Ngôi nhà nhỏ của Bà mẹ VNAH Cái Thị Lộc (90 tuổi, ở tổ 15, khu vực 4, phường Thủy Xuân, TP Huế) dường như vui hơn mọi ngày khi có chị em của Hội Phụ nữ Công an TP Huế đến thăm. Mẹ Lộc có con là liệt sĩ Công an, hoàn cảnh rất khó khăn và thường xuyên bị đau ốm.
Nhiều năm qua, Hội Phụ nữ Công an TP Huế đã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tặng quà để giúp mẹ Lộc có được niềm vui tuổi già, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Và, ngày 23/7 vừa qua, Hội Phụ nữ Công an TP Huế đã quyết định nhận chăm sóc và phụng dưỡng mẹ Lộc suốt đời. Thiếu tá Nguyễn Thị Hoa Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Huế chia sẻ: “Ngoài hoạt động nghiệp vụ, chị em trong Hội đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, đóng góp kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng suốt đời các Bà mẹ VNAH…”.
Dịp này, Hội Phụ nữ Công an TP Huế còn phối hợp với Công an TP Huế thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Hường, hiện đang sống ở phường Xuân Phú, TP Huế…