Ngoài ra Helen Mirren còn đoạt giải Emmy - 2006 (giải Phim truyền hình danh giá nhất) cho vai diễn về Elizabeth-I trong loạt phim cùng tên; rồi tượng Sư tử Vàng vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan Phim Venice - 2006 và 2 giải Quả cầu Vàng cho cả hai phim nói về cuộc đời các nữ hoàng.
Vượt qua mọi rào cản
Chào đời năm 1945 dưới cái tên Helena Ilina Mironova tại Chiswick, phía tây
Sau khi ông nội mất vào đầu thập niên 50, cha Helen đổi tên mình từ Vasil Mironov sang Basel Mirren "cho giống dân Ăng-lê hơn". "Cho dù đã thay đổi danh xưng nhưng gia đình tôi vẫn cách biệt với mọi người - nữ siêu sao thổ lộ trên tạp chí New Yorker - Chúng tôi không có bạn bè, chẳng ai mời chúng tôi đi đâu cả...".
Mẹ Kate của Helen thậm chí còn bị bảo vệ một cửa hàng thời trang ngăn không cho vào vì thấy "không có vẻ giàu có gì". Dưới sức ép của người cha lúc sinh thời, ông
Dù được cha mẹ hướng theo nghề sư phạm, nhưng Helen lại chọn nghiệp diễn viên. Khi biết cô con gái 20 tuổi thường đi làm thêm vào buổi tối cốt để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, bà mẹ đã nghiêm khắc cảnh báo: "Dòng dõi trâm anh thế phiệt như nhà ta không thể chạy tới - chạy lui trên sàn diễn tầm thường được!".
Vượt qua sự ngăn cản của gia đình, Helen Mirren vẫn gắn bó với sân khấu, tại nhà hát Hoàng gia Shakespeare - cái "lò" đào tạo hầu hết những diễn viên Anh nổi tiếng nhất. Vai đầu tiên của Helen trên sàn diễn chuyên nghiệp là vào năm 1967 với vai Nữ hoàng Cleopatra.
Đường tới Oscar
Người diễn viên trẻ tuổi rời quê hương vào đầu thập niên 70 để theo đoàn kịch thể nghiệm của Peter Brook lưu diễn vòng quanh thế giới. Helen Mirren xuất hiện lần đầu trên màn ảnh lớn vào năm 1969, qua vai nữ nhân vật Hermia trong bộ phim "A Midsmmer Night's Dream" của đạo diễn Peter Hall.
Kiệt tác đầu tiên Helen tham gia đóng ở "kinh đô điện ảnh" Hollywood là vào năm 1984 với phim "White Nights" của đạo diễn Taylor Hackford - người đã quyết định tổ chức đám cưới với Helen Mirren sau này tại Scotland. Một bộ phim "nóng" khác mà Mirren thủ vai chính khi đã... 58 tuổi. Đó là "Calendar Girls" (2003) kể lại câu chuyện thật về những người đẹp đã quá tuổi trung niên, can đảm "ở trần" lên lịch cùng mục đích từ thiện. Cũng trong năm này Helen đã được đích thân Nữ hoàng Elizabeth-II phong tước hiệu Dame (Quý bà), danh hiệu chỉ dành cho những ai được ban tặng Huân chương Đế chế Anh.
Trở lại với" The Queen", bộ phim đã đưa Dame Helen Mirren lên tuyệt đỉnh danh vọng của nghề nghiệp. "Tôi đã nghiên cứu suốt thời gian dài với những thước phim quay về Nữ hoàng Elizabeth-II, cũng như nghiền ngẫm tất cả những gì có liên quan đến đời sống hoàng tộc. Càng cẩn trọng trước mỗi cảnh quay bao nhiêu, tôi càng thêm yêu quý gia đình Nữ hoàng bấy nhiêu. Tôi nghe đồn rằng Quận công Philip thường gọi vợ mình là "cục xúc xích nhỏ của anh"; còn trong phim là "cái cải bắp nhỏ của anh". Thật đáng yêu, phải không?", Dame H.Mirren nhận định.
Thực ra nữ diễn viên 61 tuổi khi ấy phải vào vai một nhà quân chủ quyền uy, đồng thời lại là một người mẹ chu đáo; một bà mẹ chồng khó tính nhưng rất đơn côi, luôn cần sự chia sẻ, cảm thông... Giới phê bình nghiêm túc đều nhất mực quả quyết, rằng thời nay không thể tìm ra người thứ hai có thể "nhập vai" bà hoàng một cách nhẹ nhàng và điêu luyện như thế. Có điều thú vị là trong quá khứ, H.Mirren cũng từng lọt vào danh sách đề cử giải Oscar qua vai một nữ hoàng khác, đó là Nữ hoàng
"Nữ hoàng màn bạc đến từ xứ sương mù" từng bộc bạch: "Bạn đang đi trên con đường danh vọng không bị ám ảnh bởi bất cứ điều gì, bất thình lình trước mắt bạn hiện ra tấm bảng hướng vào một con đường kỳ lạ: "Oscar - lối này". Vậy ắt bạn sẽ tự nhủ: "Được thôi, ta sẽ đi về hướng đấy". Nhưng thực ra bạn không để ý là dưới tấm bảng có thêm lời cảnh báo: "Chú ý! Đá rơi!". Đúng ra phải luôn tiến thẳng theo con đường đã định"