Đổi thay ở một xã vùng cao Tây Bắc
Từ trung tâm huyện Sìn Hồ, men theo con đường “sợi chỉ” cua, dốc ngược dài hơn 70km rợp màu vàng của hoa cúc quỳ, chúng tôi đến xã Pú Đao khi mặt trời tròn trên đầu. Con đường dẫn vào trung tâm xã giờ khác xa với thuở trước rất nhiều. Đường đất trơn trượt giờ cũng đã được chính quyền địa phương nâng cấp, đổ đá dăm. Dọc hai bên đường, những ngôi nhà vách nứa được cất dựng khá chắc chắn. Nhà nào nhà nấy, khoảng vườn nằm nép bên cũng đều được tận dụng là “chuồng” nuôi gia súc.
“Bà con Pú Đao mình đang nhân rộng mô hình sản xuất theo kiểu “vườn chuồng” anh ạ. Hiệu quả lắm đó!” – Thượng úy Sìn Văn Toàn, Công an phụ trách xã (Công an huyện Sìn Hồ) người làm “hoa tiêu” cho chúng tôi trong suốt hành trình hé lộ. Thấy chúng tôi, đứng bên chuồng gà, tay thao tác nhanh nhẹn cho gà ăn thóc, chị Vàng Thị Cá, 28 tuổi, nhà ở bản Hồng Ngài tâm sự, ngoài việc lên nương gieo bắp, cấy lúa, để nuôi 3 cháu nhỏ, hai vợ chồng chị đã tận dụng khoảng vườn phía sau nhà, dựng liếp tre, quây chuồng, nuôi lợn, gà vịt để ra chợ bán. Bên cạnh đó, chỗ đất tơi nằm kế cận, chị còn tranh thủ trồng thêm những luống rau. Việc chăm lo tăng gia sản xuất theo mô hình “vườn chuồng” này theo chị Cá để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. “Nhà mình giờ không còn đói nghèo nữa đâu cán bộ ạ”, chị Cá không giấu được niềm vui trên khuôn mặt của mình.
Trong chuồng gà của gia đình chị Cá, chúng tôi đếm được cả thảy có hơn 20 con chuẩn bị xuất chuồng. Còn tại chuồng lợn, số lợn lửng cũng tới cả chục con. Con lớn trọng lượng đến cả nửa tạ. Hằng ngày, sau mỗi lần lên nương, chị cùng chồng lại về nhà tất bật với công việc chăn nuôi đàn gia súc của mình. Cứ 3 tháng, chị lại bán một lần. Từ chỗ còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, giờ gia đình chị đã dần có của ăn, của để. Giống chị Cá, gia đình nhà bác Vàng A Thảo, 55 tuổi, nhà bản Nậm Pì, cách trung tâm xã Pú Đao khoảng 17km cũng vậy. Vừa lên nương, gieo bắp, làm ruộng, bác Thảo cùng các thành viên trong gia đình còn tranh thủ theo đuổi mô hình “vườn chuồng”. Số gà và lợn mà nhà bác nuôi tới nay cũng lên tới cả trăm con. Bác Thảo tâm sự: “Mình ở bản vùng cao, khắc nghiệt lắm. Không cố gắng sẽ không vượt khó được đâu nhà báo ạ”.
Nói về sự đổi thay trên địa bàn, ông Ly A Chứ - Phó Chủ tịch UBND xã Pú Đao cho biết, xã Pú Đao là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Sìn Hồ. Nhiều bản nằm cách trung tâm xã tới cả chục km đường đèo. Đo địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, trước đây, cuộc sống của bà con sinh sống trên địa bàn luôn gặp phải khó khăn. Song giờ, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều mô hình phát triển kinh tế được áp dụng, hệ thống đường sá – cầu cống không ngừng nâng cấp, bà con đã từng bước thoát khỏi đói nghèo. Tỷ lệ học sinh đến trường ngày một nâng cao. Đáng kể, có không ít hộ dân đã có “của ăn, của để”.
- Pú Đao giờ đổi thay nhiều lắm, ông Chứ nói thêm.
Hiệu quả thấy rõ
Thú thực, dù đã được nghe các đồng chí cán bộ của Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh Lai Châu kể về điểm sáng an ninh trật tự - Pú Đao, thế nhưng có đặt chân, đến và tiếp xúc với các hộ dân sinh sống ở nơi đây, chúng tôi mới thấy được hết cảnh yên bình cùng sự đổi thay của Pú Đao. Nhà nào có công, có việc, các hộ gia đình sống lân cận lại xúm vào, giúp đỡ, sẻ chia vui, buồn như thể anh em trong một nhà vậy.
Anh Sùng A Cở, Trưởng Công an xã Pú Đao cho hay, với 178 hộ (100% hộ dân là người Mông) sinh sống trên địa bàn, những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, xã đã đổi thay mọi mặt. Pú Đao luôn là điểm sáng trong phong trào quần chúng đấu tranh bảo vệ ANTQ nơi vùng cao Tây Bắc. Tình trạng tội phạm, tệ nạn ma túy, di cư tự do không có “đất sống”. Với những thành tích đã đạt được, xã không ít lần nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an vì những đóng góp tích cực trong phong trào quần chúng đấu tranh, bảo vệ ANTQ như: năm 2006, 2007…
Ông Ly A Chứ tiếp lời, trong những năm qua, chính quyền xã cùng với lực lượng Công an huyện thường xuyên tổ chức các đợt xuống tận các bản làng vùng sâu, vùng xa để vận động, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước cho bà con; hướng dẫn, phối hợp với bà con triển khai hàng loạt mô hình phát triển kinh tế, ANTT. Chỉ tính riêng mô hình về đảm bảo ANTT, tới nay, toàn xã đã có tới 4 tổ an ninh nhân dân với 28 thành viên; 4 đội dân phòng chữa cháy với 23 người tham gia… Các đợt ký cam kết: không để người trong gia đình vướng vào tệ nạn; không di cư tự do; tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm giữa chính quyền địa phương với từng hộ dân theo đó hằng tháng được triển khai… Nhờ vậy, đến nay, xã đã có hơn 90 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
Một ngày ở xã Pú Đao, chúng tôi thêm hiểu ra cụm từ “ba không” gắn kèm với nơi đây. Pú Đao đã và đang đổi thay từng ngày