Tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”:

Quảng Phú bình yên từ thế trận an ninh cơ sở

Chúng tôi trở lại xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) vào mùa cà phê nở trắng. Những triền rẫy bạt ngàn, những con đường bê tông rộng mở, những mái nhà mới nối dài... tạo nên diện mạo vùng nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ. Ít ai còn nhắc đến biến động ngày 11/6/2023 từng khiến vùng đất Tây Nguyên chao đảo, thay vào đó là nhịp sống yên bình, ổn định.

Để có được sự bình yên ấy là cả một hành trình bền bỉ, âm thầm, với những nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là lực lượng Công an xã Quảng Phú - những người “giữ lửa” bình yên nơi cơ sở.

8-1.jpg -0
Thượng tá Lê Hồng Nhật - Trưởng Công an xã Quảng Phú là người luôn thực hiện tốt thế trận “an ninh chủ động” từ cơ sở.

Giữ thế chủ động, không để “điểm nóng” phát sinh

Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính, Quảng Phú là địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo đan xen. Đây vừa là tiềm năng phát triển, vừa đặt ra không ít thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Ngay từ những ngày đầu kiện toàn tổ chức, công an xã đã nhanh chóng ổn định lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.

Thượng tá Lê Hồng Nhật, Trưởng Công an xã chia sẻ với chúng tôi: “Công an xã luôn xác định rõ phương châm “an ninh chủ động”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong giữ gìn an ninh, trật tự. Những chuyển động tích cực của kinh tế - xã hội địa phương trong năm thứ hai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có dấu ấn rõ nét từ sự ổn định về an ninh. Đó không chỉ là con số tăng trưởng, mà là cảm nhận của người dân về một cuộc sống an toàn hơn, yên tâm hơn”.

Dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng, nhưng Công an xã Quảng Phú đã chứng minh hiệu quả của cách làm khoa học, bám sát địa bàn. Các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai bài bản, đồng bộ. Công tác rà soát, quản lý đối tượng được thực hiện chặt chẽ; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức quyết liệt, đúng trọng tâm. Nhờ đó, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không hình thành “điểm nóng”.

Điển hình là vụ việc 29 hộ dân nhận khoán tại khu vực A2, A3 buôn Lang phản đối phương án sản xuất của doanh nghiệp vào năm 2025. Trước nguy cơ phát sinh phức tạp, công an xã đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể kiên trì vận động, đối thoại, giải thích. Kết quả, toàn bộ các hộ dân đã tự nguyện rút đơn, tiếp tục ký hợp đồng sản xuất.

Song song đó, công tác phòng ngừa xã hội được chú trọng. Các kế hoạch bảo vệ mùa màng, tài sản của người dân được triển khai hiệu quả, góp phần giữ gìn sự bình yên thôn, buôn. Trong năm 2025, công an xã đã vận động người dân giao nộp 16 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Điều đó phản ánh rõ niềm tin của người dân vào lực lượng Công an. Đặc biệt, Công an xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, các sự kiện chính trị quan trọng và ngày bầu cử, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Với những thành tích đã đạt được, năm 2025, Công an xã Quảng Phú vinh dự nhận Cờ Thi đua của Bộ Công an.

8-2.jpg -0
Công an xã Quảng Phú kiểm tra hành chính người và phương tiện trong ca tuần tra đêm.

Âm thầm “gỡ nút thắt” Fulro

Nếu như đảm bảo trật tự xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, thì công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc ở Quảng Phú lại là một “trận tuyến” âm thầm nhưng không kém phần cam go. Tàn dư Fulro và các tổ chức phản động lưu vong vẫn tìm cách móc nối, lôi kéo, lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá. Một số điểm nhóm sinh hoạt trái phép từng tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trong bối cảnh đó, công an xã xác định đấu tranh phải đi đôi với vận động, thuyết phục, “lấy xây là chính”, kiên trì cảm hóa từ gốc.

Theo chân lực lượng Công an xã Quảng Phú, chúng tôi đến điểm nhóm sinh hoạt “Hội thánh Lutheran Việt Nam” ở buôn Ea Mấp. Mục sư Y Nuêr Buôn Dap (tên thường gọi là Ama Nghĩa) hiện đang là trưởng điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo này với khoảng 300 người tham gia. Trung tá Y Dhăm Byă - Phó trưởng Công an xã cho chúng tôi biết: “Trước đây, từ năm 2019-2023, Y Nuêr Buôn Dap cùng nhiều thành viên của điểm nhóm tham gia sinh hoạt Tin lành “Tư gia độc lập”, chịu tác động của các đối tượng bên ngoài. Nhưng, bằng sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, cán bộ công an đã nhiều lần đến tận nhà, gặp gỡ, giải thích, tháo gỡ nhận thức”.

Những nỗ lực đã có kết quả, năm 2023, Y Nuêr Buôn Dap đã từ bỏ sinh hoạt Tin lành “Tư gia độc lập” để tham gia “Hội thánh Nutheran Việt Nam” - một nhánh tôn giáo thuần túy. Không chỉ dừng lại ở một cá nhân, lực lượng Công an còn phối hợp vận động hơn 200 tín đồ cùng chuyển hướng sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Điểm nhóm sau đó được công nhận hợp pháp, hoạt động ổn định. Từ một “điểm nóng tiềm ẩn”, nơi đây trở thành mô hình tiêu biểu “Đức tin vững vàng - Buôn làng bình yên”.

“Sau thời gian nghiên cứu, học hỏi giáo lý của giáo hội, được sự giải thích, hỗ trợ của lực lượng Công an, từ năm 2023, tôi đã tham gia “Hội thánh Nutheran Việt Nam”. Tôi và các hội viên đã nhận thức rõ những việc làm sai trái trước đây, yên tâm sinh hoạt tôn giáo thuần túy”, mục sư Y Nuêr Buôn Dap chia sẻ với phóng viên.

Việc vận động thành công Y Nuêr Buôn Dap và các tín đồ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy là chiến công lặng thầm của lực lượng Công an. Thượng tá Lê Hồng Nhật cho biết: “Thời gian qua, công tác quản lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật là người dân tộc, người có đạo được công an xã tiến hành chặt chẽ, thường xuyên cảm hóa, giáo dục, điểm danh, kiểm diện. Tùy từng đối tượng sẽ tiến hành phân loại, phân hóa đấu tranh ngay từ khi mới manh nha, không để cấu kết, hình thành tổ chức đối lập, truyền tải những thông tin, tài liệu, hình ảnh xuyên tạc ra nước ngoài”.

Một số người dân sinh hoạt tôn giáo trái phép có tư tưởng cố hữu cực đoan, do đó lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp vận động, biện pháp kinh tế, đến nay, trên địa bàn đã xóa bỏ 1 điểm Tin lành “Tư gia độc lập”, đồng thời vận động các tín đồ tại các buôn Sút M’đưng, Sút H’luốt quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Thế trận an ninh tôn giáo từng bước được củng cố vững chắc.

Hiện, trên địa bàn xã đang duy trì hiệu quả 2 mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận. Đó là mô hình “Vận động trở về đức tin - Sống tốt đời đẹp đạo” được công an tỉnh chọn là mô hình sinh hoạt tôn giáo cần nhân rộng. Đặc biệt, năm 2025, Công an xã Quảng Phú đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, phát triển và ra mắt mô hình “Đức tin vững vàng - Buôn làng bình yên” tại điểm sinh hoạt “Hội thánh Lutheran Việt Nam” do mục sư Y Nuêr Buôn Dap quản nhiệm.

Có tìm hiểu sâu về công tác vận động các đối tượng của Công an xã ở Tây Nguyên, chúng tôi mới thấy đây là công việc nhọc nhằn và lắm gian nan trong sự nghiệp đấu tranh âm thầm để bảo vệ cho mảnh đất Tây Nguyên luôn bình yên. Công tác vận động được công an xã thực hiện thường xuyên và bền bỉ, có kế hoạch, đòi hỏi sự bền bỉ, tinh tế và cả sự hy sinh thầm lặng.

8-3.jpg -0
Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho công an xã Quảng Phú.

Giữ người ở lại, kéo người trở về

Điều dễ nhận thấy ở Công an xã Quảng Phú là tinh thần “đi cơ sở” rất rõ nét. Từ trung tâm xã đến buôn xa nhất gần 20 km, nhưng những cán bộ công an xã vẫn đến từng nhà, gặp từng người, chia sẻ những lo toan rất đời thường. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên niềm tin - yếu tố then chốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Công tác dân vận được triển khai linh hoạt, từ tuyên truyền tập trung đến vận động cá biệt, từ tranh thủ người có uy tín đến phát huy vai trò già làng, trưởng buôn.

Trong năm 2025, hàng chục buổi tuyên truyền với hơn 12.000 lượt người tham gia đã được tổ chức. Các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự trở thành cầu nối hai chiều, giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Công an xã còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Niềm vui đến với người dân xã Quảng Phú trong năm 2025 khi có đến 50 căn nhà được trao cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, trong đó xây mới 43 căn, sửa chữa 7 căn, góp phần vào thành công chung của đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Công an xã đã vận động cán bộ, chiến sĩ, vận động các nguồn tài trợ ủng hộ, tặng quà cho đồng bào nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai; phối hợp với chùa Hoa Nghiêm để vận động nhà hảo tâm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Những con số thống kê ở Quảng Phú năm 2025 cho thấy bức tranh tích cực: tội phạm giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, các vụ việc được giải quyết kịp thời. Phía sau những con số ấy là những đêm tuần tra không ngủ, là những lần kiên trì vận động một người dân thay đổi nhận thức, là những bước chân không mỏi trên những con đường đất đỏ. Quảng Phú hôm nay bình yên không phải là điều ngẫu nhiên, mà là kết quả của thế trận an ninh được xây dựng từ lòng dân. Và, trong thế trận ấy, Công an xã Quảng Phú chính là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa tin cậy, góp phần làm nên một vùng đất đang đổi thay từng ngày.

Một trong những vấn đề phức tạp ở địa bàn Tây Nguyên nói chung, Quảng Phú nói riêng là tình trạng người dân bị lôi kéo xuất cảnh trái phép. Những lời dụ dỗ về “miền đất hứa” đã khiến không ít người nhẹ dạ rời bỏ buôn làng, đối mặt với nhiều rủi ro nơi đất khách. Trước thực trạng đó, công an xã không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, mà còn trực tiếp đến từng gia đình có người thân đang ở nước ngoài để vận động, phân tích cho người dân hiểu rõ hệ lụy pháp lý, những nguy hiểm có thể xảy ra, nhằm dập tắt “giấc mơ đổi đời” phi thực tế để thay vào đó là ý thức làm ăn chân chính trên chính mảnh đất quê hương.

Câu chuyện ở Quảng Phú là lát cắt sinh động về vai trò của Công an cấp xã trong tình hình mới. Đó là bài học về sự chủ động, kiên trì trong những công việc thầm lặng. Khi thế trận an ninh được xây dựng vững chắc từ cơ sở, khi người dân thực sự trở thành chủ thể, thì bình yên không còn là điều mong manh, mà trở thành giá trị bền vững. Quảng Phú hôm nay, với những mùa cà phê trắng hoa, những buôn làng yên ấm, chính là minh chứng rõ nét cho điều đó.

H.Châm - X.Mai

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.