1. Trong làng giải trí Việt, từ thiện luôn gắn liền với mỹ nữ. Cựu Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, người luôn cố gắng hết mức để hướng đến danh hiệu sắc đẹp song hành từ thiện.
Tuy nhiên, sự cố trong chương trình từ thiện Doanh nhân hướng về miền Trung diễn ra vào cuối năm ngoái khiến uy tín của người đẹp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhiều người tỏ ra hoài nghi mục đích làm từ thiện của Mai Phương Thúy sau sự cố trên.
Trước đó, cựu Hoa hậu Việt Nam luôn tỏ ra buồn bã khi những bức ảnh cô chụp cùng bikini trong dịp Festival biển Nha Trang bị một số tổng đài điện thoại phát tán đi như ảnh… "khiêu dâm". Trong lúc, theo lời cô thì một vài lãnh đạo địa phương đã động viên và ngợi khen bộ ảnh trên, bởi nét kiêu sa trong từng đường cong của Mai Phương Thúy được máy chụp ảnh ghi lại sẽ được dùng để bán hoặc đấu giá, số tiền thu được sẽ dành cho từ thiện.
Sau tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, Mai Phương Thúy cũng bị phản ứng khi cô trang điểm đậm mặt, vận áo bà ba lụa, đi thăm các công nhân thi công bị nạn đang nằm điều trị trong bệnh viện.
Một nhóm người bảo hình ảnh của Mai Phương Thúy là phản cảm trong không khí tang thương chung…
Vài năm trước, khi tôi viết một bài viết ngắn với tư cách người ngưỡng mộ nhan sắc Việt, đề cập đến chuyện Mai Phương Thúy liên tục chụp ảnh với vòng một căng tròn mà không biết… nhằm vào mục đích gì(?!). Nhiều cư dân mạng đã phản ứng bài viết ấy. Có nhà báo viết bài trao đổi lại rằng, mục đích chính của Mai Phương Thúy chụp ảnh như vậy là để làm từ thiện, chứ không phải kiểu "khoe để bán" như cách viết theo quan điểm của tôi…
Cũng có luồng ý kiến khác, phản ứng cách làm từ thiện ấy của Mai Phương Thúy. Tôi đứng ngoài cuộc tranh luận này, bởi mình nhiều việc, biết là không nên vướng vào các sự vụ tào lao chẳng đâu đến đâu.
Dạo này, không thấy Mai Phương Thúy nhắc nhiều đến từ thiện nữa. Có lẽ người đàn ông bí mật trong con ngõ nhỏ mà cô bá vai lúc nửa khuya được phóng viên nào đó rình rập quay clip và tung lên mạng, cùng lúc với mẩu quảng cáo bị phản ứng là vô lễ của cô đã cướp đi rất nhiều thời gian của mỹ nhân này khiến hoạt động từ thiện phải tạm thời nhường bước cho những việc trọng đại khác.
Bạn tôi, người phụ trách trang văn hóa của một tờ tạp chí, đánh giá khá cao công tác từ thiện của Mai Phương Thúy.
Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này. Thế nên, chỉ nghĩ là, nếu không có từ thiện, thì cái tên Mai Phương Thúy được nhắc đến liên tục trên các trang báo mạng, ngoài những việc ầm ĩ chẳng đâu vào đâu, thì biết nhắc đến cựu hoa hậu này vào nội dung gì? Không lẽ, suốt ngày cứ quẳng ảnh vòng một, vòng ba cho mọi người chiêm ngưỡng và sau đó…. bán hoặc đấu giá để làm từ thiện chăng(?!).
2. Nhiều đoàn nghệ sĩ cũng hay đi làm từ thiện, nói văn hoa hơn là tham gia vào các công tác xã hội. Họ đi vào các trung tâm cai nghiện để giúp người lầm lỡ hướng thiện. Họ tiến vào các trại nuôi người già neo đơn để sưởi ấm những phận người lạnh lẽo cuối đời…
Họ đi luôn có sự tháp tùng của giới truyền thông. Họ đeo kính đen bảng to, họ hát bằng loa phóng thanh cực đại. Họ mặc đồ hiệu, họ đeo trang sức đắt tiền… Họ nổi bật giữa khung cảnh mà họ đang hướng tất cả lòng thành (nếu có) của mình vào đấy. Rất ít cảm xúc trong những bức ảnh như vậy.
Đương nhiên, không phải đoàn nghệ sĩ nào cũng chiêng trống và ánh đèn flash tiến vào những nơi làm từ thiện. Tôi biết, nhiều nghệ sĩ kịch nói hoặc cải lương, diễn viên… làm từ thiện rất nhiều. Nhưng chẳng bao giờ nhắc đến trong các bài trả lời phỏng vấn.
Dẫu sao, thì cách làm từ thiện thầm lặng vẫn để lại nhiều tình cảm hơn. Ngoại trừ, những chương trình từ thiện có tầm ảnh hưởng xã hội rộng lớn, cần đến sự khuếch trương để kêu gọi của một tổ chức hay đơn vị nào đó.
Tiền nhân dạy “của cho không bằng cách cho”.
Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ thi thoảng cũng thấy đi làm từ thiện, biết là do xem những bức ảnh hoặc bài viết với những cái tít kiêu kỳ như mỹ nhân được mệnh danh kiều nữ này: Lý Nhã Kỳ - quên diễn quên ăn để làm từ thiện hoặc Lý Nhã Kỳ hăng say làm từ thiện…
Hơn một lần, có điện thoại nhờ tôi đưa giúp các bức ảnh của người nổi tiếng đi làm từ thiện. Điện thoại từ những người quản lý người nổi tiếng. Đương nhiên, tôi từ chối.
3. Hàng loạt "sự cố" từ thiện xảy ra liên tiếp khiến từ thiện phút chốc mất giá trong mắt dư luận. Họ đâm ra hoài nghi tất cả những buổi quyên góp có tài trợ, được tổ chức ở các địa điểm sang trọng với dàn ngôi sao trang điểm long lanh, xiêm y tươm tất…
Trong những buổi lễ từ thiện ấy, những ngôi sao cười tươi khoe sắc hay tạo dáng trước ống kính của nhà báo. Hôm sau, dư luận sẽ được thưởng thức nét duyên dáng trong các bộ ảnh được đặt tít "Sao Việt hội ngộ trong đêm từ thiện" hoặc "Rừng sao hội tụ trong tiệc từ thiện"…
Thông thường, những ngôi sao đi tham dự tiệc hoặc lễ từ thiện không nhận cát-sê.
Giữa tháng này, chương trình từ thiện được quan tâm nhiều nhất là Gala Dinner Hiểu về trái tim. Theo thông tin được công bố thì có khoảng 500 triệu tiền từ thiện đã được quyên góp trong đêm Gala này.
Nhiều nghệ sĩ nổi danh đã tham dự trong đêm từ thiện đầy ý nghĩa ấy. Và nổi bật hơn cả là thông tin trên một tờ báo mạng "Bất ngờ Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hát hay như ca sĩ".
Hay thật, bỗng dưng hoa hậu nổi bật trong đêm Gala được tổ chức với mục đích làm từ thiện vì khả năng hát… như ca sĩ. Và truyền thông mạng, đã nhanh chóng cổ vũ một cách rất hân hoan cho sự bất ngờ đầy quyến rũ và theo họ là đáng để ngưỡng mộ ấy.
Có điều rất ngộ, mặc dù nhiều nghệ sĩ nổi danh tham dự, nhưng tiền ủng hộ từ thiện lại là của doanh nghiệp hay từ những người không phải là nghệ sĩ.
Sao Việt hiện tại giàu hay nghèo(?!). Giàu chứ, điều này căn cứ vào các bộ sưu tập hàng hiệu, đồng hồ đeo tay… lẫn những khoản cát-sê cao ngất ngưởng mà họ thường khoe với các phóng viên báo mạng .
Vậy thì tại sao, họ không nhón tay lấy một ít tiền từ tài khoản riêng của mình để ủng hộ cho tròn đầy một nghĩa cử cao đẹp(!).
Thử để ý, rất ít sao Việt làm từ thiện bằng tiền túi của mình.
Điều này, minh chứng cho chuyện gì(!?).
Xin nhường câu trả lời lại cho bạn đọc…