"Thời tiết hôm nay rất đẹp, sau những ngày nóng bức bỗng có mưa rào nhẹ rồi hửng nắng ngay khi Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sang thăm chính thức và làm việc với Bộ An ninh Lào" - Đó là lời đồng chí Thoong Băn Sẻng A Phon, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, tại lễ đón Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, tổ chức tại Thủ đô Vientiane chiều 5/9. Với tình cảm đồng chí keo sơn gắn bó, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng cảm động: "Vâng, chúng tôi sang thăm nước bạn Lào nhưng luôn có cảm giác như được trở về nhà vậy"...
Ngay từ những phút đầu tiên đặt chân xuống sân bay quốc tế Wattay nằm ngay Thủ đô Vientiane, chúng tôi đều có cảm giác như đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang, là được trở về nhà sau một chuyến đi xa. Phía bạn, ra tận máy bay đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, có đồng chí Xổm Kẹo Sý La Vông, Thứ trưởng và nhiều đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ An ninh Lào. Khi trò chuyện với Bộ trưởng Trần Đại Quang và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, đồng chí Xổm Kẹo Sý La Vông thường tâm đắc "Hai nước chúng ta là một mà"... Câu nói ấy khiến chúng tôi thật ấm lòng; dường như vượt lên mọi nghi lễ ngoại giao, điều đó có sức thuyết phục to lớn và là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt
Trên tinh thần ấy, đã diễn ra cuộc hội đàm thân mật, hiệu quả giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do đồng chí Thoong Băn Sẻng A Phon, Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh làm Trưởng đoàn. Hai bên thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; đồng thời hài lòng nhận thấy kết quả hợp tác trong thời gian qua đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, sự hợp tác gắn bó giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.
Hai bên cũng đánh giá kết quả triển khai kế hoạch hợp tác và bàn sâu về các biện pháp thực hiện những nội dung thỏa thuận đã ký trong kế hoạch hợp tác năm 2011. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, các cấp Công an, kể cả cấp xã, cấp đồn khu vực biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau về phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ và kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước giao phó. Trọng tâm là, Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp, giúp đỡ Bộ An ninh Lào bảo vệ an toàn Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) tổ chức tại Lào vào năm 2012.
Hai đồng chí Bộ trưởng tiếp tục khẳng định tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, lực lượng Công an hai nước Lào và Việt
Bộ trưởng Trần Đại Quang đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của lực lượng An ninh Lào dành cho lực lượng CAND Việt Nam và khẳng định: Hai nước có nhiều điểm tương đồng, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn... Chúng tôi luôn xác định giúp bạn Lào chính là làm cho mình. Sự ổn định và thịnh vượng của nước bạn Lào cũng chính là điều kiện thuận lợi cho Việt
Hai đồng chí Bộ trưởng đã ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp qua mỗi chuyến thăm, làm việc. Bộ trưởng Trần Đại Quang đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về các bạn Lào qua quá trình phối hợp công tác cũng như những tình cảm sâu sắc về đất nước Lào tươi đẹp. Đồng tình với những ý kiến của Bộ trưởng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Thoong Băn Sẻng A Phon đã nhắc lại: "Hai nước chúng ta như anh em một nhà mà!". Vâng, câu nói ấy dù đã được nghe từ đồng chí Thứ trưởng Xổm Kẹo Sý La Vông và nhiều bạn Lào, nhưng chúng tôi vẫn thấy nó nồng ấm, da diết và cảm động biết bao. Đó là lời nói ân tình, xuất phát từ sự chân thành, thủy chung của các bạn Lào.
Trong ngày thứ hai thăm chính thức Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Sayasone và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong. Chúng tôi có ấn tượng sâu sắc về tình cảm giữa các nhà lãnh đạo hai nước Lào và Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumaly Sayasone và Thủ tướng Thongsing Thammavong khẳng định: Đảng và Nhà nước Lào luôn biết ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng CAND Việt Nam. Chủ tịch nước Chumaly Sayasone và Thủ tướng Thongsing Thammavong đánh giá cao việc đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Bộ trưởng chọn Lào là quốc gia đầu tiên đến thăm và làm việc. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt
Nhân chuyến thăm lần này, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã chứng kiến lễ bàn giao xưởng in do Bộ Công an Việt Nam viện trợ Bộ An ninh Lào vào sáng 6/9. Thay mặt lãnh đạo hai Bộ, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Bộ trưởng Thoong Băn Sẻng A Phon đã cắt băng khánh thành xưởng in với hệ thống máy móc hiện đại trị giá gần 20 tỷ VND. Tiếp đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đi thăm Bảo tàng Bộ An ninh Lào. Tại đây, nhiều hiện vật và hình ảnh được trưng bày đã minh chứng cho tình cảm đoàn kết chiến đấu, mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa lực lượng An ninh Lào và lực lượng CAND Việt
Trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào lần này, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các thành viên trong đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào. Tại đây, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã động viên cán bộ, nhân viên Sứ quán và Cơ quan đại diện cần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Lời Bộ trưởng sâu sắc và chân thành, khiến chúng tôi nhớ đến buổi tiệc chiêu đãi do Bộ An ninh Lào tổ chức, ngoài các đại biểu của hai Bộ, còn có sự tham dự của Tiến sĩ Tạ Minh Châu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt
Xúc động trước tình cảm nồng ấm của các bạn Lào, Đại sứ Tạ Minh Châu đã cảm khái đọc bài thơ do mình sáng tác, phỏng theo ý thơ của Bác Hồ: "Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu như nước Hồng Hà - Cửu Long/ Như sông kia chẳng vơi dòng/ Câu thơ Bác mãi tạc lòng chúng con/ Chia từng hạt muối, nắm cơm/ Chung từng cánh võng Trường Sơn đại ngàn/ Gánh cùng muôn nỗi gian nan/ Vui cùng mỗi khúc khải hoàn reo ca/ Máu, mồ hôi đã quyện hoà/ Mãi anh em, mãi một nhà có nhau".
Chúng tôi xin nêu một minh chứng nữa cho mối tình hữu nghị đặc biệt và sự tương đồng giữa hai nước: Lúc kết thúc tiệc chiêu đãi, các bạn Lào và Việt