Từ cổng dẫn vào đền tưởng niệm, hàng trăm sắc cờ đủ màu tung bay trong gió và cái nắng vàng ươm như rót mật của buổi chiều tháng 7.
Đúng 16h, buổi lễ dâng hương, dâng hoa mới bắt đầu nhưng mới 14h, nghĩa trang đã ngập tràn sắc phục của các lực lượng Công an. Từng đoàn xe của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương phía Nam… lần lượt tiến vào nghĩa trang. Dưới bóng phi lao, các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ Công an tay bắt mặt mừng. Người hỏi thăm sức khỏe, người kể chuyện công tác, chuyện gia đình. Kẻ đầu bạc, người tóc xanh hòa trong không khí rôm rả, mừng tủi như cuộc hội ngộ hơn nửa thế kỉ của những đồng đội, đồng chí Công an bao thế hệ.
Thiếu úy Nguyễn Văn Tuấn, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đoàn đi từ lúc 1h30 để đến tham dự buổi lễ. Năm nay, dịp kỉ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ nên số lượng các cán bộ của cơ quan tham dự rất đông. Có mặt tại nghĩa trang, đồng chí không giấu nổi sự xúc động. “Một năm mới có một dịp để chúng tôi về đây thăm và tri ân các anh. Công ơn trời biển của những anh hùng, liệt sĩ, thế hệ trẻ Công an chúng tôi không bao giờ quên ơn”.
Những phần mộ liệt sĩ nghi ngút khói hương càng làm không khí nghĩa trang thêm trang nghiêm, trầm mặc. Chị Võ Thị Tuyết, quê Hà Tĩnh, lẳng lặng thắp nén nhang cho từng phần mộ liệt sĩ mà nước mắt chảy dài. Mỗi dịp đến Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7, chị lại đến nghĩa trang thắp cho các anh nén nhang dù chị không có người nhà là liệt sĩ. Đơn giản, nước mắt ấy dành cho ngày hội ngộ, nước mắt thay lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì sự bình yên của Tổ quốc.
Trong lúc buổi lễ dâng hương đang diễn ra, dưới gốc tùng dẫn vào nghĩa trang, một tốp bạn trẻ đang hoàn thành nốt những chiếc đuốc đang dang dở, chuẩn bị cho lễ đốt đuốc, thắp nến tri ân buổi tối. Bạn Phạm Chí Trung, đoàn viên thanh niên xã Hiệp Tân, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết, thanh niên xã đã chuẩn bị làm đuốc từ tối 25. Sáng nay, khoảng 7h Trung đã có mặt và cùng 25 bạn sinh viên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh tiếp tục thực hiện các khâu cuối cùng. Đã 5 năm Trung tham gia hoạt động này bởi bạn nghĩ góp một phần công sức, tự tay làm nên những ngọn đuốc thắp sáng trên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ là niềm vinh dự lớn lao của người đoàn viên.
Cũng như Trung, đến với các Anh hùng liệt sĩ bởi lòng cảm phục và yêu kính nhưng với các bạn sinh viên Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh, đây là lần đầu các bạn đặt chân đến nghĩa trang và thực hiện công việc ý nghĩa này. Cầm trên tay cây đuốc vừa chuẩn bị xong, bạn Nguyễn Thị Tuyết Loan rưng rưng xúc động. Nhìn về phía đoàn người đang kính cẩn dâng hương trên lễ đài, giọng Loan như nghẹn lại: “Có mặt trong buổi lễ hôm nay em rất vui và cảm động. Không khí linh thiêng nơi đây cho em hiểu rằng, thế hệ trẻ cần nhiều hành động thiết thực hơn nữa để đền ơn đáp nghĩa các Anh hùng liệt sĩ”.
Đêm, những ngọn đuốc lung linh tỏa sáng, sưởi ấm những người con anh dũng của Tổ quốc đang nằm trong lòng đất sâu. Trong không khí hư ảo ấy, dường như các anh đang hiện về…
Không chỉ ở Tân Biên, Tây Ninh mà những ngày này, trên khắp cả nước đang diễn ra vô vàn những hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công.
Hiện nay, cả nước có trên 8,8 triệu người có công (chiếm gần 10% dân số). Trong đó, có hơn 1.146.250 liệt sĩ; trên 3.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; trên 780.000 thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh; 1.253 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; 101.138 người có công giúp đỡ cách mạng; khoảng 187.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 109.468 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… Hiện còn trên 1,4 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Cả nước có khoảng 7.000 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có khoảng 3.000 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số trên 780.000 ngôi mộ; trong đó khoảng 303.000 ngôi mộ còn thiếu thông tin, hơn 208.000 hài cốt chưa phát hiện, tìm kiếm, quy tập được. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cả nước đã vận động được 1.263 tỷ đồng hỗ trợ người có công.
Đặc biệt, giữa tháng 7 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Với chính sách mới, người có công và gia đình người có công với cách mạng sẽ phần nào giảm khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống