Thượng tá Đặng Đình Thúy, Phó phòng PC52 hào hứng cho biết, chuyến đi này, họ rất vất vả, chỉ có 3 người (anh Thúy và 2 cán bộ là Đại úy Bùi Quang Sơn và Thượng úy Nguyễn Mạnh Tùng) nhưng họ đã phối hợp với Công an địa phương bắt được 7 đối tượng truy nã, trong đó có các đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, truy nã nguy hiểm. Hầu hết các đối tượng này đều đã “chui sâu, ẩn kỹ”, lẩn trốn tội lỗi hàng chục năm.
Tìm nơi “cáo” ẩn trốn
Để có được danh sách và địa chỉ lẩn trốn của 7 đối tượng truy bắt lần này, các anh đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, xác minh thông tin về từng đối tượng. Đây là những đối tượng trốn truy nã từ nhiều năm trước, chúng đã ẩn sâu, trốn kỹ hàng chục năm. Như đối tượng Hoàng Công Ly, 53 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, phạm tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian đang chờ thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, vào ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 1990, Ly đã tìm cách bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Năm đó Ly 29 tuổi, chưa lập gia đình. Từ đó, Ly trốn biệt tăm, kể cả khi bố mẹ mất, anh ta cũng không một lần trở lại địa phương… 24 năm, Ly trốn vào tận thị trấn Cái Đôi Vàm thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Ở nơi ấy, Ly chuyển tên là Hoàng Ly và giấu thật kỹ quá khứ của mình. Ly làm nghề chạy xe ôm, sự chịu khó, thân thiện của anh ta đã làm rung động trái tim của một nữ giáo viên quê Ninh Bình, hiện đang dạy học tại thị trấn Cái Đôi Vàm. Hai người lấy nhau, sinh được 2 người con đều đã thành đạt, một người công tác trong quân đội, một người nối nghiệp mẹ làm giáo viên. Tuy chỉ chạy xe ôm nhưng Ly rất được lòng của mọi người xung quanh. Anh ta còn nhiệt tình tham gia phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương nên chẳng có ai nghi ngờ gì về quá khứ của Ly…
Đối tượng Nguyễn Văn Thuấn, 62 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh (Thái Thụy, Thái Bình), từng khá “nổi tiếng” ở thời điểm những năm 1997, 1998, khi Thái Bình đang trở thành “điểm nóng” về an ninh nông thôn. Thuấn trong nhóm đối tượng quá khích bắt trói, đánh đập cán bộ, phạm tội hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Sau khi gây án, Thuấn bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thái Bình truy nã vào năm 2000. Từng đấy thời gian, Thuấn không liên hệ về địa phương. Sau đó, vợ con anh ta cũng biến mất. Phải mất hai năm trở lại đây liên tục nắm tình hình, thu thập thông tin, các trinh sát của Phòng PC52 mới phát hiện vợ chồng Thuấn đang làm rẫy tại xã Hòa Nam (Di Linh, Lâm Đồng). Rẫy của họ nằm sâu khu vực rừng núi, rất vắng người qua lại. Hai vợ chồng làm rẫy từ sáng đến tối mịt mới về nên cũng ít có quan hệ với những người xung quanh..
Rồi đối tượng Đoàn Văn Trường, 53 tuổi, trú tại xã Thái Nguyên (Thái Thụy), phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Vào năm 1996, Trường cùng đồng bọn mang 5kg thuốc phiện từ Sơn La về Thái Bình tiêu thụ. Thời điểm đó, đây được coi là lượng ma túy lớn nhất đưa về Thái Bình bị phát hiện. Sau khi bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình truy nã, Trường đã đưa vợ con lẩn trốn vào Đà Nẵng. Đến thời điểm này, hai đứa con của Trường đã lớn, cô con gái đã có gia đình riêng. Để che giấu tung tích của mình, ngôi nhà của Trường cũng đứng tên chủ sở hữu là cậu con trai cả…
Linh hoạt bắt 7 đối tượng truy nã
Chuyến đi của tổ công tác do Thượng tá Đặng Đình Thúy chỉ huy bắt đầu rời Thái Bình từ ngày 16/6. Chiếc xe ôtô chở tổ công tác như con ngựa chiến vượt hàng nghìn km vào các tỉnh phía Nam bắt các đối tượng đã có trong danh sách nắm rõ của các anh. Các anh thực hiện việc bắt giữ theo kiểu “cuốn chiếu”, bắt được đối tượng nào, đưa vào gửi tại Trại tạm giam của Bộ Công an, rồi lại tiếp tục lên đường truy bắt tiếp. Đối tượng truy nã đầu tiên bị bắt giữ là Đoàn Văn Trường ở Đà Nẵng. Tiếp đó, các trinh sát tiến thẳng xuống Cà Mau bắt đối tượng Hoàng Công Ly trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh và ngay cả vợ con anh ta.
Bao nhiêu năm, họ không ngờ người đàn ông tỏ ra rất hiền lành, nhiệt tình bên cạnh mình lại là đối tượng truy nã. Sau đó, tổ công tác đi tiếp các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh… bắt lần lượt được 5 đối tượng khác, gồm: Nguyễn Văn Thuấn (địa chỉ đã nêu trên); Phạm Văn Phương, 43 tuổi, trú tại An Vũ (Quỳnh Phụ), bị truy nã năm 1995 về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Thật, 45 tuổi, trú tại Nam Trung (Tiền Hải), bị truy nã năm 1999 về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đào Văn Đoàn, 31 tuổi, trú tại xã Nam Trung (Tiền Hải), bị truy nã năm 2009 về tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Phạm Đức Toàn, 22 tuổi, trú tại Minh Lãng (Vũ Thư), bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.
Với mỗi đối tượng truy nã, để bắt giữ thành công, đảm bảo an toàn, các trinh sát đều mưu trí và linh hoạt sử dụng cách thức phù hợp. Như trường hợp đối tượng Nguyễn Văn Thuấn, khi tổ công tác đến xã Hòa Nam, nơi gia đình đối tượng cư trú thì Thuấn và vợ vẫn đang làm trong rẫy cách nhà 5km. Đường vào rẫy rất khó đi, các trinh sát chỉ có thể đi bộ vượt qua đoạn đường đất đỏ, nắng cháy đầu để vào rẫy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã tiếp cận được rẫy của Thuấn và bắt giữ đối tượng khi vừa nghỉ tay, từ trong rẫy đi ra.
Còn trong vụ bắt giữ đối tượng Đào Văn Đoàn, biết Đoàn đang sử dụng một sim điện thoại có đuôi tứ quý 4, các trinh sát đã giả làm một doanh nhân Việt kiều, có công ty ở TP Hồ Chí Minh, muốn mua lại số sim của Đoàn vì hợp với vận làm ăn của công ty. Sau nhiều lần thăm dò, Đoàn cũng đồng ý bán sim đẹp với giá 2.500 USD và hẹn địa điểm giao dịch tại bưu điện Thủ Dầu Một (Bình Dương). Trước khi đến địa điểm hẹn, Đoàn đã cho 5 thanh niên (quen với Đoàn) đến khu vực bưu điện để thám thính trước tình hình, rồi mới xuất hiện. Nhưng anh ta không ngờ vẫn bị các trinh sát của Phòng PC52 bắt gọn.
3 trinh sát dẫn giải 7 đối tượng truy nã từ TP Hồ Chí Minh vượt hàng nghìn cây số ra Thái Bình, hành trình đó cũng rất gian nan. Lúc thì đối tượng Phương bị lên cơn co giật do thiếu can xi, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, lúc đối tượng Thật trở bệnh lao… Vượt qua tất cả gian khó đó, đoàn công tác đã dẫn giải cả 7 đối tượng trở về Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình an toàn. Nhìn từ Thượng tá Đặng Đình Thúy đến hai trinh sát, ai cũng hốc hác, mắt trũng sâu. Nhưng từ những đôi mắt ấy ánh lên niềm vui khôn xiết, niềm vui của việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao