Quân “Idol” cùng đồng bọn đối mặt nhiều tội danh

Nguyễn Quốc Quân, còn gọi Quân “Idol” (sinh năm 1991, trú tại khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) khét tiếng là tay anh chị ở phố núi này. Đáng nói, sau những “thành tích bất hảo” với 4 lần liên tiếp bị kết án tù vì tội “trộm cắp tài sản”, ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù, từ năm 2021 đến 2023, Quân đã rủ rê, lôi kéo, chỉ đạo và điều hành nhiều đối tượng trong tỉnh Quảng Trị thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội khác.

Viện KSND tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Quân “Idol” cùng đồng bọn hàng loạt tội danh.

Dùng sim “rác”, ôtô con để vận chuyển ma túy

Vào lúc 20h ngày 13/2/2023, Tổ công tác Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị phát hiện Phạm Công Định (sinh năm 1998), Lê Văn Sơn (sinh năm 1990, cùng trú thôn Tân Phú, xã Cam Thành, Cam Lộ) di chuyển trên xe ôtô con BKS 74A-175.20 hướng từ thị trấn Cam Lộ về TP Đông Hà, Quảng Trị có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Khoảng 21h45 cùng ngày, khi xe ôtô con đến đoạn đường nhựa dân sinh dưới gầm cầu vượt đường sắt thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị, Tổ công tác phát hiện Định và Sơn dừng xe, lấy 1 ba lô màu xanh đen nằm ở bãi cỏ bên đường nên tiến hành bắt giữ.

Kiểm tra bên trong chiếc ba lô này, lực lượng Công an phát hiện 7 gói ma túy tổng hợp (MTTH) với mỗi gói có trọng lượng 1kg. Mở rộng hiện trường về phía Bắc 130m, Định đã giao nộp cho Tổ công tác 1 chiếc ba lô khác, màu đỏ đen, bên trong chứa 3 gói MTTH với mỗi gói có trọng lượng đương.

Quân “Idol” cùng đồng bọn đối mặt nhiều tội danh -0
Quân “Idol” lúc bị lực lượng chức năng tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị có các bằng chứng kết luận, Quân “Idol” là đối tượng cầm đầu, đã chỉ đạo, điều hành 2 đối tượng kể trên và đối tượng khác vận chuyển ma túy.

Cụ thể, vào lúc 13h46 ngày 12/2/2023, Quân “Idol” sử dụng tài khoản zalo mang tên “Đặng Phương Thảo” (được đăng ký bằng số điện thoại 0813010725 của Quân) trao đổi với Sơn qua tài khoản zalo của đối tượng này mang tên “Phiêu Bạt” với nội dung “Tối hôm nay hoặc tối ngày mai có hàng về, có ai nhận không, nếu có gửi số điện thoại liên lạc qua, tầm 10 cục”. Sơn liền đồng ý với Quân “Idol”, sau đó rủ thêm Phạm Công Định cùng thực hiện hành vi phạm tội. Định lại rủ thêm Trần Lê Duy Thịnh (sinh năm 1997, trú thôn Phổ Lại, xã Thanh An, Cam Lộ) và để việc làm này không bị bại lộ, y đề nghị Thịnh mua cho mình 1 sim “rác” điện thoại và 1 điện thoại di động mới để liên lạc.  Định liên lạc trở lại với Sơn và nhận lời vận chuyển 10kg ma túy kể trên vào TP Hồ Chí Minh.

Vào lúc 15h30 cùng ngày, Sơn sử dụng tài khoản zalo mang tên “Phiêu Bạt” nhắn cho Quân “Idol” số điện thoại mới của Định để Quân gửi cho người giao ma túy. Đến 22h04 cùng ngày, khi Định đang ở cây xăng dầu Chợ Phiên, huyện Cam Lộ thì có một người đàn ông gọi điện thoại nói với Định, “Mô rồi, đổ về gần tới rồi…”. Định hiểu ra việc giao ma túy nên gọi cho Thịnh đến đón y rồi cả hai ngược lên cầu Đầu Mầu, thôn Cam Phú, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.

Khi đến đầu cầu bên trái, Định và Thịnh thấy một gói khối hộp chữ nhật được quấn băng keo bên ngoài. Định mở cửa lấy gói hàng lên đặt ở sàn xe ghế phụ phía trước. Sau giao, nhận ma túy thành công, Định báo cho Sơn biết qua zalo. Đến 8h23 ngày 13/2/2023, Quân “Idol” lại dùng tài khoản zalo mang tên “Đặng Phương Thảo” nhắn tin cho Định vào zalo mang tên “Phiêu Bạt” bảo, “Đi đi”. Sau khi các đối tượng thống nhất với nhau, Quân “Idol”  tiếp tục chỉ đạo chia số ma túy nói trên thành 2, một phần 7kg bỏ vào ba lô màu đỏ đen, phần còn lại 3kg bỏ vào ba lô màu xanh đen.

Chiều cùng ngày, Định và Thịnh cất giấu số ma túy nói trên ở sàn xe bên phụ phía trước của ôtô con BKS 74A-143.23 rồi theo Quốc lộ 1A hướng vào Nam. Khi xe vừa qua khỏi xã Hải Phú, Hải Lăng khoảng 5km, phát hiện bị một chiếc xe ôtô của lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nên Thịnh đã tăng tốc bỏ chạy.

Khi chạy đến gần cầu vượt đường sắt thôn Mỹ Chánh, Định gọi điện cho Sơn để thông báo việc bị lực lượng Công an truy đuổi. Định và Sơn thống nhất phải ném số ma túy nói trên ra khỏi xe ôtô và ghi nhớ vị trí ném. Khi xe ôtô di chuyển đến đường nhựa dân sinh dưới gầm cầu, Định đã ném 2 ba lô vào 2 vị trí khác nhau tại khu vực có nhiều cây cối bên phải đường. Sau đó, Thịnh điều khiển xe ôtô chở Định đi vào khu vực rừng tràm sát đó nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Khoảng 30 phút sau, thấy ổn, Thịnh và Định đã  rời khỏi rừng tràm.

Thịnh điều khiển xe ôtô về nhà của mình, Định đón xe khách đi từ Hải Lăng lên quán Bida “Huynh đệ” tại huyện Cam Lộ. Tại đây, Định liên lạc qua ứng dụng zalo với Sơn để gặp nhau trao đổi về số ma túy nói trên. Sơn báo lại sự việc này cho Quân cũng qua ứng dụng zalo. Lúc này, Quân “Idol” yêu cầu Sơn phải tìm bằng được số ma túy đó để tiếp tục vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Do đó, Sơn lái xe ôtô con BKS 74A-175.20 đến quán Bida “Huynh đệ” chở Định vào Hải Lăng để tìm ma túy.

Khi đến đầu cầu vượt Mỹ Chánh, Sơn điều khiển xe di chuyển vào đường dưới gầm cầu và kiểm tra xem có an toàn không. Sau khi nhận định không có lực lượng chức năng, Sơn và Định quay lại đoạn đường nơi Định đã ném chiếc ba lô màu xanh đen có chứa 7 gói ma túy. Khi Sơn và Định đang lấy chiếc ba lô nói trên thì lực lượng chức năng ập vào khống chế, bắt giữ.

Giả Công an bắt giữ, đánh đập người khác trái pháp luật

Khuya 17/8/2021, nhà của Quân “Idol” tại 60A Phan Đình Phùng, khối 1, Khe Sanh bỗng bị người lạ ném đá làm hư hỏng một số đồ đạc. Sáng hôm sau, Quân “Idol” đăng video những người ném đá nhà hắn lên facebook và dò hỏi thì biết được một số thông tin về những người này. Quân liền gọi Hoàng Thái Mạnh (sinh năm 1992, trú khối 1, Khe Sanh) và Nguyễn Phi Cường (sinh năm 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, Hướng Hóa) cùng đi với y để tìm đánh trả thù.

Quân “Idol” cùng đồng bọn đối mặt nhiều tội danh -0
Các đối tượng vận chuyển 10kg ma túy dưới sự chỉ đạo của Quân bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 16/8/2021, sau khi ăn nhậu cùng nhóm bạn tại khu vực Tượng đài xe tăng Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Nguyễn Thái Tem (sinh năm 2001, trú thôn Long Phụng, xã Tân Long, Hướng Hóa) rủ Cao Xuân Thành (sinh năm 1998, trú thôn Xi Núc, Tân Long), Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1996, trú thôn Long An, Tân Long), Võ Viết Linh (sinh năm 1998, trú thôn Long Quy, Tân Long) cùng đi tìm Quân “Idol” để đánh. Nguyên nhân, Tem có mâu thuẫn với Quân trong việc cầm xe, đồng thời mâu thuẫn với em trai của Thành là Cao Xuân Thắng (sinh năm 2004).

Thời điểm đó, chỉ có Tem biết mặt Quân “Idol” và địa chỉ nhà Quân “Idol”, còn Thành, Linh và Chiến không biết mặt Quân. Cả nhóm bàn bạc thống nhất, khi đến nhà Quân “Idol” sẽ giả vờ gọi Quân “Idol” ra cầm cố xe máy rồi đánh đối tượng. Khoảng 0h30 ngày 17/8/2021, nhóm trên đến trước cổng nhà, gọi Quân “Idol” nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa. Chiến và Thành liền nhặt đá bên đường ném nhiều lần lên tầng 2 nhà Quân làm vỡ kính, sau đó cả nhóm ra về.

Trở lại việc Quân “Idol” tìm đánh trả thù nhóm đối tượng này, khoảng 9h cùng ngày, y dùng xe ôtô nhãn hiệu Mercedes, BKS 74A-120.32 chở Cường và Mạnh đến nhà của Nguyễn Thái Tem nhưng Tem không có ở nhà nên cả 3 người đến nhà của Võ Viết Linh. Khi đến nơi, Quân “Idol” dừng xe trước cổng rồi cùng Cường, Mạnh đi vào nhà Linh thì gặp bà Đỗ Thị Mỹ (sinh năm 1972) là mẹ của Linh. Lúc này, Quân “Idol” tự xưng là… Công an đến đưa Linh về  để làm rõ vụ việc ném đá vào nhà người khác vào tối hôm trước.

Đang chơi game ở trong phòng ngủ, nghe thấy gọi, có Công an đến mời làm việc liên quan đến vụ ném đá nên Linh đi ra và gặp Quân “Idol”, Cường và Mạnh. Tuy nhiên, thời điểm đó, Linh không biết mặt Quân “Idol”, Cường và Mạnh, đồng thời tin rằng những người này là Công an đến mời mình về làm việc nên đi theo. Quân “Idol” hỏi Linh về những người ném đá vào nhà mình thì Linh nói có Tem, Thành và Chiến. Nhóm của Quân “Idol” yêu cầu Linh chỉ đường đến nhà của Thành và Chiến thì Linh trả lời Chiến đã đi làm nên các đối tượng yêu cầu Linh đến nhà Thành.

Thấy người lạ đến nhà, bà Đỗ Thị Hoàng là mẹ của Thành ra gặp. Lúc này, Quân “Idol” mở điện thoại đưa cho bà Hoàng xem video nhóm của Thành ném đá nhà Quân “Idol”. Nghe tiếng người lạ, Thành liền đi ra và thấy Quân “Idol” thì liền hỏi em trai mình là Cao Xuân Thắng có phải Quân không? Thắng xác nhận đó là Quân “Idol”. Nghe vậy, Thành sợ nên đi theo yêu cầu của Quân “Idol”. Tiếp đó, nhóm của Quân “Idol” yêu cầu Thành, Linh điện thoại cho Chiến. Tại khu vực trước UBND xã Tân Liên (Hướng Hóa), nhóm này cũng đã yêu cầu Chiến lên xe của Quân “Idol”. Khi về đến nhà Quân “Idol” tại địa chỉ 60A Phan Đình Phùng, khối 1, Khe Sanh, nhóm của Quân “Idol” đưa Linh, Chiến và Thành vào trong sân rồi hành hung.

Đe dọa giết cả nhà cán bộ Công an…

Nghi ngờ bị anh Thái Văn Trung, cán bộ Công an thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị theo dõi việc làm ăn trái phép của mình, Quân “Idol” đã tìm cách đe dọa. Vào lúc 13h6 ngày 8/6/2023, y dùng điện thoại di động có số thuê bao 0878513411 gọi vào số máy của anh Trung, đe dọa giết con gái và cả gia đình của anh. Khi điện thoại, Quân “Idol” mở loa ngoài và dùng một điện thoại khác quay lại cuộc gọi điện thoại này.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này sau đó còn tung video trên lên zalo và facebook cá nhân của y để tiếp tục đe dọa, dằn mặt anh Trung. Ngoài ra, trong tháng 8/2023, Quân “Idol” và đồng bọn còn nhiều lần tổ chức đe dọa giết những người khác và cưỡng đoạt tài sản của họ trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Trong số những người bị đe dọa này có bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1987, trú thôn A Xói Hang, xã Lìa, Hướng Hóa). Đáng chú ý, Quân “Idol” dùng tài khoản zalo mang tên “Nguyễn Tuấn” của mình gửi vào zalo của bà Thúy 2 hình ảnh bàn tay cầm khẩu súng, 1 hình ảnh 3 khẩu súng ngắn đặt trên bàn, ở dưới có chữ “Đẹp không sếp, mới tắm rửa xong. Bắn luôn. Vài hôm nữa đi tập bắn”.

Chưa dừng lại ở đó, vào sáng 20/8/2023, tại Khe Sanh, Quân “Idol” đang ngồi  uống cà phê với Nguyễn Hữu Luận (sinh năm 1994, trú khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) và Đinh Văn Thái, còn gọi là “Cu” (sinh năm 1990, trú khối 2, Khe Sanh) bỗng nhớ lại việc được người khác nhờ đòi nợ bà Thúy nên đã điện thoại chỉ đạo thêm một số “đàn em” khác, gồm Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh (sinh năm 1991, trú khối 2, Khe Sanh), Hồ Chí Tâm (sinh năm 1991, trú khối 1, Khe Sanh) cùng y đi đòi nợ.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Quân “Idol”, Tâm, Thanh, Luận và Mạnh lái 2 xe ôtô cùng đi đến nhà bà Thúy. Khi đến nhà bà, Thanh mang theo xấp giấy đề can có nội dung đe dọa bà Thúy phải trả tiền xuống xe rồi đưa một tập cho Mạnh, sau đó Thanh và Mạnh dán những tờ giấy này vào cổng và tường rào của nhà bà Thúy. Lúc này, Quân “Idol” dùng máy điện thoại của mình quay video clip rồi đăng tải lên mạng xã hội zalo, facebook. Sau đó, nhóm này đến nhà mẹ chồng của bà Thúy là bà Trần Thị La ở gần đó. Tại đây, Quân “Idol” chửi bới và đe dọa bà La. Chiều cùng ngày, Quân “Idol” sử dụng zalo mang tên “Nguyễn Tuấn” của mình gửi clip cảnh Mạnh và Thanh dán giấy đòi nợ vào nhà bà Thúy, rồi nhắn tiếp vào zalo của bà Thúy với nội dung đe dọa bà.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Quốc Quân, còn gọi là Quân “Idol” 4 tội danh, gồm “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Đe dọa giết người”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Các đồng phạm gồm Phạm Công Định, Lê Văn Sơn, Trần Lê Duy Thịnh cùng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Nguyễn Phi Cường cùng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, ngoài ra còn tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Hoàng Thái Mạnh cùng về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”; Trần Hoài Thanh và Đinh Văn Thái cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và Lê Thị Lệ (sinh năm 1991, trú Đông Lương, Đông Hà) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thanh Bình

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.