Điển hình, ngày 6/6, Phòng PC52 Công an TP Cần Thơ đồng loạt ra quân triệt phá 2 chuyên án, bắt 4 đối tượng bị truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, khi bọn chúng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Bình (22 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) can tội giao cấu với trẻ em; Phạm Hoàng Minh (33 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) can tội cướp tài sản; Nguyễn Đức Tính (24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) can tội cướp tài sản và Võ Ngọc Thảo (22 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) can tội cướp tài sản.
Nguyễn Đức Tính, sau khi cùng đồng bọn dùng hung khí chặn xe, đánh người cướp 1 ĐTDĐ Iphone; 600.000 đồng; 21 USD; 1 xe mô tô Yamaha vào cuối năm 2012 ở huyện Vĩnh Thạnh, đã bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh. Không nghề nghiệp, Tính sống lây lất bằng nghề phụ hồ.
Trước đây, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã từng tổ chức xác minh nhưng không tìm ra manh mối đối tượng này, nên chuyển hồ sơ cho Phòng PC52 hỗ trợ truy bắt. Gần nửa năm qua, từ các mối quan hệ quen biết, Tính được giới thiệu làm công ở một cơ sở gia công phụ tùng xe máy, rồi làm phụ xế xe tải các tuyến đường dài từ Nam ra Bắc. Từ thông tin này, những trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Phòng PC52 được phân công tỏa đi các nơi mai phục, dò tìm.
Đại úy Đào Công Danh-cán bộ Phòng PC52, kể: “Tính là dân lưu động, không có chỗ ở cố định, biết cách che giấu hành tung, nên những nơi y lui tới không để lại chút manh mối nào. Có lúc chúng tôi vừa đến nơi thì Tính đã rời đi, đành phải làm lại từ đầu, rất vất vả. Dù gặp nhiều trở ngại nhưng được sự động viên của lãnh đạo phòng, chúng tôi quyết tâm bắt cho bằng được đối tượng về quy án”.
Đúng 12h trưa 6/6, các anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm hơn dự kiến, bắt được Nguyễn Đức Tính tại một con hẻm gần Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP Hồ Chí Minh).
Đầu tháng 5/2009, sau khi nhậu tại nhà ở quận Ô Môn, Phạm Hoàng Minh cùng đồng bọn rủ nhau đi nhậu tiếp nhưng không có tiền. Thấy anh Trần Đức Ngôn và anh Hồ Viết Giang đứng mua thuốc lá gần đó, cả nhóm liền đến “xin đểu”. Anh Giang, Ngôn nói không có tiền, liền bị Tính và đồng bọn đánh thẳng vào mặt, lục túi quần lấy 2 ĐTDĐ, rồi bỏ đi. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng trong nhóm lần lượt bị bắt, còn Minh bỏ trốn... Ngày 6/6, sau hơn 3 năm lẩn trốn, Minh bị sa lưới khi đang giữ xe tại quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Thượng tá Đặng Công Chức- Phó trưởng phòng PC52 cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ này, xác định đây là đối tượng nguy hiểm, đơn vị tức cử trinh sát đi khắp các quận, huyện ở Cần Thơ để xác minh, nắm lại các mối quan hệ của đối tượng. Có vài lần Minh về thăm nhà thoáng qua rồi đi ngay, không để lại địa chỉ nên việc dò tìm tung tích gặp rất nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi biết đối tượng thường lên TP Hồ Chí Minh làm thuê ở những công trình xây dựng, nhưng thay đổi chỗ ở liên tục, trinh sát nhanh chóng bám theo. Sau nhiều ngày theo dõi, trưa 6/6, khi Minh vừa nghỉ tay, thì bất ngờ hai người “khách lạ” bước tới đọc lệnh và bắt giữ Minh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, ngay cả Minh cũng không kịp phản ứng. Lúc lấy lời khai, Minh ân hận: “Tôi tưởng trốn lâu, mọi người sẽ quên, không tìm được, ai dè... “.
Còn Võ Ngọc Thảo (22 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) là trường hợp “cá biệt”. Là con gái nhưng từ nhỏ Thảo nổi tiếng quậy phá ở địa phương. Nghỉ học sớm, Thảo sa đà vào con đường ăn chơi và mang thai khi ở tuổi vị thành niên. Cuối năm 2006, không có tiền tiêu xài, Thảo đến công viên Lưu Hữu Phước dùng vũ lực khống chế, cướp dây chuyền của một em học sinh, nhưng bị bắt quả tang. TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Thảo 1 năm tù giam. Trong lúc được hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ, Thảo bỏ trốn và bị truy nã.
Thời gian đầu, Thảo lên huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) làm hồ, nhưng do không chịu nổi sự cực nhọc, thị ra Bình Dương làm tiếp viên ở các quán nhậu. Bỏ con nhỏ cho mẹ ruột nuôi, thỉnh thoảng Thảo có gửi tiền nhưng không dám về vì sợ bị bắt. Làm ở nhiều quán “đèn mờ”, nhưng Thảo rất cảnh giác với khách lạ nên các trinh sát mất khá nhiều thời gian mới tiếp cận được. Mấy năm trôi qua, hình dáng đối tượng thay đổi nhiều, nhưng khi tiếp cận đối tượng, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp các trinh sát Phòng PC52 khẳng định đây chính là Thảo. Ngày 6/6, Thảo đã bị bắt tại một quán nhậu ở thị xã Thuận An (Bình Dương)…
Đại tá Trần Văn Tuấn-Trưởng phòng PC52 Công an TP Cần Thơ cho biết, hiện toàn thành phố còn trên 170 đối tượng truy nã, trong đó có 71 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Trước kia, các đối tượng bị truy nã thường trốn ở vùng sâu, vùng xa, nhưng thời gian gần đây, các đối tượng này tìm đến những nơi có điều kiện kinh tế phát triển; khu công nghiệp để làm thuê, tìm cách tránh sự truy bắt của cơ quan Công an. Tuy nhiên, các đối tượng dù cố tình lẩn trốn, đối phó, nhưng với lòng yêu nghề cùng sự nỗ lực của CBCS trong đơn vị, cuối cùng các đối tượng vẫn sa lưới pháp luật. Vì thế những đối tượng có lệnh truy nã sớm ra đầu thú, không nên trốn tránh, tội càng nặng thêm