Theo tường trình của vợ chồng ông Minh, bà Cúc: Khoảng 8h30' ngày 18/6 vừa qua, ông Minh đang uống cà phê trước cơ quan (Bưu điện quận Ô Môn) thì bị ông Vũ (chồng bà Lê Thị Hồng Thu, đối tượng cho vay nặng lãi, xiết nhà người khác mà Báo CAND đã đăng số 1602, ra ngày 15/12/2009) đến gây chuyện.
Hai bên xảy ra cự cãi, nhờ một số anh em cơ quan can ngăn nên ông Minh bỏ vào cơ quan làm việc. Trong lúc này, ông Vũ gọi điện thoại cho vợ là Lê Thị Hồng Thu và con trai Nguyễn Lê Minh đến "tiếp ứng". Ông Minh kể: "Khi vào cơ quan, tôi gọi điện thoại báo cho Công an biết sự việc và định lấy xe đến trụ sở Công an trình báo nhưng khi vừa dẫn xe chưa ra khỏi cơ quan thì bị bà Thu và con xông vào đánh, ném đá".
Khi sự việc xảy ra, nhiều cán bộ, nhân viên bưu điện can ngăn và gọi điện thoại cho lực lượng Công an phường Châu Văn Liêm đến mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Trong lúc này, vợ ông Minh là bà Lý Hồng Cúc hay tin chồng bị đánh nên chạy đến bưu điện và sau đó đến trụ sở Công an để trình bày sự việc.
Bà Cúc, bức xúc kể: "Khi tôi về đến trụ sở Công an phường Châu Văn Liêm thì bị Lê Thị Hồng Thu dùng nón bảo hiểm đập vào đầu và đánh túi bụi. Việc đánh đập tôi diễn ra một thời gian dài, trước sự chứng kiến của rất nhiều cán bộ và hàng chục người dân hiếu kỳ đến xem nhưng không ai can ngăn. Đến khi tôi gần như ngã gục thì có người can ngăn". Do bị đánh đập nhiều nên gia đình đưa bà Cúc vào Biện viện Đa khoa Ô Môn điều trị và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu long tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Điều đáng nói, trước khi sự việc xảy ra, gia đình ông Minh bà Cúc nhiều lần bị các đối tượng côn đồ đến quậy phá, đe dọa. Gần đây, ngày 23/4/2010, hai đối tượng tên Danh Na và Phúc đến nhà ông Minh bà Cúc đe dọa tống tiền. Vụ việc trên được ông Minh ghi hình lại nhưng chưa được xử lý.
Như Báo CAND đã phản ánh, bà Lê Thị Hồng Thu là đối tượng cho vay nặng lãi ở khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Nhiều người dân nghè/o lượm rác ở bãi rác Ô Môn là nạn nhân của bà Thu, khi tham gia vay mượn một số tiền ít ỏi nhưng sau đó bị kê lãi suất cao, lượm rác quần quật cả tháng trời không đủ trả tiền lãi cho số tiền vay chỉ vài trăm đến vài triệu đồng.
Ngoài ra, bà Thu và một đối tượng khác tên Trí ở phường Châu Văn Liêm, cho người nghèo đang gặp khó khăn vay tiền nhưng sau đó tự làm giấy biên nhận khống, nâng số tiền vay lên cao rồi ép bán nhà, tự ý lấy nhà của người khác. Cụ thể là trường hợp của anh Huỳnh Vũ Hùng Phương (ở khu vực 13) và bà Lý Hồng Hoa (42 tuổi, ngụ số 427/2, khu vực 13, phường Châu Văn Liêm), bị bà Hồng Thu chiếm nhà.
Bức xúc trước sự việc của chị ruột là Lý Hồng Hoa và nhiều người dân nghèo khác trong khu vực, vợ chồng ông Tô Hùng Minh và bà Lý Hồng Cúc đứng ra tố giác hành vi cho vay nặng lãi của bà Lê Thị Hồng Thu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng ở phường Châu Văn Liêm chỉ xử lý hành chính vụ việc và công khai hóa hành vi với Lê Thị Hồng Thu tại địa phương cách đây hơn một tháng.
Mặc dù Lê Thị Hồng Thu cam kết không tái phạm, thế nhưng mới hơn một tháng trôi qua, Lê Thị Hồng Thu và chồng con đã có hành vi đánh người gây thương tích ngay trụ sở cơ quan nhà nước. Hành vi coi thường pháp luật của Lê Thị Hồng Thu cần được xử lý nghiêm minh