Từ sự mất tích của một nữ sinh trường nghệ thuật
Đỗ Thị Bích N., 19 tuổi, là một nữ sinh Trường Trung cấp văn hóa - nghệ thuật Nam Định. Chuẩn bị tốt nghiệp, N. có nguyện vọng là được thi tuyển vào học tiếp tại một trường đại học tại Hà Nội về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Biết được nguyện vọng của cô gái, đầu tháng 4/2010, Nguyễn Văn Mạnh, 23 tuổi, HKTT tại xã Nam Mỹ (Nam Trực,
Cho đến đầu tháng 7/2010, gia đình N. nhận được một cuộc điện thoại từ Trung Quốc, thông báo ngắn gọn rằng N. đã bị lừa bán vào quán gội đầu "Toi Linh - Phát Loòng" và bị cưỡng ép làm gái mại dâm, cuộc sống rất khổ cực. Bố mẹ N. đã làm đơn trình báo gửi Phòng 6, Cục C45, nhờ giải cứu cho con gái.
Nhận được lá đơn trình báo đầy khổ đau của ông Đỗ Văn Đ., bố của em N., các cán bộ của Phòng 6, Cục C45 đã khẩn trương vào cuộc và đã góp phần giải cứu được N. về Việt Nam. N. khai, sau khi bị Mạnh đưa ra Hải Phòng, N. đã bị Huyền "người chị họ" của Mạnh đưa ra biên giới Móng Cái bán cho người Trung Quốc.
Từ lời khai của N., các cán bộ của Phòng 6 tiến hành truy tìm Mạnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sau khi biết tin N. được giải cứu và đã bắt giữ y tại một quán Internet ở Hải Phòng. Tiếp tục xác minh về nhân vật "bà chị họ" của Mạnh, cơ quan Công an đã khẳng định, đó là Phạm Thị Thu Huyền, 25 tuổi, trú tại đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Nhưng tại thời điểm này, Huyền đang bị Công an huyện Uông Bí (Quảng Ninh) khởi tố và bắt tạm giam về tội môi giới mại dâm. Huyền là đối tượng "ăn lương" của một số chủ chứa trong nước và nước ngoài để tuyển hoặc lừa các cô gái nhẹ dạ vào các quán bán dâm.
Huyền khai nhận đã từng đưa khoảng 10 cô gái sang Trung Quốc để bán vào các nhà chứa. Ngày 27/10, các cán bộ Phòng 6 cho biết, đã khởi tố đối với Mạnh về tội mua bán người và chuẩn bị di lý đối tượng Huyền từ trại tạm giam của Công an huyện Uông Bí về để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Đến chị gái của kẻ chủ mưu cũng bị đem bán
Từ lá đơn tố cáo của ông Hồ Xuân N., trú tại thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về việc con gái ông là Hồ Thị H., 36 tuổi, đi nhiều ngày không thấy về nhà. Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện tại vùng quê này cũng có nhiều phụ nữ mất tích tương tự. Nhận định tại địa phương có đường dây mua bán phụ nữ khá phức tạp, liên quan đến một số đối tượng ở tỉnh ngoài và có yếu tố nước ngoài, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo vụ việc với Cục C45. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng 6, Cục C45 đã xác lập chuyên án và thành lập tổ công tác phối hợp với Công an các tỉnh dựng lai lịch của đối tượng lừa bán chị H. là Trần Thị Hường, 31 tuổi, trú tại xã Kim Hoa (Mê Linh, Hà Nội).
Ngoài chị H., còn có 3 phụ nữ khác là chị P., gần 30 tuổi; Võ Thị L., 28 tuổi; Trần Thị H., 35 tuổi, cùng trú tại huyện Mê Linh (Hà Nội) cũng bị Hường lừa bán, trong đó, điều xót xa và đáng lên án, đó là Hường lừa bán cả chị gái của mình.
Để tìm ra manh mối và đường dây của đối tượng Hường, tổ công tác của Phòng 6 đã phối hợp với Công an Trung Quốc tiến hành đưa chị Hồ Thị H. về để tố cáo hành vi của Hường, đồng thời xác minh về tung tích của Hường. Các anh được biết Hường đã chạy sang Trung Quốc thông qua đường tiểu ngạch và đã lập kế hoạch, bằng mọi giá phải bắt được Hường, không để đối tượng thực hiện những phi vụ mua bán tiếp theo. Các anh đã vận động gia đình Hường liên lạc, động viên đối tượng ra đầu thú… Lúc đầu, Hường từ chối nói chuyện, nhưng về sau có lẽ cảm thấy trốn chạy, cũng khó thoát, Hường đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và mong được gia đình tha thứ…
Hai đường dây mua bán người nói trên bị triệt phá càng thêm bài học cảnh tỉnh cho mọi người: Đừng nghe, đừng tin một người lạ, một người quen lâu ngày gặp lại vẽ ra viễn tưởng về một thế giới có công việc nhàn hạ, kiếm nhiều tiền ở thành thị hoặc ở nước ngoài để rồi phải trả giá quá đắt