Tham gia cuộc điều tra do chính Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Tổng thống Pháp Francois Hollande, gồm những điệp viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực độc chất của Pháp. Đầu tiên, họ chú ý tìm hiểu, nghiên cứu những vật dụng của Arafat có nhiễm chất Polinium như áo quần, bàn chải đánh răng, kem đánh răng…, đôi dép mà Arafat mang vào những ngày cuối đời. Họ cũng sẽ đến khu Ramallah, Bờ Tây, vào nơi chôn cất Arafat vốn trước đây đã được khai quật lên để điều tra vào đợt trước từ lệnh của Tổng thống Abbas theo đề nghị của bà quả phụ Suha Arafat.
Vào ngày 10/7, việc khai quật thi hài ông Arafat đã được tiến hành. Mộ của ông vốn trước đây được chôn cất trong khuôn viên dinh Tổng thống. Khi đưa thi hài Arafat lên, ngoài nhóm điều tra và phóng viên báo chí, còn có sự chứng kiến của Tổng thống Abbas.
Được biết, số đồ dùng cá nhân của ông Arafat gồm quần áo, bàn chải đánh răng được phân tích tại Viện Vật lý phóng xạ thuộc Trường đại học
Bác sĩ Abdullah al-Basheer (giữa) khẳng định rằng Yasser Arafat chết vì một chất độc chưa rõ tên.
Các cuộc thử nghiệm bổ sung cho thấy kết quả như kết luận điều tra cách đây 8 năm của nhóm giáo sư Trường đại học
Bác sĩ riêng của ông Arafat là Ahmed Abdurrahman, đã khẳng định rằng Arafat đã bị đầu độc ngày 23/9/2003 khi ông tiếp một phái đoàn 30 người (Palestine, Israel và một số người nước ngoài) tới thăm dinh thự của ông ở Ramallah nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Palestine. Arafat đã bắt tay với tất cả mọi người.
Hai tuần trước khi Arafat tiếp phái đoàn, nội các của Thủ tướng Israel Ariel Sharon tuyên bố sẽ "buộc ông rời khỏi dinh thự ở Ramallah", mặc dù không nêu rõ bằng cách nào. Lời đe dọa dứt khoát nhất từ trước đến thời điểm này của
Lúc đó đã bùng nổ những đồn thổi về nguyên nhân cái chết bí ẩn của Tổng thống Arafat. Bassam Abu Sharif - cựu cố vấn của Arafat, tuyên bố rằng mật vụ Mossad đã đầu độc Arafat qua các loại thuốc của ông. Một "bác sĩ cao cấp của Israel" tuyên bố trong một bài báo trên tờ Haaretz rằng, đó là "một trường hợp cổ điển về đầu độc thực phẩm", có lẽ gây ra bởi một bữa ăn đã được dùng khoảng 4 giờ trước khi ông bị ốm và có thể chứa một loại chất độc như Ricin, chứ không phải kiểu đầu độc vi khuẩn tiêu chuẩn.
Sau khi khám nghiệm lại thi hài Arafat, nhóm của bác sĩ Abdullah al-Basheer kết luận chắc chắn rằng, Arafat thiệt mạng vì trong số 700 chất độc chưa rõ tên -điều mà hiện ông cùng đồng sự đang khẩn trương tiến hành điều tra tiếp.
Vậy ai là kẻ đứng đằng sau vụ này? Mọi nghi vấn đều ám chỉ Cơ quan mật vụ Mossad của
Cuộc điều tra của giới chức an ninh Pháp vẫn tiếp tục - họ cũng sẽ tham khảo kết quả các cuộc điều tra khác của Tổng thống Abbas, nhóm khoa học gia Đại học