“Đến ngày 25/2, đã có 2 nạn nhân được giải cứu an toàn trở về đoàn tụ cùng gia đình. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với Công an Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại”, Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Lào Cai kể lại.
Chiều mùng 4 Tết, chúng tôi nhận đơn trình báo của bố, mẹ cháu Phạm Huyền T. (19 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai). Theo lời tố cáo của gia đình nạn nhân thì cháu T. cùng với bạn là Hà Thị Th. (cũng 19 tuổi, trú tại tỉnh Yên Bái) đi khỏi nhà từ cuối năm 2011 đến nay chưa về.
Đến ngày mùng 4 Tết, gia đình nhận được điện thoại của T. cho biết đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tôi cùng đồng đội đã lấy lời khai của gia đình T., những mong thu được một chút thông tin về nơi ẩn náu của hai nạn nhân, nhưng không có kết quả. Bởi bố, mẹ T. không biết con gái họ đã chơi với ai và bị lừa bán như thế nào?
“Tính mạng và sự an toàn của các nạn nhân là quan trọng nhất. Nếu để chậm trễ, rất có thể họ sẽ bị bắt lại, bị đưa sâu vào nội địa và cơ hội giải thoát sẽ là vô cùng khó khăn. Vì thế, ngay sau khi kế hoạch được Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, chúng tôi đã trao đổi với Công an Trung Quốc giải cứu cho hai nạn nhân”, Thiếu tá Thắng cho biết. Một ngày sau (ngày 5 Tết), tôi nhận được thông báo của Công an Hà Khẩu cho biết, đã tìm thấy T. và Th. ở Côn Minh...
Tận mắt chứng kiến cảnh đoàn tụ của gia đình các nạn nhân, trong lòng mỗi người lính hình sự chúng tôi thấy ấm lại. Chúng tôi tự hứa với lòng mình, bằng mọi giá phải bắt được kẻ buôn người, bắt hắn phải đền tội. “Vào thời điểm đó, T. và Th. đều bị sang chấn mạnh về tâm lý, vì thế trong quá trình lấy lời khai, tôi và đồng đội phải thường xuyên động viên, giúp T. và Th. ổn định tư tưởng, hợp tác với cơ quan điều tra.
Theo lời khai của T. thì T. quen biết Tuấn, quê ở Vĩnh Phúc vào cuối năm 2011 tại một quán cơm ở phường Phố Mới (Lào Cai). Sau khoảng hai tuần thì Tuấn rủ T. đi Hà Nội chơi. Tại Hà Nội, T. đã gặp các bạn của Tuấn có tên là Giang, Kiên, Tú và Hà Thị Th. (Th. là bạn gái của Giang). Quá trình nói chuyện, Tuấn giới thiệu với T. rằng hắn có mẹ nuôi ở Mã Quan (Trung Quốc) chuyên mua bán pháo hoa. Vì thế, cận kề Tết nguyên đán, T. nói với Tuấn muốn sang Trung Quốc mua pháo hoa về chơi xuân. Tuấn đồng ý và hẹn đón T. ở Hà Khẩu…
Khi vào sâu trong nội địa, Tuấn đã đánh bài ngửa với T. rằng, đưa T. sang đây để làm gái mại dâm. Tuấn đã “ký hợp đồng” cho thuê T. với giá 19 nghìn NDT/tháng. Vừa bằng chiêu bài tình cảm vừa bằng răn đe, Tuấn đã đe nạt T. rằng, nếu không chịu tiếp khách sẽ không còn đường về nước.
Trong thời gian ở đây, T. đã gặp lại Th. và biết rằng Th. cũng là nạn nhân của Tuấn (Tuấn cho chủ chứa thuê Th. với giá 17 nghìn NDT/tháng). Vì không chịu được khổ cực, T. và Th. đã bàn kế hoạch trốn về nước. Theo lời khai của T. thì trước đó, Tuấn còn lừa bán hai nạn nhân là chị em ruột trong một gia đình…
“Vào thời điểm này, đối tượng Tuấn chưa biết hai nạn nhân đã được giải cứu về nước. Nhận định thế, nên tôi và đồng đội đã “tương kế, tựu kế” đón lõng đối tượng. Khi ấy, tôi và đồng đội phải cân nhắc rất kỹ lưỡng”, Thiếu tá Thắng chia sẻ.
Theo nhận định của chúng tôi, Tuấn là đối tượng mua bán người chuyên nghiệp (Theo lời khai của nạn nhân T. và Th. thì tên này có rất nhiều giấy tờ và CMND khác nhau mang theo người), không loại trừ hắn là kẻ đang có lệnh truy nã của Công an Việt Nam. Đối tượng này thường xuyên sinh sống ở Trung Quốc, thông thạo đường đi và có nhiều mối quan hệ với các chủ chứa ở bên kia biên giới. Chỉ cần thấy động, hắn sẽ bỏ trốn và như thế là sẽ có nhiều cô gái trẻ khác có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của gã buôn người trên…
Đúng như dự đoán của chúng tôi, ban đầu tên Tuấn nhờ một người khác nghe điện thoại. Song Tuấn không ngờ rằng đây là cơ hội cho chúng tôi. Qua người này, chúng tôi đã bí mật nắm địa chỉ của Tuấn và phát hiện hắn đang ở một nhà nghỉ ở Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), hôm đó là ngày 6 Tết.
Khi bị chúng tôi vây bắt, tên Tuấn chống cự quyết liệt, hắn dùng răng cắn vào tay một đồng chí trong tổ công tác, vùng vẫy định tẩu thoát nhưng đã bị chúng tôi bắt giữ. Kiểm tra trong người đối tượng, chúng tôi thu giữ 3 giấy phép lái xe cùng nhiều CMND mang tên của nhiều người nhưng đều dán ảnh của Tuấn.
“Bắt được đối tượng đã khó, đấu tranh với đối tượng còn khó hơn nhiều”, Thiếu tá Thắng chia sẻ. Ban đầu, hắn không khai tên tuổi, quê quán và địa chỉ… Sau lại khai rằng hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Năm 3 tuổi được một người Trung Quốc nhận về nuôi và hắn không biết bố, mẹ của mình là ai. Với quyết tâm phá án đến cùng, tôi và đồng đội không nản lòng, tiếp tục xác minh mọi thông tin.
Sau đó một ngày (ngày 7 Tết), chúng tôi xác định được Tuấn có tên thật là Trần Hồng Sơn (24 tuổi, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi mua bán phụ nữ. Trước đó, tên này đã lừa 5 nạn nhân ở Sông Lô và Lập Thạch (Vĩnh Phúc) ra nước ngoài bán.
Đến thời điểm này, chúng tôi đang đấu tranh làm rõ các đối tượng trong đường dây mua bán người của Sơn như Giang, Kiên. “Việc bắt giữ và làm rõ các đối tượng này không dễ dàng nhưng tôi và đồng đội vẫn đang nỗ lực hết sức mình. Trong vụ án này, nạn nhân đều là những cô gái có tuổi đời rất trẻ, một phần trong số đó thiếu sự quản lý của gia đình và có lối sống buông thả. Vì thế, khi đặt vấn đề yêu đương, họ chỉ biết mặt chứ không hề tìm hiểu về nhân thân, về con người… Nếu các gia đình quan tâm hơn đến con em mình thì sẽ không còn nạn nhân rơi vào bẫy của các đối tượng buôn người”, Thiếu tá Thắng bộc bạch