Đại tá Văn Ngọc Thi - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Đắk Lắk tâm sự: “Đời anh hình như có duyên với các loại tội phạm hình sự ở địa bàn Tây Nguyên”. Kinh nghiệm từ những năm tháng ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Lắk rồi về làm công tác quản lý phạm nhân, “Sáu Thi” (Đại tá Văn Ngọc Thi) hiểu rõ khá nhiều chiêu thức, thủ đoạn của bọn tội phạm. Có lẽ nhờ thế mà mỗi khi nhận được tin đối tượng truy nã lẩn trốn thì Sáu Thi chỉ đạo anh em lên đường một cách thành công.
Năm 2011, chỉ tiêu đơn vị đề ra là bắt và vận động đầu thú 80 đối tượng có lệnh truy nã nhưng đến gần cuối năm đã đạt 107 đối tượng. Trong đó, có vụ án cả gia đình bị cướp, giết trong đêm giao thừa nhưng một trong số những hung thủ chính lại lẩn trốn từ năm 1994 đến giờ. Thủ phạm Quách Văn Sáu (còn gọi là Quách Văn Thành - 40 tuổi), cách đây 17 năm, vào đêm giao thừa Tết Âm lịch, Quách Văn Sáu cùng các đối tượng Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Cường, Bùi Văn Sáu là những đối tượng lang thang làm thuê ở thị trấn Buôn Trấp (Krông Ana, Đắk Lắk) rủ nhau đến xã Ea Pal (Ea Kar, Đắk Lắk) ăn Tết và lập kế hoạch cướp.
Khi chuẩn bị 1 khẩu súng AR15 và 1 băng tiếp đạn, 1 dao lê, cả bọn bàn bạc đi cướp tiệm vàng ở chợ Bình Minh, thị trấn Ea Knốp (Ea Kar, Đắk Lắk) nhưng do tiệm vàng gần chợ và nhiều nhà dân sợ bị phát hiện nên chúng chuyển địa điểm hành động đến gia đình ông Hà Đạt Đảng ở khối 2, thị trấn Ea Knốp để cướp tài sản. Khi gần đến giao thừa, Quách Văn Sáu cầm dao lê đứng ở bậc tam cấp trước cửa nhà ông Đảng canh cho đồng bọn xông vào nhà dùng súng bắn chết hai vợ chồng ông Đạt và con gái ông Đạt là chị Hà Thị Thu Hà, cướp đi 2 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 1 đồng hồ đeo tay rồi bỏ trốn.
Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, cướp tài sản, Bùi Văn Sáu đã bị bắt. Riêng Cường, Tuấn và Quách Văn Sáu bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã. Trong quá trình lẩn trốn, Quách Văn Sáu đã đổi tên là Quách Văn Thành rồi lấy vợ và sinh sống tại Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận). Đến ngày 26/2/2011, Quách Văn Sáu về Khánh Hòa thăm người thân đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đắk Lắk tóm gọn...
Đại tá Văn Ngọc Thi tâm sự, đơn vị làm công tác bắt tội phạm truy nã rất nghèo và bản thân mình cũng nghèo nên không biết lấy gì thưởng cho anh em. Sau mỗi chuyến công tác, lãnh đạo chỉ động viên và cho anh em về với vợ vài giờ là quý hóa lắm. Chỉ có tình cảm đồng chí, anh em chân thành mà cả một tập thể tự động viên nhau sống cho có nghĩa, có tình, làm việc hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao