Rơi nước mắt từ một vụ trọng án

Những ngày qua, dư luận cả nước xót xa trước vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại một cách đau đớn, dã man. Tương lai của cô bé vừa mới bước chân vào giảng đường đại học bỗng chốc bị tước đoạt bởi những tên tội phạm điên cuồng. Cuộc sống của cô bé đã vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời - tuổi 18 với đầy hoài bão, ước mơ.

“Chích bông” hiền lành, giỏi giang

Chúng tôi có mặt tại xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, Hà Nội) vào một buổi chiều mùa đông, mây xám phủ đầy trời. Con đường dẫn vào nhà em Trần Thúy Hiền (sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) nhỏ bé với nhiều khúc cua, song nhiều người dân đều nhiệt tình chỉ dẫn lối vào cho chúng tôi.

Khi chúng tôi đến, căn nhà tại thôn Gia Khánh (xã Nguyễn Trãi) đã chật kín người dân đến chia buồn với gia đình. Họ cùng nhau khẩn trương dựng rạp chuẩn bị lo lễ tang cho nữ sinh xấu số. Ngồi bần thần trên chiếc ghế ở giữa khoảng sân, ông Trần Trung Úy (bố của Hiền) dường như vẫn không thể tin được sự thật là cô con gái ngoan hiền của mình đã không còn. Khi tôi hỏi chuyện, dù cố gắng song ông Úy vẫn không ngăn được những dòng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Rồi ông kể...

“Cái ngày định mệnh ấy (ngày 23-10) là ngày thứ ba cháu Hiền tự đến trường. Nhập học được ít ngày, cháu rất hào hứng với bạn mới, trường mới nên sáng nào cũng dậy rất sớm để đi học. Hôm đó, tôi gọi Hiền dậy dọn dẹp, lau xe đạp điện, nấu cơm hai bố con ăn trước để con kịp đi học. Hiền ăn nhanh, chào bố rồi lấy xe đi, mọi cử chỉ đều bình thường. Tôi không ngờ đó là bữa cơm cuối cùng của mình với con...” - ông Úy kể, mắt đỏ hoe.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.
Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Tối hôm đó chờ mãi không thấy con gái về, cả gia đình ông Úy vội vàng tỏa đi mọi nơi để tìm kiếm đồng thời trình báo Cơ quan công an. Cho đến trưa 27-10 thì gia đình nhận được thông tin từ Cơ quan công an cho biết đã tìm thấy thi thể của cháu trên sông Nhuệ. Bọn chúng đã giết cháu để cướp tài sản, thật đau đớn...

Theo lời một người hàng xóm của gia đình ở thôn Gia Khánh, cháu Hiền được nhiều người dân trong thôn yêu quý bởi cháu hiền lành, ngoan ngoãn, luôn lễ phép với gia đình, hàng xóm. Ngày còn nhỏ, nhiều người gọi Hiền là “chích bông”. Sau giờ học, cô bé  luôn về thẳng nhà để giúp mẹ quán xuyến công việc gia đình. Vốn là người hướng nội, ở trường Hiền không có quá nhiều bạn bè, cũng không hay đi chơi, tụ tập. “Hiền nó ở nhà ngoan lắm, ở nhà chỉ biết học” - một người thân của nữ sinh khẳng định.

Cũng theo người thân của gia đình, Hiền đang là sinh viên năm nhất của Khoa Kế toán - Học viện Ngân hàng. Mới đi học được 5 buổi, 3 ngày đầu tiên chị Thuận (mẹ Hiền) sắp xếp công việc đưa con đến trường. 2 ngày sau, Hiền tự lấy xe đạp điện ra gửi gần Bưu điện huyện Thường Tín rồi bắt xe buýt đi học nhưng đến chiều ngày thứ hai thì mất tích. Chẳng ai có thể ngờ em lại bị các đối tượng giết hại để cướp tài sản.

Được biết, vợ chồng ông Úy đều là giáo viên. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng thần kinh từ cách đây nhiều năm nên ông Úy chỉ ở nhà điều trị, làm thợ điêu khắc tại nhà phụ giúp vợ nuôi con. “Thương con bé vốn ít bạn bè, hôm mất tích, gia đình tôi liên hệ với nhiều người nhưng họ đều không biết cháu đang ở đâu. Đêm hôm đó tôi đã nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra với con như bị tai nạn giao thông chẳng hạn. Chẳng thể ngờ mọi việc lại tồi tệ đến thế này” - Ông Úy xót xa nói.

“Nhiều lần Hiền tâm sự với mẹ rằng cháu thi vào Học viện Ngân hàng với mong muốn sẽ trở thành một kế toán giỏi, rồi ra trường đi làm ở các công ty quốc tế để đỡ đần mẹ nuôi em trai ăn học và có tiền đưa bố đi điều trị ở nước ngoài...”. Vậy mà những ước mơ hoài bão của cô gái 18 tuổi đã vụt tắt bởi dã tâm của những kẻ cướp...

Con nghiện điên cuồng vì thuốc

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, sau gần 4 ngày tích cực điều tra, ngày 27-10 Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm sát hại nữ sinh Trần Thúy Hiền.

Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Tín tập trung điều tra, truy tìm nữ sinh mất tích. Công an huyện Thường Tín và Phòng Cảnh sát hình sự đã chia thành nhiều tổ công tác, khẩn trương có mặt tại những khu vực có dấu vết của cháu Hiền. Mặt khác, các trinh sát tập trung rà soát các đối tượng tù tha, nghiện ma túy và có nhân thân xấu với những biểu hiện gây án trộm cắp và cướp tài sản để làm rõ vụ việc.

Hai kẻ sát nhân Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Xuân Trung.
Hai kẻ sát nhân Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Xuân Trung.

Qua truy xét, lực lượng công an có được thông tin về vụ trộm 2 bộ cốp pha tại một công trình xây dựng ở Đội 8, xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) vào tối 23-10, trùng với ngày cháu Hiền mất tích. Cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín) là đối tượng tham gia vụ trộm này. Trung vốn là con nghiện ma túy và thường xuyên cùng đồng bọn đi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thường Tín. Đồng thời, qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra có những chứng cứ thể hiện Trung có liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Ngày 26-10, khi bị triệu tập đến trụ sở Công an huyện Thường Tín, Trung đã khai ra hành vi sát hại cháu Hiền. Chiều hôm đó Trung  rủ “bạn nghiện” là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1983, thường trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) đi trộm cắp 2 bộ cốp pha tại công trình xây dựng ở Đội 8, xã Tiền Phong... Sau đó, Quân đứng đợi Trung tại khu vực cầu Xém, xã Tiền Phong, để Trung sử dụng xe máy chở 2 bộ cốp pha trên đi tiêu thụ.

Khi đến đường đê sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy cháu Trần Thúy Hiền đang dừng xe đạp điện và sử dụng điện thoại di động. Sau khi bán hai bộ cốp pha cho một người tại thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi với giá 500 ngàn đồng, Trung quay lại vẫn thấy cháu Hiền đứng nghe điện thoại và nảy sinh ý định cướp tài sản của nữ sinh Học viện Ngân hàng.

Trung quay lại chỗ Quân chờ và vạch kế hoạch đẩy cháu Hiền xuống sông Nhuệ để cướp xe đạp điện... Sau đó, Trung điều khiển xe máy quay lại khu vực cháu Hiền đang đứng, dừng xe máy tại đầu lối rẽ và bảo Quân ở lại trông xe, một mình đi bộ về phía cháu Hiền đang đứng. Mải nói chuyện điện thoại, cháu Hiền bất ngờ bị Trung dùng hai tay đẩy vào lưng khiến rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Cháu Hiền kêu cứu, van xin: “tha cho em”. Tuy nhiên, đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại cháu Hiền đến cùng.

Ông Trần Trung Úy đau đớn kể lại bữa cơm cuối cùng với con gái.
Ông Trần Trung Úy đau đớn kể lại bữa cơm cuối cùng với con gái.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Trung vứt đôi giày, kính, mũ bảo hiểm của cháu Hiền xuống sông Nhuệ và nhặt điện thoại di động của nạn nhân đút vào túi quần, rồi điều khiển xe đạp điện cướp được đến chỗ Quân đứng đợi. Hai đối tượng đã di chuyển đến khu vực cầu Xém, sau đó Quân đi về nhà, còn Trung tháo biển số xe đạp điện vứt xuống sông Nhuệ, rồi đi đến khu vực cánh đồng thôn Yên Phú, xã Văn Phú giấu chiếc ba lô của cháu Hiền tại mương nước.

Trung bán chiếc xe đạp điện cho một nam thanh niên ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín với giá 2,8 triệu đồng. Ngày 28-10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản”, quyết định tạm giữ hình sự đối với Trung và Quân đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Cần nâng cao cảnh giác

Nếu như nữ sinh Hiền do mải mê nghe điện thoại nên đã bất ngờ bị gã nghiện sát hại thì cách đây 2 năm, nữ sinh Đặng Thị Cẩm T. (sinh năm 1995, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) khi đó đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh cũng bị một thanh niên sát hại khi đang đi tìm thuê nhà.

Tháng 6-2018, chị Cẩm T. muốn tìm nhà thuê để tiện việc kinh doanh nên đã tìm đến phòng trọ của đối tượng Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1983, trú tại quận Đống Đa) trên phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa. Trước đó chủ nhà đã nhờ Tú dẫn khách đi xem phòng. Lợi dụng lúc chị Cẩm T. không để ý, Tú dùng gạch sát hại chị này và cướp đi nhiều tài sản. Sau đó Tú phải trả giá cho hành vi dã man của hắn với mức án tử hình.

Người dân đến chia buồn với gia đình.
Người dân đến chia buồn với gia đình.

Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản, thậm chí giết người mà nạn nhân là những cô gái trẻ, là nữ sinh. “Hầu hết các vụ việc đều xảy ra vào lúc nhập nhoạng tối hoặc ban đêm. Nơi xảy ra sự việc đều rất vắng vẻ, ít người qua lại. Bị hại thường đang dừng xe hoặc đi bộ một mình nên các đối tượng xấu có thể lợi dụng để ra tay. Trong trường hợp của bị hại Trần Thúy Hiền, nếu như cô gái này không dừng lại ở nơi vắng vẻ để nói chuyện điện thoại quá lâu thì nhiều khả năng sẽ không gặp phải tai ương”.

Cũng theo Cơ quan công an, dù cơ quan chức năng luôn có lực lượng để phòng ngừa và tổ chức tuần tra, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, giết người... song người dân nói chung và các nữ sinh cần hết sức cảnh giác khi di chuyển, dừng lại ở những khu vực vắng vẻ, khi tối trời, nơi ít người qua lại... Tránh tạo cơ hội cho những đối tượng xấu.

Chiều 29-10-2020, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 23-10 tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Có 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an TP Hà Nội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội; 25 cá nhân khác được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố.
M.Tiến - M.Trí

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.