng". Kiểu như chuyện tình facebook của anh và Quế Vân chẳng hạn. Ý kiến của anh về kiểu tác nghiệp này ra sao?”. Hỏi điều này là bởi, nhất cử nhất động gì trên facebook của anh cũng thành "hiện tượng showbiz". Chẳng hạn như khi anh lẫn Adam Nguyễn có vài dòng status thì lập tức biến thành "Adam Nguyễn và Cao Thái Sơn đã hàn gắn".
Cao Thái Sơn trả lời: "Có những thông tin báo chí chưa xác nhận với nghệ sĩ rằng tin ấy có chính xác hay không đã vội đưa tin lên mạng để câu lượt view cho báo của mình. Nếu như những thông tin chỉ mang tính chất vui và tích cực thì không sao nhưng có những tít báo giật mang tính tiêu cực làm ảnh hưởng đến danh dự của người nghệ sĩ thì tôi nghĩ là không nên... Biết rằng những tít giật câu khách càng hot thì người đọc mới càng nhiều nhưng tôi nghĩ rằng, người làm báo luôn cần có một cái tâm với nghề sẽ khiến cho mọi độc giả phục và bản thân người nghệ sĩ cũng tin tưởng hơn".
Tôi có chị đồng nghiệp rất nổi tiếng, chị có nói câu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều “Thỏ không ăn thịt thỏ”. Biết là vậy, nhưng có những kiểu tư duy báo chí mà mình không lên tiếng cảm thấy không đặng. Tôi cực không thích cái trò lượn lờ facebook của nghệ sĩ rồi thánh tướng, kiểu "Chị gái xinh đẹp của Ngọc Trinh" hay "Em gái rạng rỡ của Mai Phương Thúy". Tào lao vô cùng.
Có những phóng viên, vẫn đấm ngực vỗ tay xem mình là "nhất quả đất", khi đặt câu hỏi để buộc nhân vật đang trả lời phỏng vấn của mình bật ra những câu trả lời mà theo họ là "đắt xắt ra miếng".
Để làm gì, nhỉ(!). Làng giải trí đã có lắm thị phi, cá nhân muốn gieo thị phi là chuyện của cá nhân, còn nhân danh ngòi bút để đặt thị phi vào miệng họ thì hay ho gì đâu.
Cao Thái Sơn có hỏi ngược tôi: "Anh có thích phỏng vấn gây sốc không?". Tôi trả lời, tôi chủ đích viết bình luận văn hóa, chỉ xác tín lại những thông tin mình còn lấn cấn để bài viết khách quan hơn.
Cao Thái Sơn nói thêm rằng, nếu tiện thì viết đính chính giúp anh một chút. Cái hồi có tờ báo mạng nào đó, viết giá cátsê của anh là 5 hay 6 triệu/show. Anh bảo: "Nếu với giá cátsê đó tôi không thụ hưởng được cuộc sống như bây giờ đâu. Đương nhiên, giá cátsê của ca sĩ là chuyện bí mật của từng người. Chỉ ngắn gọn là nếu giá cátsê của tôi 5 hay 6 triệu, thì tôi không đủ để trả lương nhân viên, chi phí di chuyển, make-up, mua sắm...".
"Còn về Adam Nguyễn, tôi nói một lần để chấm dứt. Tôi đã nói rằng những gì xảy ra trong scandal của tôi chỉ là tai nạn và đó cũng là năm hạn của tôi. Khi giận quá người ta sẽ làm những điều mất khôn. Nếu như tất cả những điều đó là sự thật, tôi là người sống tệ và lừa đảo thì chẳng bao giờ tất cả những người làm tôi bị tổn thương lúc đó lại có ngày hôm nay quay lại với tôi. Hỏi có bao nhiêu phần trăm độ chính xác, nếu tôi nói không có phần trăm nào thì thiên hạ có tin tôi không? Tốt nhất để thời gian trả lời. Và bây giờ câu trả lời cũng đã có, những người lớn và trưởng thành có thể suy nghĩ được tôi là người sống thế nào, có tử tế hay không? Còn những người não ngắn thì tôi không bàn tới. Riêng về Adam, tôi hiểu Adam đã đủ lớn nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con, rất dễ bị tác động và không có lập trường. Tôi từng nói với Adam rằng, sẽ rất khó để anh ấy có một người bạn đúng nghĩa như tôi, và hãy cẩn thận đừng để mình là trò chơi hay con rối của người khác. Anh ấy cũng đã công nhận như vậy", Cao Thái Sơn nói vậy.
Vy Oanh – “Da mặt B52 bắn không thủng”
Vy Oanh là một ca sĩ, tình thật tôi không quan tâm đến Vy Oanh lắm, mặc dù thấy cô cũng xinh xinh. Vy Oanh đang làm người dẫn chương trình cho cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo 2013". "Cặp đôi hoàn hảo" đã nhạt dần đều, nên có lẽ không có quá đông được thấy độ… vô duyên của Vy Oanh trong vai trò người dẫn chương trình. Tôi nghĩ rằng, ăn nói kém duyên như Vy Oanh, vẫn có thể làm M.C thì xứng đáng với danh vị người phụ nữ dũng cảm.
Cách đây ít lâu, Vy Oanh tạo được sự chú ý của dư luận, sự chú ý không đến từ giọng hát. Rất nhiều ca sĩ của làng giải trí Việt tạo được sự chú ý không từ giọng hát, nên chuyện nổi tiếng "ngoài lề" của Vy Oanh không là ngoại lệ.
Vy Oanh đi xe 7 tỉ, Vy Oanh mặc đồ siêu xịn. Vy Oanh có bạn trai là Việt kiều Mỹ, bạn trai Việt kiều Mỹ mua cho Vy Oanh căn nhà trị giá 5 triệu USD… Đại loại, Vy Oanh đang thể hiện đẳng cấp của sự sang trọng. Tôi có nghe đồn rằng sự sang trọng mà Vy Oanh đang thụ hưởng có dáng dấp của một đại gia nước giải khát thảo mộc hay thảo dược gì đó, không biết điều này đúng hay sai(?!). Mà như tôi đã viết trong bài "Người đẹp, siêu xe và thị phi", bất cứ mỹ nhân nào trong làng giải trí Việt đều có thể thụ hưởng cuộc sống xa hoa từ… bạn trai mang lại.
Còn bạn trai đang còn độc thân hay đã có gia đình mà léng phéng phòng nhì hay sao sao đó, thì ai mà quan tâm. Mấy anh mấy chị làm luật đang có dự định phạt từ "200 nghìn cho đến 1 triệu đồng với hành vi ngoại tình, không gây hậu quả nghiêm trọng". Chắc bạn trai của nhiều mỹ nhân Việt nghe đến khoản phạt này thì buồn cười lắm, nhỉ(!). Ai rảnh đến mức để đếm lông non cho con vịt tơ(?!).
Khi được hỏi: "Người yêu của chị có phải là đại gia hay không?". Vy Oanh đã tâm sự: "Tôi không biết anh ấy có phải là "đại gia" không? Nhưng rất nhiều người khi biết anh ấy đều mong muốn có được hạnh phúc như tôi đang có. Mà chắc chắn rằng chỉ có tiền thôi thì không thể mang đến một hạnh phúc trọn vẹn như vậy".
Vy Oanh nói: "Chắc chắn chỉ có tiền thôi thì không thể mang đến một hạnh phúc trọn vẹn như vậy" rất chính xác. Từ tôi mà suy ra, để có thể cho một cô gái đi xe nhiều tỉ, ở nhà nhiều triệu đôla như Vy Oanh một hạnh phúc trọn vẹn, không cần chỉ có tiền… mà cần phải có… rất nhiều tiền. Đó là nguyên tắc như một định luật tuyệt đối không thể khác đi.
Rồi không dừng lại ở chuyện xa hoa vương giả, Vy Oanh còn khoe nốt vũ khí tối thượng của mình. Vy Oanh bảo, da mặt của Vy Oanh dày lắm, B52 bắn không thủng. Chắc ý của Vy Oanh chính là, đạn bắn không thủng.
Xưa nay, tôi chỉ biết thể loại đạn bắn không thủng chính là xe bọc thép hay áo giáp chống đạn. Còn mặt như mặt… nhựa đường thì đạn bắn vẫn tạo nên sự tổn thương. Khi Vy Oanh nói điều bí mật này, có bình luận của một bạn đọc cực hay, "Nếu có chiến tranh, nên cho Vy Oanh xung phong ra trận".
Mà vì sao Vy Oanh nói câu này, đơn giản là vì Vy Oanh đang trả lời phỏng vấn. Phóng viên hỏi Vy Oanh: "Chị có nghĩ khi làm nghệ thuật, mỗi người nên sắm cho mình cái mặt "lì đòn" hơn bình thường?". "Tôi năm nay cũng vừa sắm cho mình mấy cái mặt "lì đòn" hàng chất lượng cao rồi đấy. B52 bắn chắc cũng không thủng nổi đâu", hỏi thì Vy Oanh trả lời. Vậy thôi.
"Miệng người sang có gang có thép", tiền nhân dạy vậy. Miệng Vy Oanh có gang có thép hay không? Chắc chắn là phải có rồi. Bởi Vy Oanh là người rất sang trọng, nhìn xe của Vy Oanh đi, nhìn nhà của Vy Oanh được tặng… cho phép đưa ra nhận định đó. Mà một người miệng có gang có thép, gần như đoán chắc "da mặt B52 sẽ bắn không thủng". Điều này được quy chuẩn bởi do kết cấu ban đầu.
Và tại sao tự dưng đùng đùng Vy Oanh bảo da mặt mình B52 bắn không thủng, nói là vì Vy Oanh nghĩ rằng có ai đó đang ghen tị mà ném đá, dè bỉu, chê bai, xúc xiểm Vy Oanh.
"Thời bây giờ làm gì có ai nổi tiếng mà không bị "ném đá"? Nếu bị "ném đá giấu tay" thì có đáng để tôi quan tâm không nhỉ? Vì hầu như trước mặt tôi ai mà chẳng "chị ơi, chị à, chị làm tốt mà, chị dễ thương lắm...". Tính tôi không thích chấp nhất kẻ tiểu nhân như vậy. Tôi chỉ nghe những ý kiến đóng góp của những người thật sự muốn tôi tốt hơn, vì họ thừa biết ngay cả những MC chuyên nghiệp sau bao nhiêu năm xây dựng tên tuổi đôi khi còn mắc lỗi, huống hồ là tôi. Có ai dám bảo đảm ngay khi mới vào nghề mà không vấp váp sai lầm nào. Mà tôi sai 1 thì họ đẩy lên 10, họ đã ghét thì mình cần gì trông mong sự tử tế. Tôi vẫn nhận show đều đều, khán giả vẫn vỗ tay rần rần.
Có một thực tế rất đáng buồn cho họ là họ càng "ném đá" thì tôi càng nổi tiếng, vì anh thử nghĩ xem, nếu tôi không có thực lực thì ai dám mời tôi? Ném riết rồi cũng mỏi tay thôi. Anh thấy đấy, tôi thì vẫn cười rất tươi, vẫn ăn ngon mặc đẹp vì khán giả số đông vẫn yêu thương và ủng hộ tôi. Thế nên chẳng việc gì tôi phải làm cho những người luôn kỳ vọng ở tôi lo lắng cả. Trâu buộc ghét trâu ăn là lẽ thường ở đời. Tôi hiền lành chứ không nhu nhược. Tôi mạnh mẽ. Tôi biết người biết ta nên không ai dễ hạ gục tôi đâu", lời của Vy Oanh